Đối tượng Phan Tấn Phong. Ảnh: Lê Hoài.
Tại cơ quan điều tra, Phan Tấn Phong trình bày: Bản thân không có nghề nghiệp ổn định nhưng luôn ảo tưởng được làm “cán bộ Thanh tra Nhà nước” nên lần dò lên mạng xã hội tìm hiểu. Sau đó Phong đặt mua 1 bộ đồ giống như trang phục của Thanh tra Nhà nước.
Khi mặc bộ đồ này, Phong thường xuyên tới các quán nước giải khát trên địa bàn TP.Mỹ Tho và tự giới thiệu với mọi người xung quanh là cán bộ Thanh tra nhà nước.
Vào tháng 3/2023, một người đàn ông trên địa bàn xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho có vụ tranh chấp đất với người khác. Vụ việc đã được tòa án 2 cấp xét xử và anh này đều thua kiện. Người đàn ông bị buộc phải tháo dỡ, di dời tài sản và trả lại quyền sử dụng đất cho người khác.
Do không đồng ý với kết quả giải quyết của tòa, người đàn ông cùng vợ tìm gặp Phong để nhờ cứu vãn tình hình. Khi gặp vợ chồng người đàn ông, Phong vẫn mặc bộ đồ giống trang phục của Thanh tra Nhà nước và tự xưng là “Cán bộ Thanh tra Nhà nước, Cục phòng, chống tham nhũng tại TPHCM” nên tạo được sự tin tưởng. Đặc biệt, Phong “nổ” rằng mình có nhiều mối quan hệ và giúp người đàn ông “lật ngược thế cờ” trong vụ kiện.
Người đàn ông đã nhiều lần chuyển tiền cho Phong với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, Chi cục Thi hành án dân sự đã tiến hành cưỡng chế và trả lại quyền sử dụng đất cho bên thắng kiện như tòa tuyên ban đầu.
Lúc này, người đàn ông liên hệ nhiều lần với Phong yêu cầu trả lại tiền nhưng Phong hứa hẹn, rồi sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn. Sau khi nhận được đơn tố giác của người đàn ông, Phòng CSHS đã tiến hành làm việc với Phong và đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
Nguyễn Nhân