*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Mở đầu tập 28, Ngụy Nghiễm (Lưu Đoan Đoan) công khai thân phận thiếu chủ Biên Châu. Hắn cắt ngón tay, thề sẽ không bao giờ xâm phạm đến nước Ngụy rồi quất ngựa đi thẳng về Biên Châu, cắt đứt với Ngụy gia mãi mãi.
Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) đau lòng tột độ, quyết tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Chàng bắt được biểu đệ Tử Tín của Tô Nga Hoàng (Tuyên Lộ). Sau khi bị tra tấn, hắn thừa nhận đã tráo đổi hạt giống kiều mạch, hãm hại Kiều Từ và xúi vũ nữ đi tố cáo với Ngụy Thiệu.
Cả Tử Tín và vũ nữ kia đều bị xử tử. Về phần Nga Hoàng, tất cả việc làm đê hèn cô ta làm bại lộ, ngay cả mệnh cách mẫu đơn nổi tiếng cũng là giả. Chúa công nể tình huynh trưởng tha tội chết cho cô ta, nhưng không thể bỏ qua hành hình cắt mũi.
Nga Hoàng bị hủy nhan nghiêm trọng, trở mặt về liên minh với Lưu Diễm. Ngược lại, Lưu Diễm cũng đề nghị gấp đôi sính lễ để nạp cô ta làm chính phi.
Cô ta hiến kế lợi dụng đường hầm bí mật mà Kiều Man (Tống Tổ Nhi) cho đào trước đó để đánh vào Khiếu Cương, từ đó dễ dàng khống chế nước Ngụy. Nghe vậy Lưu Diễm ngay lập tức khởi binh.
Mặt khác, Ngụy gia tổ chức lễ mãn tang cho Kiều Man. Để bày tỏ lòng chân thành, Ngụy Thiệu quyết định gác lại thù hận, để nàng thờ bài vị tổ phụ (người trực tiếp phản bội Ngụy gia khi xưa) ngay tại Ngụy phủ.
Tưởng như hóa giải mọi khúc mắc trong lòng, lại thêm tình ý sâu đậm, hai người cùng đi đến động phòng.
Lúc này, nam quân nhận tin Lưu Diễm tiến đánh. Chàng không hiểu vì sao quân Lương Nhai đến Khiếu Cương chỉ trong vòng nửa ngày, nhờ đó phát hiện ra đường hầm bí mật mà nữ quân đã nhờ Bỉ Trệ xây từ lâu.
Chính đường hầm này đã vô tình tiếp tay cho Lưu Diễm nên Kiều Man rất ân hận. Trái lại, Ngụy Thiệu đinh ninh nàng vẫn luôn đề phòng, dù chàng đã dốc hết ruột gan cho nàng. Là nàng đặt lợi ích gia tộc lên trên tình yêu cho chàng, hay là chàng vẫn không thể nào quên đi mối thâm thù đại hận đối với Kiều gia, tất cả đều đã "châm ngòi" để nam nữ quân tranh cãi và tổn thương nhau.
Lưu Diễm chia thành hai đạo quân, buộc chúa công phải chọn giữa Bàn Ấp (mắt xích quan trọng để xây kênh) và Liêm Thành (sự sống còn của Yên Châu và Kiều gia). Chàng đến hỏi tổ mẫu rằng liệu có thể dấy binh giúp Kiều gia được không, tổ mẫu đáp: "Phải lấy đức báo oán".
Ngay hôm sau, Ngụy Thiệu khởi binh đi đến Liêm Thành để đẩy lùi quân Lương Nhai và bảo vệ Kiều gia. Cả lúc ra đi, chàng cũng không ngoái nhìn về phía nàng.
Ngay sau lễ xuất binh, Kiều Man xin đến Bác Nhai để mượn binh, hỗ trợ chúa công trong trận chiến sinh tử. Ở diễn biến khác, Ngụy Nghiễm chứng minh tài đức vẹn toàn, được các tướng sĩ Biên Châu nể trọng xin theo. Trong preview tập 30, hắn cũng khoác áo giáp, chính thức dẫn binh ra biên ải.
Trên chiến trường, cuộc đối đầu giữa Ngụy Thiệu - Lưu Diễm bắt đầu đi vào khốc liệt. Trưởng tỷ Kiều Phạn lại từ chối lời nhờ hỗ trợ của Kiều Man. Vì vậy có vẻ nữ quân đã tự ra tiền tuyến mà không cần trợ giúp khiến Ngụy Thiệu sốt ruột.
Phim dần đi về hồi kết, với chênh lệch lực lượng thế này thì liệu chúa công có bảo vệ được Yên Châu và Kiều gia, hay quân Lương Nhai sẽ tiến đánh nước Ngụy trước? Tập 30 của Khom Lưng sẽ phát sóng vào buổi tối ngày 27/5, phim bao gồm 36 tập.
Thục Uyên