Tập 8 tiếp nối bầu không khí căng thẳng giữa mẹ chồng và Kiều Man (Tống Tổ Nhi) vì Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) nhất định không muốn nạp người mà bà đã chọn - Trịnh Xu (Khổng Tuyết Nhi) làm thiếp. Kể cả khi Kiều Man đến vấn an buổi sáng, bà cũng cáo bệnh không tiếp khiến nàng bị người trong phủ dòm ngó, chê cười.
Lúc này, Ngụy Thiệu nghe quân sư giảng về tình thân và tình yêu thì không ngừng nghĩ đến những quan tâm mà Kiều Man đã dành cho mình. Đáp lại, chàng thậm chí còn để tâm đến cổ tay dính mực của nàng để mang tặng miếng kê tay quý giá.
Lần đầu bị "bơ đẹp" khiến chúa công thẫn thờ đến mức ngồi từ chiều đến tối mịt.
Còn ở chiều ngược lại, sau khi biết được Ngụy Thiệu đã đóng quân ở Bàn Ấp để khống chế Kiều gia thì Kiều Man lại né chàng như "né tà": Không cần bế qua vũng nước, nấu ăn nhưng nhất định không đem vào mà buộc chàng tự đi ra lấy khiến khán giả cười ngất.
Nhận thấy sự nuông chiều của chúa công dành cho mình, Kiều Man quyết tâm "chiếm lợi" cho gia tộc. Biết được tỷ phu Bỉ Trệ đang làm Đốc soái Bác Nhai và lâm vào thế khó, nàng tỏ ra mong nhớ trưởng tỷ để nhờ Ngụy Thiệu đưa quân hỗ trợ tiền tài cho trưởng tỷ. Thực chất, nàng muốn mượn quân đội họ Ngụy để đuổi quan cai quản Bác Nhai đi, cắm cờ mang họ Kiều và giành đất về tay Kiều gia.
Nữ quân "mếu" cỡ này thì nam quân cách nào mà từ chối được.
Nhận tin cờ họ Kiều đã cắm lên đất Bác Nhai thay vì họ Ngụy, Ngụy Thiệu mới tức giận vỡ lẽ ra mình đã bị Kiều Man lợi dụng. Nàng thẳng thắn đối diện cơn thịnh nộ của chàng, nhưng cuối cùng bầu không khí vốn ngọt ngào giữa họ vẫn tiêu tan khi chàng tuyên bố sẽ luôn "đặt một thanh đao lên người Kiều gia".
Ngụy Thiệu dấy binh đến Khiếu Cương để trông chừng Bác Nhai, Kiều Man lại gửi thư giục trưởng tỷ đào đường hầm để sau này quân của Kiều gia có thể đến Bác Nhai mà không ai hay biết. Cả chàng cả nàng đều thông minh kiệt xuất, chung sống trong đề phòng và mưu tính khiến khán giả bị cuốn theo từng ngày.
Ngụy Thiệu thắng trận trở về, quyết định "tranh giành lãnh thổ" trong phòng với Kiều Man, còn đe dọa nàng không bao giờ được dùng nhan sắc mê hoặc chàng. Nhưng kể cả lúc ngủ, Ngụy Thiệu vẫn nhất mực cảnh giác, ngay cả cử động tắt nến của Kiều Man cũng có thể khiến chàng giật mình vung kiếm.
Tập 9 Khom Lưng khép lại khi phô bày nỗi sợ hãi mà Ngụy Thiệu vẫn luôn chôn chặt trong lòng - sợ bóng tối. Ngồi một mình giữa đêm mưa dữ dội, đèn đã tắt, Ngụy Thiệu co quắp và run rẩy khi nhớ đến biến cố năm xưa, phải nhìn từng người thân chết đi ngay trước mắt. Bản thân chàng khi ấy đã được ca ca giấu kỹ trong rương, chật hẹp và u tối.
Kiều Man vô tình đến tìm chàng. Thấy tối, nàng muốn ra ngoài tìm cung nữ thắp đèn thì bị Ngụy Thiệu giữ lại mà nỉ non: "Đừng đi". Nàng nhanh chóng nhận ra tâm tư của chàng, không màng đến những gay gắt giữa hai người mà giúp chàng khoác thêm áo, vừa ôm chàng vừa trấn an đến khi chàng thiếp đi.
Preview tập 10, 11 của Khom Lưng. - Video: Tiệm nước chanh
Preview tập 10, 11 Khom Lưng lại ngập mùi "ám muội" giữa nam - nữ quân nước Ngụy. Miệng thì nói không để nhan sắc Kiều Man mê hoặc, vậy mà Ngụy Thiệu trong cơn chếnh choáng lại "va" phải một nữ nhân áo đỏ, tưởng là vợ mình, còn hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương đến nàng. Nữ nhân kia khả năng là Trịnh Xu, hợp tác với mẹ của Ngụy Thiệu để ép chàng "gạo nấu thành cơm" để cưới nàng làm thiếp. Chúa công sẽ vùng khỏi cái bẫy này thế nào?
Ngoài ra, có vẻ như một tướng lĩnh mới sẽ xuất hiện để lật đổ quân binh của Ngụy Thiệu, liệu người này sẽ lại mang thêm sóng gió gì đến cho cuộc sống giữa hai người?
Khom Lưng gồm 36 tập, lên sóng vào buổi tối mỗi ngày.