* Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Mở đầu tập 33, Kiều Bình nhận thấy sự chân thành của con rể Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh), bèn hướng về nước Ngụy vái lạy, cảm tạ Ngụy gia đã che chở cho Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngược lại, chúa công cũng để nàng cùng chủ trì lễ tế tổ phụ, phụ thân và huynh trưởng, gạt qua thù hận để nhìn về phía trước.
Chúa công "thỉnh" đủ thứ bùa cầu nữ quân mang thai thuận lợi. Kiều Man lại có dấu hiệu mệt mỏi và buồn nôn, mong ước của nam - nữ quân đã được đáp lại.
Tại Lương Nhai, Nga Hoàng gả cho Lưu Diễm, giục hắn mau chóng lập liên minh cùng đứng lên chống lại Ngụy Thiệu.
Nghe phụ thân muốn tiếp quản Bác Nhai, Kiều Phạn (Hà Hoằng San) phản đối gay gắt, không để ai lợi dụng mình để khống chế Bỉ Trệ. Kiều Việt rất phiền lòng, bởi trong khi Kiều Bình được lòng dân chúng và có con rể Ngụy Thiệu, thì ông ta lại không có quyền lực gì.
Kiều Việt bị Lưu Diễm thuyết phục, vì muốn Yên Châu đầu hàng mà làm Kiều Bình mù mắt rồi bắt giam Kiều Từ. Về phần Kiều Phạn, ông lừa cô để bắt cóc, uy hiếp buộc Bỉ Trệ phải răm rắp nghe lệnh. Lưu Diễm nhờ đó khống chế được Bàn Ấp. Huyện lệnh Dương Phụng không phục nên uy hiếp Kiều Việt, cuối cùng Lưu Diễm thẳng tay giết cả hai.
Cặp đôi "gà bông" Ngụy Lương - Tiểu Đào đang háo hức tính chuyện cưới xin. Hay tin cô muốn một cành lan thảo làm sính lễ, Ngụy Lương đến Yên Châu để mua hoa và đón Kiều Bình. Ngay khi đến nơi, anh sớm nhận ra thái độ bất thường của Kiều Việt, Lưu Diễm lại sợ mọi chuyện bại lộ nên phái Bỉ Trệ truy giết đến cùng. Ngụy Lương đẩy Kiều Từ về Ngư Quận báo tin, còn mình thì bị chính Bỉ Trệ "xiên" chết.
Lời cuối cùng, Ngụy Lương vẫn chỉ muốn gửi lan thảo về cho Tiểu Đào, còn căn dặn cô không cần đợi anh khiến khán giả nức lòng.
Cái chết của Ngụy Lương trở thành giọt nước tràn ly, giục Ngụy Thiệu dấy binh đến Bàn Ấp. "F4 Ngư Quận" mất đi một mảnh, Ngụy Cừ cố gắng mang xác Ngụy Lương về cũng bị địch chém mất một cánh tay.
Ở mặt trận Ngư Quận, Nga Hoàng dẫn quân đánh đến nơi. Kiều Man sinh con trong khói lửa, song vẫn quyết ở lại sinh tử cùng nhân dân. Tình thế rơi vào bí bách khi các thành liên tục thất thủ, lúc này Ngụy Nghiễm bất ngờ dẫn các tướng sĩ Biên Châu về viện trợ.
Cùng với Ngụy Kiêu và Ngụy Đáo, Ngụy Nghiễm dũng mãnh giết tướng địch. Nga Hoàng mất đi chỗ dựa, lại không ngờ Lưu Diễm thật lòng yêu mình dù cô ta chỉ toàn lợi dụng hắn. Quá túng quẫn, cô ta cũng tự vẫn.
Còn tại Bàn Ấp, Bỉ Trệ giao đấu ác liệt với Ngụy Thiệu theo lệnh Lưu Diễm. Kiều Phạn quyết không để ai chi phối anh, dứt khoát nhảy thành tự vẫn. Điều này khiến Bỉ Trệ phát điên, anh hợp tác với Ngụy Thiệu và công phá vòng vây của Lưu Diễm.
Lưu Diễm quá tự mãn về lực lượng của mình nên ở lại đến cùng, khi Bỉ Trệ và Ngụy Thiệu tìm đến nơi mới hoảng loạn rồi chết trong tay họ.
Chiến tranh kết thúc, Ngụy Thiệu tiến hành việc thông kênh, mang lại phước lành cho dân chúng muôn nơi. Ngụy Nghiễm trở về Biên Châu cùng lời hứa liên minh với Ngư Quận. Còn Tiểu Đào nức nở bên mộ của Ngụy Lương, thề rằng sẽ không bao giờ thành thân nữa.
Gia đình Kiều Man - Ngụy Thiệu sống hạnh phúc bên con nhỏ Phì Phì. Chúa công thống lĩnh Trung Nguyên, vĩnh viễn được ở bên người mà chàng yêu thương.
Trước cái kết này, netizen phẫn nộ đến mức đẩy từ khóa "Kết cục Khom Lưng" lên No.1 hotsearch vì quá tàn nhẫn. Họ cho rằng cái chết của "cây hài" Ngụy Lương và Đại Kiều đều không mang lại ý nghĩa gì cho nội dung, mà còn phá hoại cả hai cặp đôi vốn có thể rất hạnh phúc.
Cái chết của hai nhân vật này đều không nằm trong nguyên tác. Dù vậy, một số khán giả cũng cho rằng việc để Kiều Phạn ra đi là hợp lý. Trong bản phim, cô có tính cách ích kỷ, lúc nào cũng chỉ muốn sống đời cùng phu quân. Vì vậy cái kết làm nổi bật chuyển biến trong tính cách, khi cô cuối cùng đã biết hy sinh cho người thân của mình thay vì chỉ nhận lại.
Khán giả cũng đồng tình rằng thương vong là việc khó tránh khỏi trong chiến tranh. Đối với trận chiến khốc liệt như vậy, sự hy sinh của Ngụy Lương cũng làm phim trở nên chân thật hơn.
Thục Uyên