Ông Fland là người giàu nhất thành phố, ông ta kinh doanh lớn và tất nhiên làm rất nhiều việc phi pháp. Ông Fland dựa vào thế lực của nhà vợ để công việc làm ăn luôn được thuận lợi. Trong những năm gần đây, Davis là đối thủ chính của Fland, công việc kinh doanh của ông ta ngày càng phát đạt và ông ta đang trên đà đuổi kịp Fland.
Fland nói cho Jack biết, mấy ngày trước có một hợp đồng làm ăn lớn vốn dĩ phải thuộc về mình nhưng lại bị Davis nẫng tay trên, làm cho Fland trở thành kẻ sát nhân. “Ngươi dùng thủ đoạn gì ta không cần biết nhưng Davis nhất định phải chết” - Fland giọng giận dữ nói. Jack gật đầu không nói gì bước ra khỏi phòng khách và bất ngờ thấy cô Elena đang nhìn mình với nụ cười quyến rũ nhưng Jack dường như không để ý, cứ đi thẳng ra ngoài.
Elena là người tình của Fland, cô đoạt vương miện cuộc thi sắc đẹp, một người phụ nữ đầy tham vọng thề sẽ kết hôn với người đàn ông giàu nhất thành phố. Với vẻ đẹp của mình, Elena từng lang thang giữa đủ loại đàn ông và mê hoặc họ, nhưng kể từ khi thân thiết với Fland, cô đã kiềm chế bản thân mình, bởi vì Fland hứa sẽ cưới cô và biến cô thành tiểu thư cao quý nhất thành phố. Elena lao mình vào vòng tay của Fland và hỏi Jack là ai. Fland hôn Elena rồi nói: “Đừng bận tâm, anh ta rất chuyên nghiệp”.
Minh họa: Đỗ Dũng
“Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi đã nói với anh rằng tôi chỉ hẹn hò với những người đàn ông giàu có nhất” - Elena uốn éo cơ thể và liếc nhìn Jack đầy ẩn ý.
“Davis vừa mất vợ cách đây một tháng, vợ ông ta đã qua đời trong một vụ tai nạn ôtô, hiện ông ta đang sống với một người giúp việc già nua”.
Một đêm vắng vẻ, Jack cạy cửa nhà Davis, những gì nhìn thấy bên trong ngôi nhà làm hắn vô cùng ngạc nhiên: Davis đang nằm ngửa trên ghế với một con dao cắm vào ngực, máu chảy khắp sàn nhà, rõ ràng ai đó đã đi trước anh ta một bước.
Jack bước vào nhà để kiểm tra tình hình cụ thể, nhưng ngoài cửa bỗng có tiếng hét lớn. Đó là người giúp việc của Davis, bà ta đang đứng ở cửa với vẻ mặt kinh hãi. Jack lao tới đấm người giúp việc ngã xuống bất tỉnh nhưng lúc này có người đã nghe thấy tiếng hét của người giúp việc đang đi đến nên Jack vội vàng bỏ chạy.
Trên đường đi, Jack thắc mắc: Ai đã giết Davis? Fland có thuê sát thủ khác không? Jack lắc đầu phủ nhận nghi ngờ của mình, Fland không cần thiết phải làm như vậy. Hay Davis có kẻ thù khác? Đúng vậy, những kẻ thù khác của Davis đã giết anh ta. Vậy mình có nên nói sự thật cho Fland biết không? Không nói, mình có thể nhận được nửa triệu đôla; nếu nói thì mình có thể không nhận được một xu nào cả. Jack suy nghĩ một lúc và quyết định nói ra sự thật, điều này quan hệ đến danh tiếng nghề nghiệp của mình, trong giới sát thủ, danh tiếng rất quan trọng.
Jack gọi điện cho Fland và kể cho ông ta nghe chuyện gì đã xảy ra, ông ta rất phấn khích vì Davis đã chết rồi và chẳng cần biết là ai đã giết hắn. Ông ta nói với Jack rằng thỏa thuận vẫn không thay đổi và 500.000 đôla sẽ được chuyển vào tài khoản của Jack không thiếu một xu và sau đó hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nói xong không đợi Jack trả lời, Fland đã cúp điện thoại. Theo quy định của giới sát thủ, dù là bất cứ lý do gì mà không hoàn thành nhiệm vụ thì sát thủ sẽ không nhận được tiền hoa hồng, nhưng Fland đã không cho hắn cơ hội từ chối, khi Jack gọi lại thì điện thoại của Fland đã tắt.
Ngày hôm sau, báo chí đưa tin chi tiết về cái chết Davis và cảnh sát xác định Jack là nghi phạm quan trọng. Vấn đề này Jack cũng không lo lắm, hắn là kẻ giết người đã lâu nên có nhiều kinh nghiệm đối phó với cảnh sát. Hắn biết cảnh sát sẽ cho rằng hắn chạy khỏi thành phố nhưng hắn làm ngược lại là vẫn ở lại thành phố. Năm trăm nghìn đôla nhanh chóng được chuyển đến, Jack muốn trả lại Fland nhưng tài khoản của Fland đã bị khóa, xem ra hắn thực sự không còn liên quan gì đến Fland nữa.
Giới truyền thông vẫn đang lần theo manh mối về vụ án mạng. Mọi người đều biết Fland và Davis có mối hận thù nhưng cảnh sát không tìm ra bằng chứng nào cho thấy Fland có liên quan đến vụ án nên không thể buộc tội ông ta, chưa kể thế lực gia đình vợ Fland ảnh hưởng đến tình hình địa phương.
Jack thấy chuyện này quá kỳ lạ cứ như đã được sắp xếp từ trước nên hắn phải tìm cho ra sự thật. Buổi tối, Jack lại đến biệt thự của Fland và thấy Elena đứng ở cửa. Khi Elena nhìn thấy Jack cô hơi bối rối, nhưng cô ta rất nhanh bình tĩnh trở lại, cô kéo hắn vào quán cà phê gần đó.
Elena nói với Jack rằng cảnh sát đã nắm được tung tích của Jack và khuyên hắn nhanh chóng rời khỏi thành phố, Jack cảm ơn lòng tốt của cô ta và rời đi ngay.
Ngày hôm sau, Jack được tin Fland đã bị giết theo cách tương tự như Davis với một con dao găm xuyên qua tim. Jack thực sự bị sốc, nếu cảnh sát truy tìm dấu vết, họ chắc chắn sẽ nhìn thấy hắn trong video giám sát ngày hôm qua, và tất nhiên có cả Elena. Lúc này, trực giác mách bảo hắn rằng bước đột phá là từ Elena nên Jack bắt đầu đi theo cô ta.
Hôm nay, Jack theo Elena đến một bệnh viện tư nhân cao cấp. Một lúc sau, Jack phát hiện ra Elena đi thẳng vào phòng bệnh và ôm lấy một bệnh nhân trên giường, hóa ra bệnh nhân đó chính là Davis “đã chết”. Jack cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Elena bỗng quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn: “Vào đi, ở đây không có ai đâu”. Và Jack đành phải bước vào
“Tôi biết anh đang theo dõi tôi, tôi muốn cảm ơn anh. Nếu không có anh, kế hoạch của chúng ta sẽ không thể diễn ra suôn sẻ như vậy được” - Elena liếc nhìn Davis trên giường bệnh rồi nói.
Davis tựa hồ có tinh thần tốt lên, trả lời: “Xem ra Jack vẫn chưa hiểu. Elena, em hãy giải thích cho hắn đi”.
Elena nhìn Jack vẻ bối rối và kể lại chuyện đã xảy ra.
Vì muốn cưới người đàn ông giàu nhất thành phố nên Elena trở thành người tình của Fland. Tuy nhiên, cô ta dần phát hiện ra rằng Fland cần phải dựa vào thế lực của gia đình vợ nên không thể ly hôn vợ được nhưng Davis không hề quan tâm đến điều này, hắn đã tạo ra một vụ tai nạn ôtô và trở thành người đàn ông độc thân. Chỉ cần Fland chết, Davis sẽ là người giàu nhất thành phố, và ước mơ trở thành nữ quý tộc của Elena sẽ thành hiện thực.
Sau khi Elena biết Jack định giết Davis, cô ta đã mật báo tin này cho Davis rồi cả hai cấu kết với nhau tạo ra một hiện trường giả giết người để Jack cho rằng ai đó đã giết Davis trước khi mình định ra tay và sự xuất hiện đột ngột của người giúp việc làm cho Jack phải vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường.
Sau đó, Davis “bị thương nặng” được đưa đến bệnh viện tư nhân, mọi tin tức không bị lọt ra ngoài để cảnh sát và giới truyền thông tạm thời không tìm ra sai sót gì và việc Davis xuất viện sau khi “hồi phục” là điều hợp lý.
Vài ngày sau, Elena nhân cơ hội giết Fland và làm giả hiện trường sao cho giống hệt hiện trường Davis bị giết. Ngụy trang xong hiện trường, Elena vội vàng rời khỏi biệt thự và tình cờ gặp Jack ở cửa.
“Hai vụ án mạng anh đều xuất hiện ở hiện trường, điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảm ơn anh rất nhiều, anh đừng lo, tôi sẽ không đối xử tệ với anh đâu”. Nói xong, Elena đưa cho Jack một thẻ ngân hàng trị giá một triệu đôla. “Nhưng tôi có một yêu cầu là anh phải vĩnh viễn rời khỏi thành phố này để đảm bảo cảnh sát không thể tìm ra anh và hai vụ án này trở thành vụ án treo”.
Jack đặt cái thẻ ngân hàng trở lại bàn và nói một cách vô cảm: “Tôi xin lỗi, Fland đã trả cho tôi nửa triệu đôla rồi”.
Davis tự tin nói: "Không ai là không thích tiền, nếu ngươi chê ít thì ta có thể tăng thêm cho ngươi, chẳng phải những kẻ giết người đều là vì tiền sao?”.
Jack bỗng trở nên nghiêm túc: “Ông nói đúng, tôi là sát thủ. Nếu tôi đã nhận tiền của Fland thì tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ông ấy giao cho, đây là một quy tắc bất di bất dịch. Elena tiểu thư, cô biết đấy, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Nếu mọi người biết được tôi không hoàn thành nhiệm vụ, ông Davis vẫn còn sống thì là một sự sỉ nhục đối với một kẻ giết người nổi danh như tôi ....
Nói xong, Jack rút súng chĩa vào Davis và bóp cò…
Nguyễn Thiêm (dịch)
Michael Siegel (Mỹ)