Không bệnh, không nghèo, vẫn tuyệt vọng: Người phụ nữ 20 năm làm giúp việc tiết lộ bi kịch của người già có tiền

Không bệnh, không nghèo, vẫn tuyệt vọng: Người phụ nữ 20 năm làm giúp việc tiết lộ bi kịch của người già có tiền
6 giờ trướcBài gốc
Chị Vương – một người phụ nữ Trung Quốc gắn bó với nghề chăm sóc người cao tuổi từ khi mới hơn 30 tuổi.
Trong suốt 20 năm làm việc cho những người già có mức lương hưu cao, chị rút ra một bài học sâu sắc: Cuộc sống vật chất đủ đầy không đồng nghĩa với hạnh phúc khi về già.
"Nhiều cụ có mức lương hưu rất cao, sống trong những căn hộ tiện nghi, nhưng họ lại sống cô đơn, mệt mỏi và thiếu sức sống hơn cả những người nghèo", chị chia sẻ.
Một trong những trường hợp khiến chị nhớ nhất là ông Lý, một người từng giữ chức vụ quản lý cao, lương hưu dư dả.
Nhưng do mắc bệnh mãn tính, gần như toàn bộ số tiền đều chi cho thuốc men.
Không có khoản thu nhập bổ sung, sinh hoạt hàng ngày của ông cũng trở nên khó khăn. Tiền bạc không giúp ông tránh khỏi cảm giác mệt mỏi và bất lực trước tuổi già.
Không ít người con cho rằng gửi tiền đều đặn cho cha mẹ là đủ. Nhưng chị Vương cho biết, người già cần nhất là sự hiện diện của con cháu, là một cuộc gọi hỏi han, một bữa cơm gia đình, một lời chúc mừng sinh nhật đúng ngày. Ảnh minh họa
Cô đơn – "căn bệnh" phổ biến nhất ở người già
Sau khi nghỉ hưu, nhiều người già mất đi nhịp sống thường nhật, không còn công việc, không còn đồng nghiệp, từ đó mất luôn cả mục tiêu sống.
Họ rơi vào trạng thái cô đơn, hụt hẫng, thậm chí trầm cảm là điều mà chị Vương chứng kiến ở rất nhiều cụ ông, cụ bà từng là người thành đạt.
Một cụ ông tên Giang từng được chị chăm sóc sống trong ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi. Các con của ông đều ở nước ngoài.
Dù vật chất không thiếu, nhưng ông vẫn sống lặng lẽ một mình, ít vận động, gần như không tham gia hoạt động xã hội.
Sức khỏe ngày càng yếu, tinh thần xuống dốc. Sau một lần ngã chấn thương, cuộc sống của ông càng trở nên bế tắc.
"Thứ mà nhiều người già thực sự thiếu không phải tiền, mà là sự quan tâm, sự đồng hành và một mục tiêu để sống tiếp", chị Vương nhận định.
Lương hưu không thể thay thế tình thân
Không ít người con cho rằng gửi tiền đều đặn cho cha mẹ là đủ.
Nhưng chị Vương cho biết, người già cần nhất là sự hiện diện của con cháu, là một cuộc gọi hỏi han, một bữa cơm gia đình, một lời chúc mừng sinh nhật đúng ngày.
"Có cụ khóc khi tôi chúc mừng sinh nhật, vì 10 năm rồi chưa ai nhớ đến ngày đó", chị kể.
Khi còn nhỏ, cha mẹ dồn hết sức lo cho con đủ đầy. Khi con trưởng thành, họ không mong gì hơn là con mình hạnh phúc.
Nhưng nghịch lý là, càng lớn, càng bận rộn, con cái lại càng ít dành thời gian cho cha mẹ – thứ duy nhất mà người già thực sự cần.
Hiếu thảo không phải là những khoản tiền gửi về mỗi tháng, mà là sự cảm nhận và thấu hiểu cha mẹ bằng trái tim.
Một buổi đi chơi, một bữa ăn, một cái nắm tay... có thể quý hơn rất nhiều món quà đắt tiền.
Lương hưu cao là một chỗ dựa tài chính quan trọng, nhưng không thể thay thế được tình cảm, sự gắn kết gia đình và sức khỏe tinh thần.
Hạnh phúc tuổi già không đến từ ví tiền, mà từ những điều giản dị: được sống trong yêu thương, được lắng nghe và được đồng hành.
Đừng đợi đến khi quá muộn mới nhận ra: Thời gian ở bên cha mẹ chính là món quà vô giá nhất.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khong-benh-khong-ngheo-van-tuyet-vong-nguoi-phu-nu-20-nam-lam-giup-viec-tiet-lo-bi-kich-cua-nguoi-gia-co-tien-172250609144452381.htm