Không chờ 'thần may mắn'

Không chờ 'thần may mắn'
6 giờ trướcBài gốc
U21 Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch năm nay. “Bò tót non” đang có một giải đấu đầy thuyết phục và tiến vào vòng tứ kết với một phong độ cực cao. Với thành tích bất bại, trong đó có trận hòa 1-1 trước đối thủ mạnh U21 Italia. Tây Ban Nha xuất sắc đứng đầu bảng A. Họ sở hữu dàn cầu thủ đồng đều các tuyến với khả năng kiểm soát bóng vượt trội và những pha phối hợp tấn công đa dạng khiến cho các đối thủ có thể nhận bàn thua từ bất cứ tình huống nào và từ bất cứ tuyến nào. Trước “Sư tử nhỏ” mới vừa may mắn vượt qua vòng bảng, “Bò tót non” đã tự tin triển khai lối chơi “áp đặt” ngay từ đầu trận. Tuy nhiên U21 Anh sau cú sốc ở trận cuối vòng bảng trước U21 Đức đã hoàn toàn lột xác để giành chiến thắng một cách thuyết phục, khiến cho U21 Tây Ban Nha đành chấp nhận dừng bước trên hành trình chinh phục ngôi vương.
U21 Anh bước vào vòng tứ kết khá may mắn, bởi họ thất bại 1-2 trước U21 Đức ở lượt trận cuối vòng bảng, dù đã tung ra sân đội hình rất mạnh. Tuy nhiên thất bại ấy chưa là “thảm họa” khi Cộng hòa Séc là đội chiến thắng với tỉ số 2-0 trước Slovenia trong trận đấu cùng giờ, qua đó gián tiếp tặng vé đi tiếp cho “Tam Sư nhỏ”. Sau trận thua trước Đức, HLV Lee Carsley của U21 Anh không giấu sự thất vọng. Ông thừa nhận U21 Anh đã không vượt qua chính mình trước sức ép từ U21 Đức, đồng thời cảnh báo rằng các học trò cần phải thi đấu hơn 100% sức lực nếu muốn vượt qua Tây Ban Nha ở tứ kết. Vượt qua ám ảnh trân thua trước U21 Đức mới đây, đồng thời dù phải đối đầu với sức mạnh của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, “Tam sư nhỏ” không chờ vào may mắn thêm lần nữa. Họ đã biết cách tỏa sáng để hạ gục “Bò tót non”.
Bước vào trận đấu, U21 Tây Ban Nha nhập cuộc rất tốt. “Bò tót non” thể hiện quyết tâm phủ đầu đối thủ và họ sớm có hai cơ hội và suýt được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, VAR đã từ chối tình huống này. Sau những phút bị ép sân. Dàn cầu thủ được tôi luyện trong môi trường Ngoại hạng Anh của U21 Anh đã lấy lại thế trận. Phút thứ 10, Jame McAtee đón bóng từ quả phạt góc được treo vào sâu bên trong vòng cấm và đánh bại thủ môn với một cú sút ở cự li gần vào góc phải mở tỉ số. 5 phút sau, Quansah tung cú sút sấm sét từ xa khiến thủ thành Iturbe không thể bắt dính, cú đá bồi nhanh như chớp của Elliott đã giúp U21 Anh nhân đôi cách biệt. U21 Tây Ban Nha có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2, vào phút thứ 39 khi Javi Guerra thực hiện thành công quả phạt đền bằng một cú sút chìm vào ngay giữa khung thành. Tỉ số 2-1 nghiêng về U21 Anh được giữ nguyên đến hết hiệp 1.
Sang hiệp thi đấu thứ 2, trong thế rượt đuổi, U21 Tây Ban Nha đã nỗ lực triển khai các tình huống tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên trước dàn cầu thủ được thường xuyên thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh và đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ trận thua U21 Đức, “Bò tót non” không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của U21 Anh. Không tìm được bàn gỡ, U21 Tây Ban Nha bị cú “hồi mã thương” vào phút 90+4. Anderson là cầu thủ ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho U21 Anh.
Chiến thắng thuyết phục trước U21 Tây Ban Nha, U21 Anh điền tên vào bán kết. Đối thủ của “Tam sư nhỏ” sẽ là “Tiểu lốc da cam” Hà Lan khi đội bóng đến từ xứ sở hoa tulip đã bất ngờ hạ gục Bồ Đào Nha trong trận tứ kết cùng giờ. Vé chung kết đang chờ đội chiến thắng trong trận bán kết diễn ra vào ngày 25/6 tới đây.
LÊ NGỌC
Nguồn Bình Thuận : https://baobinhthuan.com.vn/khong-cho-than-may-man-131217.html