Không chủ quan với cháy nổ

Không chủ quan với cháy nổ
17 giờ trướcBài gốc
Hai nạn nhân xấu số đã được lực lượng chức năng đưa xuống bằng xe thang. Ảnh: nhandan.vn
Mới sáng hôm qua (8-1) thôi, khi nhiều người còn đang bắt đầu ngày làm việc mới, thì tại phố Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội), tiếng còi cứu hỏa lại xé toạc không gian. Một ngôi nhà 6 tầng bốc cháy dữ dội từ tầng 1, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu phố. Sự việc này nối dài thêm chuỗi tin tức buồn mà chúng ta phải chứng kiến gần đây.
Chỉ mới trước đó ít ngày, vào thời khắc cuối cùng của năm 2025, phố Hàng Mã chứng kiến căn nhà 5 tầng chìm trong biển lửa. Xa hơn một chút, ngày 28-12 trở thành "ngày đen tối" khi ngọn lửa cùng lúc tấn công khu đô thị Geleximco, chợ Xanh Định Công (Hà Nội) và hai nhà xưởng lớn tại Hải Phòng. "Bà hỏa" gõ cửa từ nhà dân, khu shophouse sang trọng, đến chợ dân sinh và cả những dây chuyền sản xuất đang hối hả chạy đơn hàng.
Nhưng đau xót nhất, khiến người ta thảng thốt nhất là vụ cháy tại Đồng Tháp cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ. Tài sản mất đi có thể làm lại, nhà xưởng cháy có thể dựng lại, nhưng những sinh mạng ấy đã vĩnh viễn dừng lại trước thềm năm mới. Đó là cái giá quá đắt!
Tại sao cứ đến tháng Chạp, tần suất cháy lại dày đặc đến thế?
Phải chăng, đằng sau sự hối hả của những ngày "chạy nước rút", chúng ta đang vô tình thỏa hiệp với sự an toàn? Tại các nhà xưởng, máy móc hoạt động không ngơi nghỉ, điện năng quá tải để kịp tiến độ. Tại các gia đình buôn bán, hàng hóa được nhập về chất cao như núi, lấn chiếm lối đi, che lấp cả những ổ điện cũ kỹ. Chúng ta xây những "chuồng cọp" kiên cố để chống trộm, để bảo vệ tài sản, nhưng lại quên mất việc mở một lối thoát cho chính sinh mạng mình khi hoạn nạn.
Sự bận rộn dường như đang làm chúng ta mất cảnh giác. Tâm lý "chắc không sao đâu", đã tạo ra những nguy cơ chí mạng. Một mẩu tàn thuốc, một mối dây điện chập chờn, hay một phút lơ là khi thắp hương, đốt vàng mã... đều có thể biến công sức cả năm, thậm chí cả đời người thành tro bụi.
Nhìn những cột khói đen từ Hà Nội hay Hải Phòng, mỗi chúng ta đều không thể không giật mình. Các địa phương đều có những khu phố buôn bán sầm uất, những khu công nghiệp sáng đèn đêm ngày và cả những ngôi nhà ống sâu hun hút. Nguy cơ cháy nổ không phân biệt vùng miền, không chừa một ai nếu sự chủ quan còn tồn tại.
Khoảng lặng sau những tiếng còi cứu hỏa là lúc để mỗi người tự soi chiếu lại ngôi nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình. Đừng để thảm họa ập đến mới hối hận bằng hai chữ “giá như”. Ngay bây giờ, thay vì tặc lưỡi hãy hành động: Dọn dẹp hàng hóa, kiểm tra nguồn điện, tự nhắc bản thân cẩn trọng hơn và quan trọng nhất, hãy mở lối thoát nạn cho chính mình, để Tết mãi là mùa của bình an.
Tĩnh Nguyên
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/tin-moi/202601/khongchu-quan-voi-chay-no-bde035b/