'Không có sông Hồng, tôi yếu lâu rồi'

'Không có sông Hồng, tôi yếu lâu rồi'
7 giờ trướcBài gốc
Hòa mình trong dòng sông Mẹ
Ở độ tuổi 81, đều đặn mỗi ngày, họa sĩ Bùi Trung Hà vẫn túc tắc đạp xe từ Ngọc Thụy lên cầu Long Biên, rồi lại cùng chiếc xe thong dong đạp men theo lối xuống từ cây cầu 100 năm tuổi để ra bãi giữa sông Hồng… tắm. Cung đường ấy đã in hằn bước chân ông vài chục năm nay. Bất kể những ngày đông gió rét tới những ngày hè oi ả, ông đều hòa mình trong dòng nước của dòng sông Mẹ. Ông nói vui rằng, giữa những ngày đông, việc tắm ở sông Hồng tưởng như không thể với một người cao tuổi nhưng lại là điều rất thường ngày với ông. Và tắm ở sông những ngày đông như thế, ông không sợ nước, mà chỉ sợ… gió. Nếu mùa hè, lão họa sĩ Bùi Trung Hà có thể bơi 1 đến 2 cây số, thì với mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, ông thường bơi 700m để đảm bảo an toàn. “Không có sông Hồng, tôi yếu lâu rồi”, họa sĩ cho hay.
Qua lăng kính hội họa của họa sĩ Bùi Trung Hà
Lão họa sĩ còn cho biết, con đường dẫn từ cầu Long Biên tới bãi bơi được các cụ góp tiền xây dựng. Nhưng đợt lũ vừa rồi khiến cho con đường bị sạt lở, nhiều đoạn bị nước cuốn trôi. Dù con đường không còn bằng phẳng như trước, có những đoạn gập ghềnh nhưng hàng ngày, mọi người đều thấy hình dáng cao lớn, tới 1m80, thân hình tráng kiện của họa sĩ Bùi Trung Hà trên con đường ấy. Không chỉ có bơi lội, họa sĩ Bùi Trung Hà còn yêu thích hát. Đến nay, những lúc rảnh rỗi, ông vẫn luyện giọng với bộ karaoke tại gia. Lão họa sĩ thử sức chất giọng của mình với những ca khúc mới, được giới trẻ yêu thích, thậm chí có ca khúc mang âm hưởng Rock với tiết tấu nhanh và âm vực rộng cũng được ông thử xem sao. Họa sĩ tiết lộ, ông sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trên con phố Trần Quốc Toản, trong một gia đình đông anh em. Nhưng gia đình rất quan tâm tới việc phát triển năng khiếu của các con nên đã đầu tư cho ông đi học vẽ và học hát. Ngay từ nhỏ, ông đã được làm quen và bộc lộ năng khiếu ở cả 2 lĩnh vực này. Trong suốt quãng đời của mình, dù cuộc sống có những lúc thăng trầm, nhưng ông vẫn duy trì đều đặn sở thích cá nhân của mình là hát và vẽ.
Hát, vẽ, cà phê và phượt
Họa sĩ Bùi Trung Hà có phong cách sống trẻ trung và năng động. Điều đó không cần chứng minh vì chỉ cần nhìn ông ăn diện hay nói năng cũng đủ thấy được sự tươi tắn. Đặc biệt, với vóc dáng vượt trội, họa sĩ Bùi Trung Hà luôn nổi trội giữa đám đông. Cùng với việc rèn luyện thể thao hàng ngay giúp ông có được sự nhanh nhẹn, hoạt bát. Họa sĩ nói thêm, những người bạn già của ông phần lớn đều đã dặt dẹo, muốn đi đâu xa phải có ô tô chở đi. Trong khi đó, ông vẫn phóng xe máy vù vù trên đường, thích đâu dừng đó, rất tiện lợi. Lão họa sĩ còn có một nhóm riêng mang tên “Cà phê bụi”, gồm những họa sĩ trẻ có sở thích la cà quán xá để uống cà phê. Ở nhóm này, ông là linh hồn của cả nhóm và các họa sĩ trẻ rất thích ông. Bên cạnh đó, ông còn có một nhóm chuyên đi phượt khắp đó đây. Năm nào nhóm của ông cũng có chuyến đi tới một số vùng núi cao như Y Tý, Hà Giang (nay là Tuyên Quang), Sơn La…, trước để thăm thú cảnh đẹp, sau là để ghi chép làm tư liệu về vẽ tranh.
Mỗi tác phẩm của họa sĩ Bùi Trung Hà là một mảnh ghép của cuộc sống
Hà Nội - một trời ký ức
Trong vài năm trở lại đây, ông tham gia nhiều triển lãm nhóm cùng các họa sĩ của nhóm “Cà phê bụi”. Đặc biệt, năm 2025, ông đã có cuộc triển lãm cùng nhà điêu khắc nổi tiếng Tạ Quang Bạo, một cuộc song hành khá thú vị giữa tranh và tượng. Theo ông tiết lộ, tại các cuộc triển lãm nhóm, tranh vẫn túc tắc bán được. Ở độ tuổi của ông, tiền bạc không còn là vấn đề đặt lên hàng đầu mà ông coi đó là động lực để vẽ tiếp và đi tiếp, lấy cảm hứng cho những sáng tác tiếp theo. Cũng như bất cứ họa sĩ nào của Hà Nội, Bùi Trung Hà yêu thích thể hiện mảng đề tài về phố. Ông nhìn Hà Nội trong sự sinh động thường thấy của một thành phố năng động, đồng thời Hà Nội cũng thật trong trẻo, thân thương trong dáng vẻ cổ kính, gợi nhiều hoài niệm. Càng vẽ, ông càng cảm thấy say mê, mỗi tác phẩm là một mảnh ghép của cuộc sống. Qua lăng kính hội họa của ông, Hà Nội hiện lên tinh khôi mà cổ kính, uy nghiêm, dung dị mà sâu lắng. Ông cho rằng, Hà Nội có phố, bao xung quanh là chợ. Do vậy, trong tranh, ông vẽ nhiều về những gánh hàng rong len lỏi trên khắp phố phường, một góc chợ hoa, khung cảnh náo nhiệt của một phiên chợ Tết trên phố cổ…
Hà Nội với họa sĩ Bùi Trung Hà là một trời ký ức. Sinh năm 1945, đúng vào năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông được chứng kiến nhiều thời khắc quan trọng của Hà Nội. Từng là cậu bé đứng trong khe cửa nhìn lính Pháp rút khỏi Hà Nội, được hòa mình vào dòng người cùng đổ ra đường hân hoan vẫy chào đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô. Kỷ niệm ấy khơi dậy niềm tự hào dân tộc, để rồi khi lớn lên, thay vì ngồi trên giảng đường đại học, ông viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Ông là một người lính tham gia nhập ngũ tại Sư đoàn bộ binh 308 trước khi cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra. Nhưng vì bệnh tim bẩm sinh, ông được giải ngũ.
Họa sĩ Bùi Trung Hà
Trở về Hà Nội, nhờ sự giới thiệu của bạn bè, ông được nhận vào làm việc tại Công ty quảng cáo VINEXAD thuộc Bộ Ngoại thương và làm công việc chụp ảnh quảng cáo, du lịch, phong cảnh, chụp thiếu nữ làng nghề Việt Nam, cung cấp cho các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài cho tới khi về hưu. Bên cạnh đó, ông còn chụp ảnh tranh tượng của các họa sĩ, nhờ đó, ông có mối quan hệ thân tình với các họa sĩ nổi tiếng như Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Lê Thanh Đức…
Với một lão họa sĩ đã ở độ tuổi 80, Bùi Trung Hà biết ơn thành phố, nơi ông sinh ra lớn lên và trưởng thành. Hà Nội đã ngự trị trong trái tim ông với rất nhiều kỷ niệm đẹp bên bạn bè, gia đình và những người yêu nghệ thuật. Trong những ngày Tết đến xuân về đã cận kề, lão họa sĩ Bùi Trung Hà bộc bạch, ông mong muốn mình sẽ có thêm nhiều chuyến đi phượt để chuyển tải vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước Việt Nam vào tranh. Mà muốn thế, ông cần duy trì tập luyện đều đặn, để khỏe. Hơn thế, ông tự nhận thấy mình cần đọc và học nhiều hơn để sức ì không lấn át và có thêm nhiều cảm hứng trong sáng tác. Đặc biệt, họa sĩ còn mong muốn mình sẽ có thêm nhiều năm tháng dài lâu, để được sống trong bầu không khí tiến lên của đất nước, được chứng kiến Hà Nội phát triển đi lên, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Thanh Xuân
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/khong-co-song-hong-toi-yeu-lau-roi-post637945.antd