Không dám ngủ trong nhà ở Bắc Kạn: Cơn 'ác mộng' sau mưa lớn ở Bạch Thông

Không dám ngủ trong nhà ở Bắc Kạn: Cơn 'ác mộng' sau mưa lớn ở Bạch Thông
5 giờ trướcBài gốc
Ở vùng đất lặng lẽ như thôn Nà Pò, xã Quân Hà nơi người dân sống chân chất giữa núi rừng, thứ quý nhất không phải của cải mà là sự bình yên. Mảnh đất đồi phía sau hơn chục hộ gia đình ở thuộc thôn này bao đời nay là điểm tựa sinh tồn, nơi trồng rau, chuối, hoa quả, dựng chuồng nuôi gà… vậy nhưng bỗng chốc trở thành cơn "ác mộng" khi sạt lở trút xuống, kéo theo cả sự an toàn, lẫn giấc ngủ của những con người nghèo khó.
Ở nơi đây, hiện đất không còn là nơi bám trụ, nhà không còn chốn để về và người dân họ chỉ còn biết chờ đợi trong thấp thỏm, lo âu… giữa lòng đất đang chuyển mình đầy đe dọa.
Theo một số hộ dân ở thôn Nà Pò, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cho biết, sau trận mưa lớn kéo dài ngày 18 rạng sáng 19/6, đất ở khu đồi phía sau nhà của họ bỗng nhiên đổ sạt xuống từng mảng. Từng gốc tre, phiến đá giờ đây như lưỡi dao treo lơ lửng sau lưng người dân, cuộc sống đảo lộn và giấc ngủ cũng trở thành thứ xa xỉ.
Toàn cảnh về địa điểm sạt lở xuống nhà dân ở tôn Nà Pò, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông - (ảnh Nhật Tân).
"Ngày hôm đấy, sau trời mưa to kéo dài, đến rạng sáng bắt đầu có tiếng đổ vang lên như "trời sập", tôi chưa bao giờ nghe âm thanh nào ghê rợn như thế. Sau đó, đất phía sau ập xuống, nước chảy vào nhà như dòng suối nhỏ. Căn nhà giờ đã bị bùn đất vây kín phía sau, móng nhà phía đồi đã nứt, ngấm nước. Lúc đó, cả nhà chỉ kịp ôm nhau, hô hào chạy ra sân, không dám ngoái đầu lại" - ông Hà Thiêm Hỷ (dân tộc Tày) một hộ dân bị ảnh hưởng chia sẻ với PV.
Tương tự, ông Hà Thiêm Hoàng (dân tộc Tày) kể lại: "Mưa lớn kéo dài, như mọi năm không có hiện tượng gì nhưng hôm đó tự nhiên thấy có tiếng đất sạt xuống, tôi vội bế con và gọi mọi người chạy ra ngoài. Sau đó, nước bắt đầu chảy ào ào trong nhà, bên hiên. Hệ thống điện bên trong căn nhà xây bị chập phải ngắt công tơ tổng. Sau khi sạt xuống, trời vẫn tiếp tục mưa, tôi và mọi người trong thôn cùng nhau dọn đồ đạc ra ngoài sân và ở tạm trong nhà văn hóa thôn".
Người dân ở khu vực bị ảnh hưởng nghẹn ngào chia sẻ, từ khi xảy ra sạt lở, toàn bộ sinh hoạt bị đảo lộn, người dân sống như đi sơ tán. Đêm thì ra nhà văn hóa ngủ tạm, sáng lại về dọn đất ở đằng sau nhà, nấu cơm ăn trên sân rồi lại đi. Của cải thì đã được chuyển ra ngoài, còn người thì treo niềm tin vào,… thời tiết. Chỉ cần trời mưa họ sẽ không dám về nhà vì lo sợ đất có thể sạt bất cứ lúc nào, tính mạng như "ngàn cân treo sợi tóc".
Khu vực sạt hiện đất vẫn còn mềm, nhão.
Ông Bế một trong hộ dân sinh sống lâu nhất ở khu vực sạt lở thuộc thôn Nà Pò cho biết, năm 1990 khu đất đồi phía sau nhà ông và các hàng xóm đang ở cũng xả ra sạt lở, có hiện tượng nứt lớn ở trên đỉnh đồi sau trận mưa kéo dài.
"Vào năm 1990, sau trận mưa lớn đất sạt lở xuống nhà tôi, lúc đó 2 vợ chồng chia nhau ra bế con chạy ra ngoài thoát nạn. Đến nơi an toàn, tôi ngoảnh đầu lại nhìn thấy đất đã ập vào bên trong nhà, bàn thờ bị văng ra tận ngoài sân. May mắn cả gia đình chạy thoát nạn" - ông Bế Ngọc Thế (SN 1958) kể lại.
Cũng theo ông Thế, kể từ sau sạt lở năm 1990, khu vực đồi đằng sau nhà không có hiện tượng sạt lở, cuộc sống người dân sinh hoạt bình thường cho đến khi sau trận mưa rạng sáng ngày 19/6 vừa qua.
Hiện tại người dân vẫn đang dọn dẹp, chưa dám về nhà ở vì đất có thể sạt bất cứ lúc nào.
Tại thời điểm PV có mặt, việc hỗ trợ di dời mới chỉ dừng ở việc vận động tạm trú. Người dân tự lo chỗ ở, tự lo đồ đạc, tự sống trong sự phập phồng. Ban đêm sau khi ăn cơm họ vẫn ra nhà văn hóa thôn ngủ hoặc ở nhờ nhà người thân. Đồ đạc như giường, tủ, ti vi, tủ lạnh,... người dân vận chuyển ra ngoài sân để tạm. Các hộ dân vẫn dọn dẹp đất sạt ở đằng sau nhà và lau dọn bên trong để chờ "bình yên" sẽ về sinh sống.
Trao đổi với PV, ông Bùi Vinh - Trường thôn thôn Nà Pò cho biết: "Sau khi mưa lớn gây sạt lở thôn đã hỗ trợ người dân dọn dẹp, kiểm tra, bố trí chỗ ở tạm thời ở nhà văn hóa. Thôn cũng đã chụp ảnh, ghi nhận video hiện trường báo cáo UBND xã Quân Hà, vậy nhưng xã chưa thấy xuống kiểm tra hay thông báo đến bà con".
Liên quan đến những sự việc trên, chiều ngày 25/6, trao đổi với PV, ông Triệu Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Quân Hà (Bạch Thông) thông tin, UBND xã đã tiếp nhận được thông tin và sẽ kiểm tra, đánh giá và kiến nghị lên các cấp có hướng xử lý.
Video hiện trường một số địa điểm sạt sở do mưa lớn kéo dài ở Bắc Kạn vào ngày 19/6:
Nhật Tân
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khong-dam-ngu-trong-nha-o-bac-kan-con-ac-mong-sau-mua-lon-o-bach-thong-172250625184419241.htm