Không đầu hàng số phận: Nữ sinh nghèo vượt ung thư để tiếp tục thực hiện ước mơ trên giảng đường

Không đầu hàng số phận: Nữ sinh nghèo vượt ung thư để tiếp tục thực hiện ước mơ trên giảng đường
5 giờ trướcBài gốc
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Lê Hồ Bích Thi, học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Hồng Phong (Đắk Lắk) – đã xuất sắc đạt tổng điểm 32 cho 4 môn thi: Toán 8,25; Ngữ văn 8,5; Hóa học 8,75 và Tiếng Anh 6,5. Nhưng đằng sau những con số ấy là cả một hành trình vượt lên số phận đầy kiên cường của cô gái từng đối mặt với bạo bệnh ở tuổi 15.
Học trong bệnh tật và niềm tin
Lê Hồ Bích Thi sinh ra trong một gia đình khó khăn. Cha mẹ ly hôn sớm, em sống cùng cha là ông Lê Khắc Toàn – một thợ lắp cửa nhôm, sắt – và bà nội đã già yếu. Cuộc sống vốn thiếu thốn đủ đường, thì đến năm 2021, sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Thi bất ngờ nhận chẩn đoán mắc bệnh ung thư, khi bệnh đã bước sang giai đoạn 2.
“Lúc đó em thấy cả bầu trời như sụp đổ. Em còn quá nhiều ước mơ chưa kịp bắt đầu”, Thi nghẹn ngào nhớ lại.
Một năm sau đó, em liên tục ra vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị. Mỗi tháng, hai cha con lại khăn gói vượt hơn 800km từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn. Những đợt hóa trị kéo dài khiến em rụng tóc, cơ thể gầy yếu, đau đớn, có lúc tưởng như không thể gượng dậy. Thế nhưng, Thi không một lời than vãn, chỉ tạm gác sách vở để tập trung chiến đấu với bệnh tật.
Thi còn phụ giúp ba việc nhà.
Sau khi bệnh ổn định, năm 2022, Thi quay trở lại trường học. Mái tóc chưa kịp mọc lại, thân thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng cô học trò nhỏ vẫn đều đặn đến lớp, học từng tiết, làm từng bài, tranh thủ từng phút nghỉ giữa giờ để học bù.
“Có những môn em không học đủ do phải đi điều trị, nhưng bạn bè luôn giúp đỡ ghi bài, giảng lại, thầy cô gửi tài liệu, động viên từng ngày. Em biết ơn tất cả mọi người vì chưa từng bỏ rơi em giữa chặng đường khó khăn”, Thi xúc động chia sẻ.
Thầy cô Trường THPT Lê Hồng Phong vẫn nhớ mãi hình ảnh cô học trò nhỏ nhắn, gầy gò nhưng luôn đến lớp đúng giờ, không nghỉ tiết, không thiếu bài. Mỗi buổi học là một lần em chống chọi với cơn mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ buông xuôi. Bài thi tốt nghiệp của Thi chính là thành quả của một hành trình học tập trong nước mắt học bằng nghị lực và niềm tin không từ bỏ.
Góc nhỏ học tập của Thi.
Người cha lặng lẽ phía sau
Đồng hành cùng Thi suốt hành trình gian khó là người cha đơn thân – ông Lê Khắc Toàn. Ba năm trời, ông đưa con đi điều trị khắp nơi, từ những chuyến xe khách xuyên đêm đến những đêm thức trắng bên giường bệnh.
“Tôi chỉ biết con đi đâu thì mình theo tới đó. Có lúc thấy con xanh xao, tóc rụng hết, đêm về chỉ muốn khóc nhưng không dám. Mình phải mạnh mẽ để con có thêm niềm tin sống tiếp”, ông Toàn nghẹn ngào.
Dù kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ vì chi phí điều trị, nhưng khi con nói muốn vào đại học, ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu. “Miễn sao con được học. Dù có khó đến mấy, tôi cũng sẽ cố lo cho cháu thực hiện giấc mơ”.
Không huy chương nhưng là kỳ tích
32 điểm không phải là số điểm cao nhất cả nước, nhưng với Thi, đó là minh chứng cho nghị lực phi thường và khát khao sống mãnh liệt.
“Em mơ ước được trở thành cô giáo tiểu học, để không chỉ dạy chữ mà còn chở che những học sinh như em từng khát khao được học và được sống”, Thi nói.
Nguyện vọng 1 của em là ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Với em, đó không chỉ là giấc mơ cá nhân, mà còn là hành trình tiếp nối những yêu thương đã nhận được.
Bà Trần Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong tới thăm học trò.
Bà Trần Thị Lệ Thủy – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong – chia sẻ: “Thi không chỉ là học sinh giỏi, mà còn là biểu tượng của nghị lực. Em là nguồn cảm hứng cho cả thầy cô và học sinh trong trường. Chúng tôi tin rằng, trong hành trình tiếp theo, em sẽ tiếp tục vững vàng như chính cách em đã vượt qua nghịch cảnh”.
Ảnh: Báo Thanh Niên
Hạ Vy (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/khong-dau-hang-so-phan-nu-sinh-ngheo-vuot-ung-thu-de-tiep-tuc-thuc-hien-uoc-mo-tren-giang-duong-20100.html