Không để người dân vùng lũ phải chịu cảnh đói khát

Không để người dân vùng lũ phải chịu cảnh đói khát
một ngày trướcBài gốc
Hàng ngàn người dân miền núi Nghệ An đang gượng dậy sau bão số 3, lũ dữ nhưng “chúng tôi đã trắng tay, nhà cửa tài sản bị cuốn trôi hết rồi”.
Trực thăng quân đội cứu trợ khẩn cấp
Sáng 24-7, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt thuộc xã Con Cuông (Nghệ An) và các hộ dân đang sơ tán tại Vườn quốc gia Pù Mát.
Tại những nơi đến thăm, Phó Thủ tướng chia sẻ, động viên bà con khắc phục khó khăn, nước rút đến đâu, tập trung vệ sinh môi trường, từng bước ổn định đời sống.
Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền địa phương phải chủ động di dời các hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, dành ưu tiên cao nhất cho công tác hỗ trợ người dân vùng ngập lụt và ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết.
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 sử dụng máy bay trực thăng để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, nước uống tiếp tế cho người dân, không để người dân nào phải đói, khát trong lũ lụt.
Ngay trong sáng 24-7, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371) triển khai tổ bay vào vùng thiệt hại nặng sau bão số 3 và lũ lụt tại miền Trung.
Tại sân bay Vinh, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ. “Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Cứu trợ phải nhanh, chính xác, tuyệt đối an toàn. Tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị phải duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu cao, theo dõi sát mưa lũ, đồng thời chủ động lực lượng cơ động, phương tiện ứng cứu khi có lệnh” - ông nhấn mạnh.
Từ trực thăng, hàng hóa thiết yếu, lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao… được thả xuống năm điểm tập kết tại các xã đang bị cô lập nặng nề nhất ở phía tây tỉnh Nghệ An để kịp phát cho bà con nhân dân.
Trung tướng Hà Thọ Bình đã đi cùng đoàn cứu trợ, trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại nặng do mưa, bão. Nhiều người bật khóc, cảm động khi nhận được nước uống, mì tôm, lương thực.
Cuối chiều 24-7, máy bay trực thăng mang đồ tiếp tế đến xã Mường Típ nhưng không thể đáp xuống do mưa giông lớn. Sau một thời gian xoay xở, trực thăng phải hạ cánh xuống xã Tương Dương.
“Nhà mẹ con tôi đâu rồi?”
Chiều 24-7, những dòng nước lũ đỏ đục mang theo bùn, đất ở thượng nguồn sông Nậm Mộ, Nậm Nơn, sông Cả, sông Lam đang rút dần về hạ nguồn.
Bà Nguyễn Thị Ngọc (trú xã miền núi Con Cuông) ngồi gào khóc bên Quốc lộ 7A: “Nhà mẹ con tôi đâu rồi? Trời ơi”.
Nước lũ rút nhưng ngôi nhà cấp 4 của bà Ngọc và căn nhà của vợ chồng anh Cao Tiến Lành đã bị lũ dữ cuốn trôi theo dòng sông Lam.
“Lũ lên quá nhanh, chúng tôi không kịp trở tay, mấy mẹ con bà cháu chỉ kịp chạy lên quốc lộ để thoát chết. Mẹ, con chúng tôi trắng tay rồi” - bà Ngọc nói.
Cũng hoàn cảnh như bà Ngọc, gia đình chị Nguyễn Thị Lan, gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (cùng trú thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông) cũng lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất” khi lũ đã cuốn trôi nhà vào đêm 22-7.
Chị Huệ nói trong nước mắt: “Chưa bao giờ thấy lũ lớn thế này, chúng tôi chỉ còn bộ quần áo mặc trên người khi chạy thoát thân”.
Không còn nhà để ở, gia đình chị Huệ, bà Ngọc… đang được xóm làng ở nơi cao hơn cưu mang, giúp đỡ.
30 hộ dân đồng bào dân tộc Mông bản biên giới Phá Mựt, xã Nhôn Mai (Nghệ An) kịp chạy tránh lũ nhưng đã bị lũ quét cuốn trôi hơn nửa số nhà ở. Bản làng bị tàn phá tan hoang, nhiều vườn, nhà dân bị san phẳng. Cả bản không còn nhà nào nguyên vẹn.
Qua điện thoại, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng gùi lương thực, thực phẩm thiết yếu lên với bà con sớm nhất. Nhưng điều lo lắng là chỗ ở trước mắt do nhân dân bị sập hết nhà cửa”.
Theo ông, hiện chưa thể nắm được tình hình người dân ở sáu bản là Na Hỉ, Có Hạ, Na Lợt, Phá Kháo, Na Hang, Piêng Coọc vì giao thông sạt lở khắp nơi, thông tin liên lạc gián đoạn. Chính quyền địa phương mong muốn máy bay trực thăng Bộ Quốc phòng khảo sát, thả hàng cứu trợ, lều bạt xuống các khu dân cư nói trên.
Bản làng tan hoang, đổ nát trong bùn đất
Ngược lên dòng lũ, hàng trăm ngôi nhà ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) cũng bị cuốn trôi. Trận lũ đêm 22 và sáng 23-7 đã cuốn trôi hầu hết nhà người dân ở bản Xiềng Tắm.
Một ngày sau trận lũ quét, nước vẫn chưa rút hết. Người dân thất thần đứng bên bờ sông, ánh mắt vô vọng dõi theo những vật dụng còn sót lại đang trôi lềnh bềnh. Không ai còn phân biệt được đâu là đồ dùng của nhà mình nữa. Tất cả tan hoang, chỉ còn lại một đống đổ nát và bùn đất.
Chị Lô Thị Bích khóc nói: “Lũ đã lấy đi của chúng tôi tất cả, không còn bất cứ thứ gì nữa. Ngôi nhà, quần áo, gạo, tiền không còn. Từ giờ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các lực lượng, nhân dân trong bản”.
Gần nhà chị Bích, nhiều gia đình khác cũng trắng tay, không còn nơi trú ngụ.
Trước cảnh tượng bản làng bị tàn phá tan hoang, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, không cầm được nước mắt. Ông phải chạy đi tìm nơi có sóng điện thoại để báo cáo lên tỉnh đề nghị hỗ trợ người dân khẩn cấp.
Bà Nguyễn Thị Ngọc (trú xã Con Cuông, Nghệ An) ngồi khóc khi tài sản đã bị cuốn trôi
Theo ông Bảy, khu vực xã Mỹ Lý thường xuyên hứng mưa, lũ và làm tốt công tác cảnh báo, tuyên truyền nên bà con nhân dân đã kịp thời chạy thoát nạn khi lũ lớn tràn qua. Không thiệt hại về người nhưng có 165 ngôi nhà của người dân bị cuốn trôi rồi, 189 ngôi nhà bị hư hỏng.
“Trước mắt chúng tôi cần cứu trợ nước uống, lương thực, thực phẩm cho người dân, tương lai cần nguồn ngân sách lớn của Nhà nước để “hồi sinh” cho bà con. Hiện trực thăng đã thả xuống cho bà con một ít lương khô và mì tôm, nước uống. Những gia đình đã bị trôi nhà, chúng tôi đang bố trí ở trong trụ sở UBND xã và ở tạm trong nhà các hộ dân khác” - ông Bảy cho hay.
Nhiều xã bị cô lập sau mưa lũ
Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, tính đến trưa 24-7, toàn tỉnh Nghệ An có 30 xã bị cô lập hoàn toàn và cô lập một phần với hơn 22.300 hộ, hơn 100.000 người. Trong đó, số xã bị cô lập hoàn toàn là 6 xã với 107 thôn, gần 10.000 hộ với hơn 47.000 khẩu. Bão số 3 và mưa lũ đã làm 3 người tử vong, 1 cháu bé bị lũ cuốn trôi mất tích; 4 người bị thương.
ĐẮC LAM
Nguồn PLO : https://plo.vn/khong-de-nguoi-dan-vung-lu-phai-chiu-canh-doi-khat-post862237.html