Tang lễ của Diogo Jota được tổ chức vào chiều thứ Bảy tại Gondomar, Bồ Đào Nha, với sự góp mặt của nhiều đồng đội như Bernardo Silva và Ruben Neves.
Việc vắng mặt của Ronaldo tại tang lễ đã gây ra nhiều tranh cãi và vấp phải không ít chỉ trích.
Jota đã qua đời cùng em trai trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm chỉ 11 ngày sau khi anh kết hôn với bạn gái lâu năm, người đã sinh cho anh ba con nhỏ.
Trái ngược với không khí trang nghiêm tại quê nhà, Cristiano Ronaldo lại xuất hiện rạng rỡ trên du thuyền sang trọng ở vùng biển Địa Trung Hải. Việc vắng mặt của Ronaldo tại tang lễ của Diogo Jota đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt khi hình ảnh về kỳ nghỉ xa hoa được chia sẻ rộng rãi chỉ một ngày sau lễ an tang.
Theo truyền thông Bồ Đào Nha cho biết, ngôi sao 40 tuổi được cho là đã ở Mallorca trong suốt thời điểm tang lễ, bất chấp nhiều người kỳ vọng anh sẽ về Gondomar để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình Jota.
Giải thích cho sự vắng mặt này, một số nguồn tin cho biết Ronaldo không muốn sự xuất hiện của mình làm lu mờ không khí tưởng niệm. Ngoài ra, lý do cá nhân có thể liên quan đến nỗi đau từ cái chết của cha anh vào năm 2005 cũng được đề cập. Dù vậy, quyết định của Ronaldo vẫn vấp phải không ít chỉ trích.
Nhiều đồng đội như Bernardo Silva và Ruben Neves có mặt ở đám tang để tiễn đưa Diogo Jota về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bà Katia Aveiro, chị gái của Ronaldo sau đó đã lên tiếng bảo vệ em trai trên mạng xã hội và cho rằng "sự chỉ trích vô cớ" là biểu hiện của một "xã hội đang bệnh". Cô khẳng định nỗi đau là điều không thể đánh giá từ bên ngoài và cho rằng Ronaldo có quyền lựa chọn cách riêng để tưởng nhớ đồng đội.
Trước đó, ngay khi biết tin Jota qua đời, Ronaldo đã đăng tải bài viết đầy cảm xúc trên Instagram, bày tỏ sự đau xót và gửi lời chia buồn đến gia đình người đồng đội.
Dù không hiện diện tại lễ tang, hành động của Ronaldo tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa riêng tư và trách nhiệm trong giới cầu thủ, nhất là khi hình ảnh của họ luôn được công chúng theo dõi sát sao.
Diogo Jota và Cristiano Ronaldo là đồng đội thân thiết trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Ronaldo với vai trò là đội trưởng luôn giữ hình ảnh của một người dẫn dắt và truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ như Jota. Trong khi đó, Jota được đánh giá là một tiền đạo giàu năng lượng, chơi nhiệt huyết và có tư duy chiến thuật hiện đại, điều mà Ronaldo từng công khai khen ngợi trong các buổi phỏng vấn.
Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là đồng đội mà còn là sự ghi nhận lẫn nhau trên sân cỏ. Sau khi Jota qua đời, Ronaldo là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội, cho thấy anh thực sự bị sốc và đau lòng trước sự ra đi đột ngột của người em, người đồng nghiệp. Dù không có mặt tại lễ tang, tình cảm và sự tôn trọng Ronaldo dành cho Jota là điều không thể phủ nhận.
Huy Trung