Không gì ngăn được đường tới tương lai!

Không gì ngăn được đường tới tương lai!
2 giờ trướcBài gốc
Trước âm mưu, hành động xâm lược của thực dân Pháp, ngày 18 và 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị tại Vạn Phúc (Hà Đông), ra quyết định lịch sử: phát động toàn quốc kháng chiến. Đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Trong ảnh: Quân dân Hà Nội chiến đấu trên đường phố trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, tháng 12/1946. Ảnh: TTXVN
Từ mùa đông lịch sử ấy, Việt Nam đi qua chiến tranh, đói nghèo để đứng vững hôm nay. Nhìn bước chuyển dài của lịch sử, càng hiểu hơn cội nguồn sức mạnh dân tộc, giá trị của hòa bình và hướng tới tương lai đất nước hùng cường.
79 năm trước, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với “thù trong, giặc ngoài”, nạn đói hoành hành, khó khăn chất chồng, tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sáng suốt, bình tĩnh chèo lái đất nước vượt qua thác ghềnh hiểm nguy. Đảng đề ra sách lược ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm của lịch sử nhằm giữ vững độc lập, thống nhất, tự do, hòa bình, không để xảy ra chiến tranh.
Nhưng thực dân Pháp mỗi lúc một lấn tới. Dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của kẻ thù buộc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và toàn dân tộc phải chọn con đường khó khăn nhất: Đứng lên cứu nước. Dân tộc ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Các chiến sĩ Vệ Quốc đoàn chiến đấu kiên cường, bảo vệ từng ngôi nhà, tấc đất của Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, tháng 12/1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Đêm 19/12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là mệnh lệnh thời cuộc, mà là sự đứng lên của một dân tộc đã thấm đủ “đêm trường nô lệ”.
Cuộc chiến đấu giữa ta và Pháp quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Công sự, chiến lũy dựng khắp Hà Nội. Tất cả mọi lực lượng với mọi loại vũ khí trong tay tích cực tham gia kháng chiến. Hình ảnh quyết tử quân Thủ đô dùng bom ba càng đánh xe tăng Pháp đã trở thành biểu tượng về lòng dũng cảm, quyết tâm đánh thắng quân xâm lược. Ý chí “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” được tôi luyện trong cuộc chiến đấu được ví như “châu chấu đá voi”.
Nhưng rồi “voi thực dân” đã lòi ruột!
Từ những căn nhà Hà Nội đổ nát, đến chiến khu Việt Bắc, chúng ta đã làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, đưa tới Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Rồi hai mươi năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ nhảy vào thay chân thực dân Pháp là hai mươi năm trường kỳ gian khổ. Người Bắc vào Nam, người Nam ra Bắc cùng đem xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Đại thắng mùa Xuân 1975 đã đưa non sông thu về một mối. Đó là thành quả của khát vọng, niềm tin, sự hy sinh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đất nước hòa bình, dân tộc ta lại bước vào một thử thách cam go khác. Đó là xây dựng lại đất nước từ đổ nát, bảo vệ biên cương, thoát khỏi lạc hậu.
Rồi bằng dũng khí nhìn thẳng sự thật, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi mới năm 1986. Gần 40 năm qua, Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ: kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân cải thiện, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao. Từ một quốc gia nghèo, bị bao vây cấm vận, Việt Nam trở thành đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Hôm nay đây, nhìn lại bước chuyển dài của lịch sử lại càng thấy rõ một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đó chính là dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta đã đứng lên đúng lúc, biết đổi mới kịp thời, biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết và trước hết. Đó cũng chính là di sản tinh thần của Ngày Toàn quốc kháng chiến được tiếp nối trong thời bình.
Hôm nay đây, di sản ấy đang hướng toàn dân tộc tới khát vọng sánh vai các cường quốc năm châu. Sự thật là Đảng ta cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường.
Hoài bão đó đang được cụ thể hóa bằng những quyết sách lớn, những việc làm, những hành động. Chúng ta đã tinh gọn bộ máy để hiệu lực, hiệu quả hơn; tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để gần dân, sát dân hơn; sự hợp nhất nhiều tỉnh, thành phố đã mở rộng không gian phát triển, tối ưu nguồn lực.
Phối cảnh Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Quang Phong
Bản lĩnh ấy thấy rất rõ ở 330 dự án trên mọi miền Tổ quốc được khởi công, khánh thành vào tháng Tư, tháng Tám mới đây với tổng vốn đầu tư gần 1,65 triệu tỷ đồng. Đúng 9 giờ sáng hôm nay 19/12/2025, chúng ta lại tiếp tục với 234 công trình, dự án ở 34 tỉnh, thành phố, trong số đó có các công trình, dự án tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.
Toàn bộ các dự án này đều có quy mô lớn, trải rộng khắp các lĩnh vực. Và đó cũng là nhịp sống mới của đất nước, mang lại cơ hội việc làm cho người dân, những mái ấm xã hội, xoa dịu nỗi đau người bệnh, rút ngắn khoảng cách vùng miền, nghiên cứu mở ra tri thức và công nghệ mới.
Hôm nay, tự hào với sự trưởng thành, lớn mạnh, tự lực, tự cường của đất nước, chúng ta không thể không nhắc đến mưa lũ lịch sử hồi tháng 10 và 11 năm nay đã xóa sổ nhiều ngôi làng ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Trước mất mát của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta đã chủ trương, triển khai thực hiện ngay “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc giữa thời bình, xây lại hàng ngàn ngôi nhà cho dân.
Chiến dịch được phát động bằng trách nhiệm với người dân từ Chính phủ, được thực hiện bằng mệnh lệnh trái tim của các lực lượng. Mỗi ngày trôi qua, những ngôi nhà của nhân dân vùng lũ đang dần cao hơn, cứng cáp hơn. Những hình ảnh đau buồn đã ở quá khứ và giờ là lúc những ngôi nhà này dần hình thành, đảm bảo tương lai cho rất nhiều đồng bào.
Đó là minh chứng rất rõ ràng, trong sự bứt phá tới mục tiêu 2045, Đảng, Nhà nước ta chưa bao giờ để nhân dân bị bỏ lại phía sau!
Nhớ mốc son lịch sử, tự hào vị thế quốc gia hôm nay lại càng nung nấu hơn khát vọng hùng cường đất nước. Đây không còn là nhiệm vụ mà trở thành sứ mệnh thiêng liêng. Là kế thừa những giá trị cao đẹp của hôm qua để xây dựng ngày mai. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân”.
Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic, với trọng tâm là Sân vận động Trống Đồng. Ảnh: Quang Phong
79 năm kể từ đêm đông Hà Nội năm 1946 là hành trình của niềm tin và ý chí. Soi rọi bánh xe lịch sử cũng chính là để nhắc nhau rằng: Khi dân tộc đã từng đứng lên trong thời khắc sinh tử, thì không có lý do gì không thể vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Giờ phút thiêng liêng này, chúng ta càng thấu hiểu giá trị của “Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc”; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ “Nhân dân tôi”, “Tổ quốc tôi”.
Con đường phía trước còn dài, nhưng đích tới đã rõ. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là biến khát vọng 2045 thành hiện thực, xứng đáng với những gì cha ông đã lựa chọn, đã đánh đổi!
Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/thoi-su/khong-gi-ngan-duoc-duong-toi-tuong-lai-20251219082010428.htm