Không gì vui bằng 'Tết đoàn viên'

Không gì vui bằng 'Tết đoàn viên'
2 giờ trướcBài gốc
Chị Nguyễn Ngọc Anh Tú cùng gia đình sum họp - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đếm ngược để trở về
Vậy là một mùa xuân mới của dân tộc lại về. Chứng kiến những đổi thay không ngừng của đất nước trong thời gian qua, mỗi người dân đều cảm thấy tự hào; đặc biệt, những người con xa quê đang học tập và sinh sống ở nước ngoài càng thêm khắc khoải, mong ngóng ngày trở về đón Tết.
Đối với chị Nguyễn Ngọc Anh Tú, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Canada, dù công việc bận rộn và Tết âm lịch không phải là kỳ nghỉ tại Canada, chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để trở về Việt Nam đón Tết.
“Ở Canada, Tết không phải là kỳ nghỉ chính thức, mọi công việc vẫn diễn ra bình thường giữa mùa đông tuyết trắng. Dù cộng đồng người Việt tại đây vẫn cố gắng gìn giữ văn hóa Tết truyền thống qua các hoạt động như tổ chức chương trình văn nghệ vui xuân, gói bánh chưng, gặp mặt, liên hoan nho nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn nhớ da diết ‘vị Tết’ quê nhà. Vì thế, những người con xa xứ như tôi lại bắt đầu một cuộc ‘di cư’ của trái tim, đếm ngược từng ngày để được trở về”, chị Tú chia sẻ.
"Cảm giác háo hức xen lẫn hồi hộp bắt đầu từ khi đặt vé máy bay trở về Việt Nam và lớn dần theo từng dặm bay. Khoảnh khắc kỳ diệu nhất là khi bánh xe máy bay chạm xuống đường băng Nội Bài – chạm vào quê hương, chạm vào những điều thân thuộc.
Bước ra khỏi cửa máy bay, tôi lập tức cảm nhận bầu không khí ẩm nồng quen thuộc đến lạ. Đó là “mùi” rất riêng của quê hương – thứ “mùi vị” mà dẫu đi khắp thế giới, qua bao vùng đất cũng không thể tìm thấy.
Dọc những cung đường về nhà, Tết hiện hữu rực rỡ trong sắc đào thắm, sắc quất vàng, những lá cờ đỏ tung bay trước hiên nhà như lời chào nồng hậu đón người con phương xa trở lại. Đó là những hương vị, những hình ảnh không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác", chị Tú xúc động nói.
Chị Tú cho biết, mỗi lần trở về Việt Nam là một lần chị chứng kiến đất nước đổi thay nhanh chóng. Đường xá ngày càng rộng mở, nhiều công trình khang trang, hiện đại mọc lên san sát; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, minh chứng rõ nét cho sự đổi mới và phát triển của đất nước.
"Thế nhưng, điều khiến tôi xúc động chính là giữa dòng chảy hối hả của sự phát triển ấy, những giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống, văn hóa "TẾT" vẫn vẹn nguyên. Tết Việt vẫn hiện hữu trọn vẹn trong từng nhịp và trong mỗi nếp nhà", chị Tú nói.
Khoảnh khắc mà chị Tú và gia đình mong mỏi nhất trong những tháng ngày dài ở Canada, chính là lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm Tất niên ở quê nhà. Trong làn khói nhang trầm nghi ngút dâng lên tổ tiên, giữa tiếng nói cười của người thân, cùng những lời chúc cho một năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc, chị và gia đình cảm thấy ấm áp và bình an. Việt Nam đang trên con đường hiện đại hóa, nhưng sợi dây gắn kết gia đình và lòng hiếu kính tổ tiên vẫn luôn là "mỏ neo" giữ cho những người con xa quê như chị Tú những tình cảm bền chặt với quê hương, đất nước.
Chị Jessica Kieu hạnh phúc khi được về quê hương đón Tết - Ảnh: VGP
Về nhà ăn Tết - Một cách để giữ gìn "nếp nhà"
Giữa những ngày cuối năm tất bật tại New Zealand, khi mùa Giáng sinh và năm mới gõ cửa bằng sự hối hả của mua sắm và tiệc tùng, trong lòng những người con xa quê như chị Jessica Kieu lại trăn trở một nỗi niềm rất riêng, đó là được trở về đón "Tết nhà".
"Dù công việc cuối năm dồn dập, tôi vẫn cố gắng dành thời gian chuẩn bị quà bánh mang về Việt Nam. Trong chiếc vali nhỏ là tất cả tình cảm gửi đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu, là chút tấm lòng thành kính dâng lên gia tiên trong ngày Tết.
Mẹ tôi – người phụ nữ truyền thống, luôn chu toàn mọi việc. Tôi học theo mẹ, tỉ mỉ từng chút một, như một cách gìn giữ “nếp nhà”, dù cách quê hương nửa vòng trái đất", chị Jessica Kieu bày tỏ.
Chị Jessica Kieu chia sẻ, khoảnh khắc ngồi trên máy bay sau một năm miệt mài làm việc, cảm giác hồi hộp, háo hức xen lẫn sự nhẹ nhõm lan tỏa thật lạ kỳ. Có một nghịch lý đáng yêu: Chuyến bay về Việt Nam lúc nào cũng như dài hơn chuyến bay đi, bởi sự mong ngóng được đón Tết nơi quê nhà.
Mỗi lần trở về, chị Jessica Kieu thấy mình vừa thân thuộc, vừa như một “vị khách” không còn hoàn toàn thuộc về nơi này, bởi gia đình đã định cư lâu năm ở New Zealand. Thế nhưng, không khí Tết và những giá trị truyền thống vẫn luôn vẹn nguyên. Chị Jessica Kieu cho biết, bản thân yêu sự đông đúc, tấp nập của phố phường, yêu nhịp sống tất bật chuẩn bị Tết.
"Tết ở miền Bắc quê tôi đặc biệt bởi sự giao thoa kỳ diệu của đất trời. Là tiết trời se lạnh, là bầu trời bảng lảng sương, là mùi khói hương nghi ngút hòa quyện với mùi lá mùi già thoang thoảng. Nếu Giáng sinh ở phương Tây thường gói gọn trong một ngày bận rộn, thì Tết ta kéo dài cả tuần để người ta đủ thời gian ngồi lại, thăm hỏi và sum vầy", chị Jessica Kieu tâm sự.
Với chị Jessica Kieu, mỗi lần trở về lại thấyViệt Nam thay đổi từng ngày. Những tòa nhà mới mọc lên, đường sá hiện đại hơn, thủ tục hành chính nhanh gọn, trực tuyến hóa và những chiếc xe điện bắt đầu phủ xanh đường phố. Điều đáng tự hào hơn cả là hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế đã thay đổi: Không còn là ký ức chiến tranh, nghèo nàn, lạc hậu mà là một Việt Nam đổi mới, của văn hóa truyền thống thu hút, của ẩm thực phong phú, con người hiền hậu, thân thiện và cảnh sắc thiên nhiên mê hồn.
"Từng có ý kiến nên thay Tết Nguyên đán bằng Tết Tây (Tết dương lịch), nhưng với tôi, Tết chính là "căn cước văn hóa". Chúng ta có thể chọn đi du lịch, nghỉ ngơi, nhưng những ngày 23 tháng Chạp, Tất niên hay Mùng 1... nên dành thời gian cho sự trở về sum họp. Văn hóa của một dân tộc được gìn giữ qua những điều giản đơn nhất. Đôi khi, chỉ cần 'về nhà ăn Tết' là bạn đã góp phần bảo tồn một nếp văn hóa lâu đời. Tết không chỉ là một kỳ nghỉ, đó là sự trọn vẹn của yêu thương và nguồn cội", chị Jessica Kieu bày tỏ.
Du học sinh Nguyệt Thu đón Tết Bính Ngọ cùng người thân tại quê hương - Ảnh: VGP
"Có một bản sắc dân tộc để tự hào"
Hành trình từ Australia trở về Việt Nam của du học sinh Nguyệt Thu để đón Tết bắt đầu từ những niềm vui nhỏ bé: Đó là sự tỉ mẩn chọn từng món quà mang hơi thở phương xa cho người thân, là sự hối hả gói ghém hành lý và cả những háo hức mong chờ gặp lại gia đình gửi vào từng dặm bay.
Đối với Nguyệt Thu, Tết ở Việt Nam rất đặc biệt không nơi nào trên thế giới có được. Thu yêu cách Hà Nội "thức dậy" trong những ngày cuối năm. Giữa cái se lạnh đặc trưng; phố xá bừng sáng bởi sắc hồng của đào, sắc vàng của quất và hương thơm nồng ấm của nhang trầm lan tỏa khắp nơi.
Đặc biệt, không khí chợ Tết như một bản nhạc rộn ràng: Hàng quán phong phú, đa dạng đồ Tết, sự hối hả của dòng người đi sắm Tết, sự tất bật hoàn thành nốt những công việc cuối năm...
"Nhưng giữa dòng chảy ấy, tôi vẫn thấy những 'nốt trầm' đầy xúc động. Đó là bóng dáng người lao động thầm lặng trang hoàng cho thành phố đón Tết, là bác lao công cần mẫn quét dọn phố phường sạch đẹp, là những ông bà cụ ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, thong thả ngắm nhìn sự sống động của thành phố đang thay áo mới. Những hình ảnh ấy vừa bình dị, vừa có nét rất riêng của Hà Nội, gợi cho tôi lòng biết ơn sâu sắc về thành phố nơi sinh ra và lớn lên", chị Nguyệt Thu chia sẻ.
Chị Nguyệt Thu cũng bày tỏ, dù đất nước có phát triển đến đâu, "linh hồn" của Tết vẫn nằm ở những phong tục truyền thống được truyền nối qua bao thế hệ. Gia đình chị Nguyệt Thu vẫn giữ vẹn nguyên nếp cũ: Chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, về quê thăm họ hàng và quây quần bên nồi bánh chưng xanh đỏ lửa; đi chúc Tết ngày Mùng 1, đi chùa, mua muối, mua gạo cầu may...
"Những hoạt động ấy không chỉ là lễ nghi, mà là sợi dây vô hình kết nối tôi với cội nguồn, nhắc nhở tôi rằng: Dù có đi xa đến đâu, bản sắc Việt vẫn luôn chảy trong huyết quản.
Chính niềm tự hào ấy đã trở thành động lực để tôi nỗ lực học tập tại nước ngoài, với mong muốn giản đơn nhưng cháy bỏng: Mang hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế. Bởi sau tất cả, Tết chính là sự bình yên nhất khi ta biết mình có một nơi để trở về và có một bản sắc dân tộc để tự hào", chị Nguyệt Thu chia sẻ.
Diệp Anh
Nguồn Chính Phủ : https://baochinhphu.vn/khong-gi-vui-bang-tet-doan-vien-102260218120445247.htm