Không gian công cộng bị thu hẹp

Không gian công cộng bị thu hẹp
2 giờ trướcBài gốc
Trong bữa cơm trưa, ông Thoại hỏi vợ:
- Sao đợt nghỉ lễ vừa rồi mấy đứa trẻ con nhà thằng cả với thằng hai lại đòi về sớm thế hả bà? Nghỉ tận 4 ngày mà được có 2 hôm chúng nó đã đòi về.
- Ông chỉ lo đi ăn cỗ với hội họp chả để ý gì đến các cháu. Chúng nó được bố mẹ cho về nhà ông bà nội chơi dịp nghỉ lễ háo hức lắm. Vì nhà mình ngay cạnh công viên, có khu vui chơi công cộng to nhất tỉnh tha hồ đá bóng, chạy nhảy. Thế mà mấy hôm về đây mới biết, xung quanh công viên thì bị xe ô tô tải, xe công ten nơ đỗ kín, không có chỗ đá bóng.
Còn khu vui chơi thì xuống cấp, cầu trượt vỡ nát, xích đu đứt xích, đến cỏ nhân tạo còn mất cả mảng. Chúng nó không có chỗ chơi, cả ngày cứ loanh quanh trong phòng xem ti vi, điện thoại. Chán quá nên đòi về sớm.
- Đấy, bà nói lại làm tôi bực mình. Chẳng biết từ bao giờ mà mấy khuôn viên gần nhà mình thành bãi đỗ xe ô tô, toàn xe công ten nơ với xe tải lớn. Chỗ đi bộ, đạp xe thể dục còn chả có lấy đâu ra chỗ cho trẻ con đá bóng. Mà giờ đi thể dục không để ý có khi còn bị tai nạn. Tuần trước ông Tuấn đạp xe sáng sớm ở khuôn viên gần nhà, trời nhá nhem, không nhìn rõ đâm luôn vào đuôi xe công ten nơ đỗ ở đấy ngã gãy cả răng.
- Tôi tưởng chỗ ấy gần các trường học, lần trước các ông có ý kiến, chính quyền địa phương vào cuộc làm việc với chủ xe và yêu cầu đánh đi chỗ khác rồi mà.
- Ừ được độ chục ngày thì đâu lại vào đấy. Giờ các xe lại đỗ đầy khuôn viên, ngay cả cổng công viên gần nhà mình cũng có. Xe con của các hộ dân sống gần đó đỗ đã đành, giờ lại còn xe công ten nơ, xe đầu kéo, xe tải ở đâu cũng mang đến đỗ. Có xe đỗ cả tuần không thấy di chuyển.
Chính ra những khuôn viên trong khu đô thị nên gắn biển cấm đỗ xe. Cả khu dân cư mới có một cái khuôn viên để hằng ngày người dân hít thở không khí, vận động, thư giãn thì lại đỗ chình ình mấy cái xe to tướng.
Còn cái khu vui chơi liên hợp cho trẻ em nữa. Khu ấy trước đầu tư cả tỷ đồng, được mấy năm nay xuống cấp quá rồi. Giờ trẻ em chơi có khi còn nguy hiểm. Kinh phí lớn thế có bảo người dân đóng góp làm lại chắc cũng khó, giờ chỉ mong chính quyền địa phương quan tâm dành kinh phí hoặc huy động nguồn xã hội hóa thì may ra mới sửa chữa được.
- Ông nói phải, mà góc khuôn viên chỗ phụ nữ cao tuổi chúng tôi hay tập thể dục buổi tối giờ cũng bị mấy người bán nước, bánh kẹo, trò chơi trẻ em chiếm dụng. Lúc nào tập lại phải tìm góc nào trống để tập trung, không cố định, cứ nay chỗ này mai chỗ khác.
Mà dịch vụ cho trẻ em thuê xe điện cũng nguy hiểm lắm ông nhé. Các cháu có khi chạy xe điện đến 20-30 km/h khắp khuôn viên. Hôm trước bà Hiền bị một cháu đi xe điện không làm chủ tốc độ đâm vào ngã bong gân, đến hôm nay vẫn chỉ đi lại nhúc nhắc trong nhà.
- Buồn thật, giờ không gian công cộng trong đô thị ngày càng bị thu hẹp. Nếu chính quyền địa phương không quan tâm sớm vào cuộc có lẽ người dân chả còn không gian công cộng mà sử dụng nữa. Đợt họp chi bộ tới đây, tôi với bà cùng đưa vấn đề này ra nhé!
Tâm Thư
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/khong-gian-cong-cong-bi-thu-hep-postid445159.bbg