Trên trang cá nhân có 4 triệu người theo dõi, nghệ sĩ Xuân Hinh lần hiếm hoi vừa đăng những hình ảnh chụp tại Bảo tàng đạo Mẫu của mình.
Anh viết: ''Một ngày nắng đẹp, Bảo tàng đạo Mẫu tiếp đón anh Evangelos Kotsioris, giám tuyển lĩnh vực kiến trúc của Bảo tàng nghệ thuật hiện đại MoMA tại New York tới thăm''.
Bảo tàng đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh tọa lạc tại Hiền Ninh, Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Nghệ sĩ sử dụng 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ mua của 500 nhà dân khắp cả nước để tạo nên công trình.
Bảo tàng nằm giữa vườn cây ăn quả 50 năm tuổi, có cột, cổng nguyên bản khiến cho tổng thể ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên.
Nghệ sĩ Xuân Hinh chọn cách xây dựng nương theo các hàng cây lâu năm.
Ánh nắng của một ngày lan tỏa trong từng không gian. Với lối kiến trúc gợi mở, các vùng sáng đều được lấy tự nhiên.
Về đêm, Bảo tàng đạo Mẫu trở nên lung linh huyền ảo.
Nghệ sĩ sử dụng chủ yếu ánh sáng vàng.
Ánh sáng vàng chiếu nên nền tường cổ kính rêu phong khiến không gian Bảo tàng đạo Mẫu trở nên linh thiêng.
Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền - bạn diễn lâu năm của Xuân Hinh thường xuyên ghé thăm bảo tàng.
Bảo tàng không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn có một thư viện để trưng bày, lưu giữ sách về hát văn, hầu đồng, quan họ, nhiều bức tranh cổ liên quan các loại hình nghệ thuật dân gian.
"Tôi vất vả cả cuộc đời mới xây dựng được công trình này để cảm ơn Mẫu - là mẹ của muôn dân. Tôi muốn cảm ơn vì mình được 'ăn lộc' Mẫu mới có ngày hôm nay. Tôi yêu nơi này nên rất tâm huyết để xây dựng và chăm chút cho công trình", nghệ sĩ Xuân Hinh tâm sự.