Phía trước Nhà thờ Lớn trang trí lấp lánh thu hút người dân đến tham quan và chụp ảnh
Từ Nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Cửa Bắc đến các giáo xứ ngoại thành như: Thái Hà, Phùng Khoang, Cổ Nhuế…, không khí Noel lan tỏa khắp các khu phố. Những hang đá được dựng công phu, cây thông cao lấp lánh ánh đèn, cùng tiếng nhạc thánh ca vang lên, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.
Không chỉ là ngày lễ riêng của người theo đạo Công giáo, Noel ở Hà Nội từ lâu đã trở thành một sinh hoạt văn hóa quen thuộc của đông đảo người dân thủ đô, đặc biệt là giới trẻ. Các tuyến phố như Nhà Thờ, Nhà Chung, Tràng Tiền, khu vực hồ Hoàn Kiếm tấp nập người qua lại, chụp ảnh, dạo chơi, tận hưởng không khí lễ hội cuối năm.
Với nhiều người dân, ngày lễ Noel mang ý nghĩa của sự sum vầy, sẻ chia và hy vọng. Anh Trần Quốc Hưng (phường Cửa Nam) chia sẻ. “Dù không phải người theo đạo Công giáo nhưng từ nhiều năm nay, mỗi khi đến dịp Giáng sinh, tôi luôn đưa vợ con đi chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí ấm áp và lung linh ở Hà Nội”.
Các hoạt động đón Noel của người trẻ Hà Nội ngày càng đa dạng nhưng có xu hướng giản dị hơn. Thay vì tụ tập đông tại các điểm vui chơi, nhiều nhóm bạn chọn cà phê yên tĩnh, dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm hoặc tham dự thánh lễ để cảm nhận không khí trang nghiêm của Giáng sinh.
Với người trẻ Hà Nội, Noel không chỉ là dịp vui chơi mà còn mang ý nghĩa tinh thần riêng. Nguyễn Vân Anh (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thương Mại) cho biết. “Năm nào, em cùng nhóm bạn cũng đi chơi Noel. Không khí rất đặc biệt, đây là lúc em thấy Hà Nội chậm lại một chút”.
Giữa nhịp sống đô thị sôi động, Noel ở Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tạo điểm nhấn an lành trong những ngày cuối năm của người dân thủ đô.
Các tuyến phố và trung tâm thương mại trang trí Giáng sinh
Nhiều bạn trẻ rủ nhau đi check-in
Nhiều gia đình tranh thủ thời điểm này chưa đông người đi lễ, khách tham quan để đi chụp ảnh cùng nhau
TIẾN CƯỜNG