Nhiều người dân lựa chọn di chuyển bằng tàu điện trên cao để đi xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đầu giờ chiều, các sảnh ga, khu vực vỉa hè đã chật kín người. Không chỉ người cao tuổi, các bạn trẻ mà nhiều gia đình ở xa cũng đưa con nhỏ đến từ sớm để chọn được vị trí thuận lợi, háo hức chờ đoàn diễu binh đi qua.
Bà Nguyễn Thị Cay (Phường Phú Lương, TP Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đi từ sớm để tìm chỗ đứng đẹp, dù mưa hay nắng cũng muốn được tận mắt nhìn thấy buổi sơ duyệt trang nghiêm và tự hào này.”
Cùng chung cảm xúc, bà Nguyễn Thị Hạnh (Xã Bình Minh, TP Hà Nội) cho biết: “Dù có đôi chút vất vả khi di chuyển, nhưng được hòa mình vào không khí của ngày lễ lớn khiến chúng tôi thấy rất phấn khởi.”
Còn anh Nguyễn Mạnh Hà (30 tuổi, đưa con nhỏ đi cùng) cho biết: “Trên đường tới đây, nhiều đoạn bị ngập nước, di chuyển hơi khó khăn. Nhưng cả gia đình vẫn quyết tâm đi, vì muốn cho các con được trải nghiệm không khí lễ diễu binh – một sự kiện trọng đại của dân tộc.”
Dù thời tiết gây không ít trở ngại, nhưng tinh thần và sự mong chờ của người dân không hề giảm sút. Tất cả đều hướng về buổi sơ duyệt tối nay như một lời khởi động đầy cảm xúc trước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra vào 20h.
Trong khi đó, dọc các tuyến phố chính nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, nhiều người dân đã đi từ sớm bất chấp trời mưa.
Các bạn nhỏ rất háo hức chờ đợi chương trình sẽ diễn ra vào tối nay.
Sắc đỏ ngập tràn khắp Thủ đô.
Có thể thấy tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam rất mãnh liệt.
Được biết, sau hai lần tổng hợp luyện, từ 20 giờ tối nay 27-8, sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Quy mô lễ sơ duyệt tương đương lễ chính thức.