Sáng 22/1, đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Thủ đô Hà Nội khiến nhiệt độ ngoài trời giảm sâu, có nơi xuống mức 9 độ C.
So với ngày hôm trước, nền nhiệt độ sụt giảm hơn 10 độ C chỉ trong thời gian ngắn, khiến nhiều người dân không kịp thích nghi. Trên các tuyến phố, người đi đường kín mít áo ấm, khăn quàng, găng tay, vội vã di chuyển trong cái rét "cắt da cắt thịt", không ít người tỏ ra mệt mỏi và chật vật khi phải ra ngoài.
Đợt rét đậm bao trùm Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ xuống khoảng 9 độ C khiến người dân vất vả di chuyển đến cơ quan, trường học trong giá lạnh. Ảnh: Thái Mạnh
Người dân chật vật di chuyển trong thời tiết rét đậm. Ảnh: Thái Mạnh
Người dân vất vả mưu sinh trong đợt rét đậm rét hại. Ảnh: Thái Mạnh
Giữa cái lạnh “cắt da cắt thịt”, áo mưa trở thành lá chắn giúp người dân tránh những cơn gió buốt. Ảnh: Thái Mạnh
Mọi người đều trang bị từ áo phao dày, găng tay, khẩu trang đến những chiếc khăn len để chống chọi với luồng gió lạnh. Ảnh: Thái Mạnh
Cái lạnh không chỉ thử thách người đi đường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người lao động. Ảnh: Thái Mạnh
Người lao động tự do trùm kín mít ngồi bán hành. Ảnh: Thái Mạnh
Không khí lạnh tràn về khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thái Mạnh
Áo phao, mũ, khẩu trang là vật dụng không thể thiếu khi ra đường. Ảnh: Thái Mạnh
Người nước ngoài cũng co ro trong đợt lạnh tại Thủ đô. Ảnh: Thái Mạnh
Cụ già co ro trong chiếc áo ấm, lặng lẽ chống chọi với cái rét buốt giữa phố phường Hà Nội những ngày nhiệt độ xuống sâu. Ảnh: Thái Mạnh
Nhiều người bất ngờ với không khí lạnh giảm sâu, co ro khi hoạt động ngoài trời. Ảnh: Thái Mạnh
Người dân trùm kín mít tập thể dục dưới trời lạnh 9 độ C. Ảnh: Thái Mạnh
Dù trời giá rét nhưng nhiều người dân vẫn ra ngoài tận hưởng không khí ngày cuối năm. Ảnh: Thái Mạnh
Người lao động tránh rét trong các hiên nhà. Ảnh: Thái Mạnh
Áo mưa cũng là vật dụng tránh rét hiệu quả. Ảnh: Thái Mạnh
Thái Mạnh - Nguyễn Hương