Chỉ còn ít giờ nữa, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ chính thức diễn ra. Từ sáng sớm nay, người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm quanh Quảng trường Ba Đình, hòa mình trong không khí rực rỡ cờ hoa và niềm tự hào dân tộc.
(Không khí trước Đại lễ tại Bờ Hồ trung tâm Hà Nội sáng nay (1/9). Nguồn: kimngoc0972)
Ngay từ tối qua, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã tập trung tại các tuyến phố như Điện Biên Phủ, Tràng Thi, Kim Mã, Hoàng Diệu… để “giữ chỗ” theo dõi sự kiện trọng đại. Đến sáng nay, dòng người ngày càng đông, rực rỡ trong sắc đỏ sao vàng.
Những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, những băng rôn, khẩu hiệu trang hoàng khắp các tuyến phố, tạo nên bức tranh Hà Nội tưng bừng, náo nức. Tiếng cười nói, tiếng hát vang lên khắp nơi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về chặng đường 80 năm vẻ vang của đất nước.
(Không khí tại đường Lê Duẩn lúc 19h30 ngày 1/9. Nguồn: Phương Suby)
Chỉ ít giờ trước lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội đã rộn ràng sắc cờ hoa và bước chân người dân nô nức đổ về Quảng trường Ba Đình, tạo nên bầu không khí tưng bừng, tự hào hơn bao giờ hết.
Nhiều người dân chia sẻ, họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu và mong muốn được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh hùng tráng đi qua. “Cảm giác thật sự rất xúc động. Mỗi con người, mỗi lá cờ đều như hòa chung nhịp đập trái tim với Tổ quốc”, một người dân đến từ Nam Định xúc động nói.
(Không khí tại đường Lê Duẩn tối nay 1/9. Nguồn: maianh1975)
Chỉ còn vài giờ nữa, Hà Nội sẽ chính thức bước vào “giờ G” của ngày hội non sông. Nhưng ngay lúc này, khắp nẻo đường thủ đô đã rộn ràng, tràn ngập niềm tin yêu, niềm kiêu hãnh.