Không khoan nhượng

Không khoan nhượng
10 giờ trướcBài gốc
Hà Nội FC (áo sáng) hiện tại khó tái lập kiểu "thắng dễ trước SHB Đà Nẵng?
Đặt mục tiêu khá cao (tốp 5) ở mùa giải này, nhưng qua 5 trận đã đá, lần lượt hòa Đ. Thanh Hóa (1-1), thua H. Hà Tĩnh (0-1), Ninh Bình FC (1-3), hòa PVF- CAND (2-2) và thắng Becamex TPHCM (2-1), thầy trò HLV Đức Tuấn mới có 5 điểm, ghi 6 bàn, để thủng lưới 8 bàn, tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.
Trong tương quan chung, đây là kết quả có thể chấp nhận được, nhưng xét về những đối thủ đã gặp, SHB Đà Nẵng chưa thể an tâm. Có thể thấy, những đối thủ mà Phan Văn Long và đồng đội hòa, thắng hoặc thua, nếu không sa sút cũng là gương mặt tân binh. Đó là chưa kể, SHB Đà Nẵng thường mất tập trung ở các thời điểm khởi đầu, kết thúc của mỗi hiệp đấu. Những bàn thua vào những thời điểm nhạy cảm này là vấn đề mà HLV Lê Đức Tuấn phải giải quyết triệt để.
Với Hà Nội FC, kết quả 5 trận và vị trí thứ 9 hiện tại như đi ngược lại truyền thống CLB. Văn Quyết và đồng đội chưa bao giờ khởi đầu tệ đến thế trong lịch sử CLB, và đây là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của HLV người Nhật Makoto, và sắp tới có thể là HLV tạm quyền Yusuke Adachi. Có tin, đội bóng Thủ đô đang khẩn trương trong tiến trình đàm phán hợp đồng với một HLV nước ngoài có sự nghiệp cầu thủ nổi tiếng và tạo được ít nhiều tiếng vang khi chuyển sang công tác huấn luyện. Nhưng đó là chuyện về sau, HLV Yusuke Adachi trước mắt cần phải giải quyết các vấn đề tồn tại, gần nhất là chuyến làm khách của "người anh em" SHB Đà Nẵng.
Xét về chất lượng đội hình, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn SHB Đà Nẵng. Mùa giải trước, lượt đi vòng 10 V-League 2024/25, Hà Nội FC chấm dứt giai đoạn thi đấu thất vọng bằng chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân. Ở trận đấu đó, Đậu Văn Toàn và Văn Kiến đánh bại hàng thủ của SHB Đà Nẵng từ những pha dứt điểm cận thành từ 2 tình huống phạt góc. Trận lượt về, (vòng 15) trên sân Hàng Đẫy, dù có nỗ lực hơn với việc ghi được 2 bàn thắng và dẫn trước đối thủ, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn trắng tay ra về bởi Hà Nội FC có đến 3 bàn thắng bằng cú đúp của Daniel Passira và 1 bàn của Joao Pedro.Nhưng đó đã là quá khứ. Cùng với chuỗi chệch choạc vừa trải qua, ở một trận đấu mà sự giao thoa giữa thắng- bại còn chưa phân định rạch ròi về phong độ, kết quả rất khó nói.
SHB Đà Nẵng vừa có cú hích sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải, trước Becamex Bình Dương. Tương tự là Hà Nội FC, cũng lần đầu giành trọn 3 điểm trước Đ. Thanh Hóa. Nhưng nếu nói về ý nghĩa của chiến thắng ấy với SHB Đà Nẵng là "rất tích cực", thì Hà Nội FC đó là chuyện… "rất bình thường".
Bao giờ cũng thế, những cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng không hề có yếu tố khoan nhượng. Hà Nội FC ở thế cửa trên, nhưng nếu Henen và Makaric tiếp tục hòa hợp và Emerson giữ vững phong độ ở tuyến giữa, SHB Đà nẵng có quyền hy vọng về một kết quả tốt khi hàng thủ Hà Nội FC có dấu hiệu thụt lùi…
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/khong-khoan-nhuong-post319912.html