Không khoan nhượng với hành vi vi phạm tốc độ: Khi đam mê dẫn lối bi kịch!

Không khoan nhượng với hành vi vi phạm tốc độ: Khi đam mê dẫn lối bi kịch!
2 giờ trướcBài gốc
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc (BGĐ) Công an TPHCM (CATP), thời gian qua, các tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT đã liên tục triển khai loạt biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên manh nha ý định tụ tập, gây rối trật tự công cộng bằng hình thức chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách trên đường.
Những màn "xé gió" lúc tàn canh
Đằng sau những lời kêu gọi tưởng chừng vô hại dưới chiêu bài “đi phượt” trên mạng xã hội (MXH), thực chất lại ẩn chứa một “thế giới ngầm” phức tạp. Tại đó, các đối tượng lợi dụng danh nghĩa đi chơi tập thể để “lên kèo” đua xe, hẹn địa điểm tụ tập, rồi kích động gây rối. Mới đây nhất, đêm 21/8 tại TP.Hà Nội, thời điểm tổ chức buổi sơ duyệt đầu tiên chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, 2 “quái xế” đã liều lĩnh lao xe đâm trực diện khiến một chiến sĩ Cảnh sát Cơ động mang thương tích nghiêm trọng. Vụ việc không chỉ khiến dư luận bất bình mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng xem thường pháp luật của những thanh, thiếu niên bốc đồng.
Hàng chục đối tượng ngổ ngáo, tìm cách chống cự để chạy thoát thân nhưng sau cùng vẫn bị CSGT bắt giữ trong đêm 16/8
Trước vụ việc đau lòng xảy ra tại Thủ đô Hà Nội, tại TPHCM, một cuộc vây ráp quy mô lớn đã được triển khai đồng bộ, khép chặt vòng vây, tóm gọn hơn 20 thanh thiếu niên đang tụ tập tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng ở khu vực làng chài Phước Hải (xã Phước Hải, TPHCM). Toàn bộ kế hoạch được thực hiện hiệu quả, bất ngờ, khiến các “quái xế” không kịp trở tay, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân. Theo tài liệu điều tra, nhiều năm nay, những cung đường ven biển, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 51 dẫn về địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay thuộc TPHCM), vốn được xem như “điểm hẹn” quen thuộc của các nhóm thanh thiếu niên mê tốc độ, tụ tập để so kè, tranh tài bất chấp hiểm nguy.
Dù hàng loạt “quái xế” đã sa lưới pháp luật, bị khởi tố với đủ tội danh, nhưng dường như những bản án ấy chưa đủ sức cảnh tỉnh. Một bộ phận thanh thiếu niên bất chấp, coi việc “xé gió” trong đêm như thú vui chứng tỏ bản lĩnh, bất chấp hậu quả để lại. Trước thực trạng này, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSGT khẩn trương nắm địa bàn, xử lý nghiêm, triệt để mọi hành vi tụ tập, gây rối, xóa bỏ những “điểm đen” về đua xe trái phép. Từ công tác trinh sát, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp cùng Tổ phòng chống đua xe trái phép (PCĐXTP) chủ động theo dõi, khoanh vùng và xác định những “đầu nậu tốc độ” – kẻ chuyên đứng ra kêu gọi, tổ chức các cuộc đua xuyên màn đêm.
Từ công tác nắm bắt địa bàn, Đội CSGT đường bộ số 2 xác định, trong đêm 16/8 sẽ diễn ra một “trận đấu tốc độ” quy mô, với đích đến không đâu khác chính là những cung đường ven biển yên ả của xã Phước Hải (TPHCM). Để cuộc vui được trọn vẹn, nhóm đối tượng không ngần ngại lập hẳn một kế hoạch tổ chức chi tiết, từ cách thức tụ tập, lộ trình di chuyển cho đến phương án “thoát hiểm” khi bị truy bắt. Đáng nói, để che mắt cộng đồng và đánh lạc hướng lực lượng chức năng, chúng còn dùng cả “mật ngữ”, tiếng lóng để trao đổi như: “đi ăn hào”, “phượt đêm”, hay “lẩu cá đuối nửa khuya”. Song, dù có ranh ma, lọc lõi đến mấy, mọi “vở kịch” cũng bị phơi bày.
Nhiều chiếc xe mô tô được “độ chế” và che chắn biển số được sử dụng vào mục đích đua xe, gây rối bị thu giữ
Tối 16/8, hàng chục cán bộ của Đội CSGT đường bộ số 2 và trinh sát bí mật của Tổ công tác PCĐXTP đã âm thầm “cắm chốt” dọc theo tuyến đường có các nhóm “quái xế” tụ tập. Tất cả diễn ra dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ban Chỉ huy Phòng CSGT với sự tính toán tỉ mỉ. Đúng 23 giờ 20 phút, mặt đường ven biển vốn yên tĩnh bỗng chao đảo bởi tiếng pô gào rú, xé toạc màn đêm. Hàng chục chiếc xe đã bị “độ chế” dị dạng lao đến, chở trên đó là những “ông trời con”. Khi thời điểm chín muồi, lệnh “cất vó” từ BCH Phòng CSGT vang lên. Từ trong bóng tối, những chiến sĩ CSGT, cảnh sát hình sự và CSCĐ bất ngờ xuất hiện, khiến cả đoàn quái xế choáng váng.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn như “bầy ong vỡ tổ”. Kẻ quay đầu tháo chạy, kẻ liều lĩnh cho xe lao thẳng vào chốt chặn với hy vọng thoát thân. Nhưng tất cả sự hung hăng ấy chỉ đổi lại kết cục chung chịu trận. Cảnh tượng những kẻ từng gieo rắc ám ảnh trên phố đêm cúi đầu, bất lực trước sự mưu trí và gan dạ của lực lượng công an đã khiến người dân và du khách tán dương. Một lần nữa, niềm tin vào sự bình yên của cộng đồng được khẳng định từ sự quả cảm nơi những người chiến sĩ tuyến đầu.
Đoạn kết buồn cho "quái xế"
Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Trong số này, 17 đối tượng bị bắt tạm giam, 4 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; 1 người bị xử lý hành chính và 3 trường hợp khác đang tiếp tục được xác minh. Đáng chú ý, trong danh sách bị khởi tố có D.H.T., còn được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh H.T. “Nhơn Trạch”– kẻ sở hữu bản thành tích bất hảo cùng kênh TikTok gần 15.000 người theo dõi. Trên nền tảng này, T. thường xuyên đăng tải video cổ xúy cho hành vi đua xe trái phép, thậm chí nhiều lần khoe cảnh tự tay “độ” xe. Đằng sau những clip tưởng như chỉ để “câu” tương tác ấy là những hệ lụy khôn lường, góp phần lôi kéo không ít thanh, thiếu niên sa vào con đường lầm lỗi.
Nhiều thanh, thiếu niên trước khi sa lưới vì hành vi đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng đều ngạo mạn, thách thức pháp luật. Trong mắt họ, chỉ tồn tại tốc độ điên cuồng, tiếng hò reo và sự tung hô trên mạng ảo. Nhưng khi phải đối diện với vòng lao lý, không ít kẻ trong số ấy lại òa khóc, cúi đầu trong ân hận, muộn màng nhận ra cái giá phải trả cho phút ngông cuồng tuổi trẻ.
Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng tham gia đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng tại xã Phước Hải, TPHCM
Trong một lần tác nghiệp tại nhà tạm giữ CAH.Hóc Môn (cũ), ống kính phóng viên đã ghi lại trọn vẹn cảnh tượng nức nở của đối tượng Ngô T.N – một trong những “quái xế” tham gia vụ hơn 100 xe máy tụ tập đua trên Quốc lộ 22 vào tháng 5/2021. Trong căn phòng hỏi cung, sau nhiều giờ làm việc với điều tra viên, N. không còn giữ nổi vẻ ngông nghênh mà bật khóc nức nở. Chỉ vì một phút nông nổi, y cùng 14 đối tượng khác phải đối diện với vòng lao lý. Trả lời các câu hỏi, N. bộc lộ sự non nớt, ngây ngô về kiến thức pháp luật. Trước mức án đang chờ phía trước, N. chỉ mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật để làm lại cuộc đời, thực hiện đám cưới với người bạn gái đã đính ước.
Hai năm sau, đến tháng 8/2023, trên cầu Sài Gòn, tổ công tác Phòng CSGT và CAQ.Bình Thạnh (cũ) lại phải vây bắt hơn 40 “quái xế” khác đang gây náo loạn. Trong số hàng chục đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, có những người vẫn còn là học sinh, sinh viên. Thậm chí, một trường hợp bị bắt chỉ trước một ngày chính thức lên đường du học. Tất cả đã tự tay vứt bỏ tương lai tươi sáng vì phút bốc đồng tuổi trẻ. Khi tốc độ, sự tung hô trên MXH trở thành “ảo vọng” lấn át lý trí, không ít thanh thiếu niên đã tự đẩy mình vào con đường phạm pháp rồi hối hận muộn màng.
Ngăn “quái xế” gieo nỗi đau trên đường phố
Đua xe trái phép còn gieo rắc nhiều nỗi đau thương, mất mác cho xã hội. Không ít cán bộ Công an trong quá trình truy bắt “quái xế” đã phải đối diện hiểm nguy, thậm chí hy sinh. Đằng sau những tiếng pô xe rền vang, những tràng hò reo tưởng chừng phấn khích lại là nỗi đau, sự bất an mà xã hội phải gánh chịu. Và cũng chính từ những hiểm họa rình rập đó, từng đêm trên các tuyến đường nóng bỏng của TPHCM, lực lượng công an vẫn căng mình tuần tra, quyết liệt ngăn chặn những “cuộc vui” bất chấp pháp luật.
Phát biểu tại hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025 của lực lượng CSGT, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc CATP đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng CSGT trong thời gian qua. Đại tá Nguyễn Đình Dương đề nghị, trong nửa cuối năm 2025, toàn bộ lực lượng CSGT TPHCM triển khai, thực hiện nghiêm Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt.
Nhiều thanh, thiếu niên tham gia đua xe trái phép và sau đó đã tự tay vứt bỏ đi tương lai của bản thân mình
Trong đó đặc biệt tập trung xử lý nghiêm nhóm vi phạm tốc độ; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; đi ngược chiều; tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; Điều khiển xe lưu thông thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng…, đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Thành phố xảy ra 995 vụ tai nạn giao thông đường bộ (kể cả va chạm), làm chết 489 người, bị thương 577 người. So cùng kỳ giảm 509 vụ (34%), giảm 52 người chết (10%), giảm 469 người bị thương (45%). Tại nạn giao thông toàn Thành phố giảm sâu trên cả 3 tiêu chí, cho thấy công tác bảo đảm TTATGT có hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, số người chết tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Tình hình trật tự an toàn giao thông duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Đức Nam
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/giao-thong-24h/khong-khoan-nhuong-voi-hanh-vi-vi-pham-toc-do-khi-dam-me-dan-loi-bi-kich_182251.html