Không mua nhà cho em trai, nữ tiến sĩ bị cha ruột sát hại

Không mua nhà cho em trai, nữ tiến sĩ bị cha ruột sát hại
3 giờ trướcBài gốc
Trung Quốc là một quốc gia có lịch sử lâu đời với những kho tàng văn hóa đồ sộ nhưng cũng tồn tại những hủ tục, tư tưởng không còn phù hợp với thời đại. Mặc dù đất nước này đã nỗ lực loại bỏ những tập tục lạc hậu, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hủ tục khó xóa bỏ hoàn toàn, điển hình là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Câu chuyện đau lòng của Triệu Khánh Hương, một nữ tiến sĩ tài năng bị chính cha ruột sát hại, đã phơi bày hiện thực tàn khốc của tư tưởng này. (Ảnh Sohu)
Triệu Khánh Hương sinh năm 1972 trong một gia đình nông dân nghèo có tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề tại tỉnh Sơn Đông. Cha cô, Triệu Ngọc Lệnh, luôn mong muốn có con trai để nối dõi tông đường. Khi Khánh Hương chào đời, ông thất vọng đến mức không muốn nhìn mặt con gái, thậm chí còn gửi cô đến sống với bà ngoại.
Hai năm sau, vợ ông sinh được con trai là Triệu Khánh Tuyền. Từ đó, mọi sự quan tâm, chăm sóc của gia đình đều dồn cho cậu con trai. Thế nhưng không lâu sau, Khánh Tuyền được chẩn đoán mắc bệnh động kinh bẩm sinh, khiến gia đình phải chi trả nhiều cho việc điều trị.
Mặc dù không được cha mẹ coi trọng, Khánh Hương vẫn nỗ lực học tập. Ban đầu, cha cô không muốn cho cô đi học, cho rằng con gái cuối cùng cũng sẽ lấy chồng. Tuy nhiên, sau khi nhận ra tiềm năng học tập của con gái, ông đã cho phép cô tiếp tục học với điều kiện phải luôn đứng đầu lớp.
Năm 1990, Khánh Hương đỗ vào Đại học Nam Khai với thành tích xuất sắc, trở thành sinh viên đại học đầu tiên của làng. Thay vì vui mừng, cha cô lại yêu cầu cô phải tự trang trải học phí và gửi tiền về nhà để chữa bệnh cho em trai.
Bất chấp khó khăn, Khánh Hương vẫn tiếp tục con đường học vấn. Cô vừa học vừa làm thêm để trang trải chi phí và gửi tiền về nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học Nam Khai và sau đó nhận học bổng tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ.
Trong thời gian học tập, Khánh Hương gặp và kết hôn với Ngụy Tân, một người đồng hành trong học tập và cuộc sống. Cả hai cùng sang Mỹ du học, vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống và tiếp tục gửi tiền về cho gia đình Khánh Hương.
Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ và có công việc ổn định tại Mỹ, Khánh Hương và chồng quyết định về quê ăn Tết. Tưởng chừng đây sẽ là một cuộc đoàn tụ hạnh phúc, nhưng bi kịch đã ập đến.
Triệu Ngọc Lệnh yêu cầu con gái mua nhà cho em trai để cậu thuận lợi trong việc lấy vợ. Khi Khánh Hương từ chối vì không đủ khả năng tài chính, ông nổi cơn thịnh nộ. Trong một phút điên cuồng, bất chấp sự can ngăn của vợ, Triệu Ngọc Lệnh đã dùng dao tấn công khiến cả Khánh Hương và chồng cô tử vong.
Vụ án đau lòng này đã gây chấn động dư luận Trung Quốc. Tại tòa, Triệu Ngọc Lệnh không hề tỏ ra hối hận, thậm chí còn đổ lỗi cho con gái vì không nghe lời ông. Cuối cùng, Triệu Ngọc Lệnh bị kết án tử hình vì tội giết người.
Câu chuyện của Triệu Khánh Hương đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong xã hội Trung Quốc. Nó cũng là lời cảnh tỉnh về việc cần xóa bỏ triệt để những hủ tục lạc hậu, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi công dân, bất kể giới tính.
Bi kịch này không chỉ cướp đi sinh mạng của một nữ tiến sĩ tài năng và chồng cô mà còn phá hủy tương lai của cả một gia đình. Nó cho thấy hậu quả tàn khốc của việc coi con cái như công cụ kiếm tiền thay vì những cá nhân độc lập cần được yêu thương và tôn trọng.
Mời độc giả xem thêm video: Nghịch tử sát hại bố mẹ, chém trọng thương em trai rồi tự sát (Nguồn video: VTV)
Bích Hậu (Theo Sohu)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/the-gioi/khong-mua-nha-cho-em-trai-nu-tien-si-bi-cha-ruot-sat-hai-2042289.html