Không ngại mưa to, phụ huynh ở TP HCM vẫn bám trụ trước điểm thi chờ con

Không ngại mưa to, phụ huynh ở TP HCM vẫn bám trụ trước điểm thi chờ con
8 giờ trướcBài gốc
Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1), trời mưa ngày càng lớn, thế nhưng nhiều phụ huynh vẫn không tìm chỗ trú, mặc vội áo mưa và tiếp tục chờ sĩ tử hoàn thành bài thi môn toán.
Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều thí sinh cho biết gặp "trục trặc" với đề thi môn toán, rất khó để đạt điểm cao. Đa số thí sinh có biết chỉ làm được khoảng 60-70% bài thi.
Do không có điện thoại, lo lắng con sẽ dầm mưa, người mẹ tất tả vào điểm thi để tìm con gái.
Lực lượng tình nguyện viên che dù, đưa sĩ tử ra khỏi điểm thi để tìm phụ huynh. Năm nay, chương trình Tiếp sức mùa thi có khoảng 3.000 sinh viên tình nguyện sẽ trực tại các điểm thi.
"Em hơi thất vọng một chút vì môn toán làm bài không tốt. Em xét tuyển vào đại học khối D nên điểm môn toán lần này rất quan trọng với em. Hy vọng điểm môn ngữ văn cao để "vớt" môn toán" - thí sinh Quốc Anh, học sinh trường THPT Nguyễn Du bày tỏ.
Sĩ tử cười tươi khi tìm được người thân
Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức), các chiến sĩ tình nguyện dùng bạt chắn mưa, tạo thành lối đi cho các sĩ tử ra về an toàn.
Theo Sở GD-ĐT TP HCM, trong buổi môn thi đầu tiên vào buổi sáng (môn ngữ văn) có 276 em của Chương trình GDPT 2018 bỏ thi. Còn ở các điểm thi Chương trình GDPT 2006 có 797 thí sinh đăng ký dự thi, không có em nào bỏ thi, đạt tỉ lệ 100%.
Sáng mai (27-6), các thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 sẽ bước vào bài thi tự chọn, thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 sẽ thi bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.
Huế Xuân; Ảnh: Nguyễn Huỳnh - Xuân Thu
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/khong-ngai-mua-to-phu-huynh-o-tp-hcm-van-bam-tru-truoc-diem-thi-cho-con-196250626180120623.htm