Không nhận ra các 'nữ thần' Olympic

Không nhận ra các 'nữ thần' Olympic
3 giờ trướcBài gốc
Gây ấn tượng tại Olympic Paris, VĐV bắn súng Hàn Quốc Kim Ye-ji (sinh năm 1992) được mệnh danh là “xạ thủ ngầu nhất thế giới”. Bên cạnh thành tích huy chương bạc ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ tại Thế vận hội năm nay, Kim Ye-ji còn gây sốt mạng xã hội nhờ thần thái lạnh lùng khi thi đấu. Sau khi trở về từ Paris, cô lập tức đầu quân vào công ty quản lý nghệ sĩ Plfil. Theo công ty quản lý mới, Kim nhận được vai diễn một sát thủ trong loạt phim ngắn có tên Crush. Đáng chú ý, cô liên tục xuất hiện trên các trang bìa tạp chí thời trang với tạo hình khác lạ. Ảnh: @kimyeji.official.
Gần đây, Kim Ye-ji trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Vogue Korea. Cô xuất hiện với trang phục đến từ thương hiệu thời trang thể thao MLB. Xạ thủ người Hàn Quốc xây dựng hình ảnh cá tính với áo khoác, mũ lưỡi trai rách, hoodie và áo jersey. Đáng chú ý, “xạ thủ ngầu nhất thế giới” góp mặt trên trang bìa với kiểu tóc bạch kim lạ mắt. Tạo hình trẻ trung, năng động này giúp VĐV bắn súng Hàn Quốc hoàn toàn ghi điểm. Ảnh: @kimyeji.official.
Trước đó, Kim Ye-ji cũng liên tục xuất hiện trên trang bìa Elle Korea và W Korea. Ở bộ hình thực hiện với Elle, cô diện trang phục mang màu sắc khoa học viễn tưởng. Trang phục denim mài bóng hay áo khoác gió metallic đều lấy cảm hứng từ tương lai, đặc biệt phù hợp với phong cách khí chất, nét mặt lạnh lùng của Kim Ye-ji. Ảnh: @kimyeji.official.
Khi xuất hiện trên bìa W Korea, Kim Ye-ji lại diện loạt trang phục của nhà mốt cao cấp Louis Vuitton. Váy áo da, dệt kim, dạ tweed mang đậm tinh thần thời trang xa xỉ. Louis Vuitton cũng là thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH - đơn vị tài trợ chính cho Olympic Paris năm nay. Trong bộ ảnh bìa này, Kim Ye-ji sử dụng súng như phụ kiện chụp hình, tái hiện khoảnh khắc lập thành tích tại Thế vận hội. Ảnh: @kimyeji.official.
Trong khi đó, “nữ thần” thể dục dụng cụ Mỹ Sunisa Lee (sinh năm 2003) lại gây chú ý tại Tuần lễ thời trang New York Xuân/Hè 2025. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, đây là lần đầu tiên Sunisa Lee tham dự sự kiện thời trang danh tiếng này. Cô mở đầu tuần lễ với buổi biểu diễn của nhà mốt Prada. VĐV thể dục dụng cụ diện set trang phục đơn giản với chiếc áo khoác tông xám, in họa tiết hoa làm điểm nhấn. Sau đó, Sunisa Lee tiếp tục thả dáng trên đường phố New York với chiếc măng-tô 2 hàng khuy, bổ sung dây lưng của thương hiệu Tommy Hilfiger. Cô bổ sung thêm đôi boots da cao cổ và kính mắt đen khi đến buổi trình diễn bộ sưu tập mới của nhà mốt này. Ảnh: @sunisalee.
Tuần lễ thời trang của “nữ thần” thể dục dụng cụ chưa dừng lại ở đó. Cô góp mặt tại buổi trình diễn của Tory Burch với chiếc đầm không tay tua rua trắng, kết hợp với giày cao gót, clutch cầm tay, hoa tai và vòng tay bản to đồng màu. Sunisa Lee kết thúc Tuần lễ thời trang New York tại buổi trình diễn của nhà mốt Michael Kors với trang phục may đo màu xám lông chuột. Cô kết hợp blazer dáng rộng vai áo quá khổ với quần lửng trên đầu gối. Outfit vừa thanh lịch vừa cá tính đem đến hình ảnh khác lạ cho Sunisa Lee. Ảnh: @sunisalee.
Tương tự Sunisa Lee, “nữ thần" điền kinh Alica Ѕchmidt (sinh năm 1998) cũng diện thiết kế may đo lấy cảm hứng từ văn phòng tại Tuần lễ thời trang Milan. Tuy nhiên, cô không chỉ là khách mời tham dự show, mà còn đảm nhận vai trò người mẫu trình diễn của thương hiệu Boss. Alica Ѕchmidt diện ghile một hàng khuy, quần tây và khoác áo. Set trang phục xanh olive nhạt của cô trở nên nổi bật trên đường băng. Khoảnh khắc sải bước trên sàn catwalk của “VĐV quyến rũ nhất hành tinh” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu, tái khẳng định dấu ấn thể thao trong lĩnh vực thời trang năm nay. Ảnh: @alicasmd.
Linh Vũ
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/khong-nhan-ra-cac-nu-than-olympic-post1500692.html