Không phải Tây Lương nữ quốc, đây mới là mỹ nhân đẹp nhất Tây Du Ký

Không phải Tây Lương nữ quốc, đây mới là mỹ nhân đẹp nhất Tây Du Ký
13 giờ trướcBài gốc
Hơn ba thập kỷ trôi qua, Tây Du Ký phiên bản 1986 của đạo diễn Dương Khiết vẫn là tác phẩm kinh điển bất hủ trong lòng khán giả châu Á, không chỉ nhờ hành trình thỉnh kinh đầy gian nan của thầy trò Đường Tăng mà còn bởi dàn mỹ nhân tuyệt sắc góp phần tô điểm cho câu chuyện.
Trong đó, danh hiệu "mỹ nhân đẹp nhất" lâu nay thường thuộc về Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc do Chu Lâm thủ vai với hình tượng nữ hoàng quyền quý, đa tình. Tuy nhiên, gần đây, nhiều ý kiến từ khán giả đã khơi dậy tranh luận sôi nổi: Ân tiểu thư (Mã Lan thủ vai) - mẹ ruột của Đường Tăng - mới thực sự là tuyệt thế giai nhân, cả về nhan sắc lẫn câu chuyện đằng sau.
Tây Lương nữ quốc thường được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất Tây Du Ký.
Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn khoảng 3 phút ở đầu phim và thậm chí không có lời thoại, nhân vật Ân Ôn Kiều (hay Ân Vân Kiều) vẫn để lại dấu ấn khó phai nhờ vẻ đẹp thanh tao, nền nã và bi thương. Theo nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, nhan sắc của Ân tiểu thư được miêu tả bằng những từ ngữ đỉnh cao: "Khuôn mặt đẹp như trăng rằm, đôi mắt tựa sóng nước mùa thu, miệng nhỏ như trái anh đào", thậm chí ngang hàng với tứ đại mỹ nhân lịch sử Trung Quốc qua thành ngữ "trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa".
Vẻ đẹp mong manh của nhân vật Ân Ôn Kiều trong Tây Du Ký.
Trên màn ảnh, Mã Lan đã khắc họa xuất sắc hình tượng này. Thần thái quý phái, ánh mắt e ấp khi ném tú cầu kén rể, hay nỗi đau tuyệt vọng khi buộc phải bỏ rơi đứa con sơ sinh bên sông đã khiến khán giả xúc động mạnh mẽ. Đạo diễn Dương Khiết từng phải thuê chuyên cơ đưa đón và trả thù lao cao nhất đoàn phim cho Mã Lan, khẳng định: "Không có cô ấy, sẽ không quay phân đoạn này". Kết quả, những khung hình im lặng ấy trở thành tuyệt tác, khiến Ân tiểu thư "nhớ mặt chỉ tên" suốt nhiều thế hệ.
Nhan sắc mỹ nhân Tây Du Ký ngoài đời.
Khác với các mỹ nhân như Tây Lương nữ vương (Chu Lâm) hay Hằng Nga, Ngọc Thố tinh với vẻ đẹp đầy quyến rũ mê hoặc, vẻ đẹp của Ân tiểu thư thuộc về nhân gian chân thực, gắn liền với sự hi sinh, kiên trinh và tình mẫu tử thiêng liêng. Có lẽ chính sự kết hợp giữa dung nhan tuyệt thế và số phận bi thương đã khiến nhân vật này trở thành hình tượng mỹ nhân ám ảnh nhất trong lòng người hâm mộ Tây Du Ký.
Đặng Huyền
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/khong-phai-tay-luong-nu-quoc-day-moi-la-my-nhan-dep-nhat-tay-du-ky-202512152343019498.html