Không sợ hãi trước hiểm nguy, giải cứu an toàn những người mắc kẹt trong đám cháy là trên hết

Không sợ hãi trước hiểm nguy, giải cứu an toàn những người mắc kẹt trong đám cháy là trên hết
3 giờ trướcBài gốc
Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 (người cầm loa) hỗ trợ cùng CAP Hoàng Mai đưa nạn nhân lên xe cứu thương
Phút sinh tử và lòng quả cảm
17h54 ngày 24-3, như thường lệ, nhiệm vụ của một ngày cơ bản kết thúc, CBCS Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đang chuẩn bị rèn luyện thể dục, thể thao ở sân cơ quan. Nhận được thông tin từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội có vụ cháy xảy ra tại đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 nhanh chóng xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe chở nước cùng 8 CBCS đến hiện trường vụ hỏa hoạn.
Quãng đường từ đơn vị đến vị trí làm nhiệm vụ khoảng gần 3km, nhưng khi đến nơi chỉ mất chưa đến 10 phút. Quan sát nhanh thực địa, Chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Trước tình hình vụ cháy có tính chất phức tạp, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 9 cũng được điều động hỗ trợ. Tại địa bàn cơ sở, ngay sau khi nghe tin cháy, toàn bộ lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai cũng nhanh chóng có mặt, phối hợp, chỉ đạo điều hành công tác tiềm kiếm cứu nạn khẩn cấp.
Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Phó đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 cho biết: "Sau khi thực hiện công tác trinh sát đám cháy, chúng tôi xác định các nhiệm vụ khẩn cấp, phân ngay các mũi chữa cháy, đồng thời yêu cầu địa phương huy động lực lượng an ninh trật tự cơ sở hỗ trợ di dời tài sản cho người gặp nạn".
Hiện trường vụ cháy là ngôi nhà 7 tầng đang ngùn ngụt khói, hơi nóng phả ra khủng khiếp và đứng gần khoảng 1m cũng cảm nhận được sức nóng ghê gớm của lửa. Tiếng nổ tách tách do nguyên liệu cháy hỗn hợp đang bùng phát trong phòng kín bên trên của ngôi nhà. “Khi tôi tiếp cận cầu thang trong nhà lên tầng 2, lửa và khói bao trùm khiến xung quanh tối đen. Sức nóng khiến tôi bị chảy máu cam phải quay lại tìm hướng tiếp cận khác. Lúc này đồng đội của tôi vẫn đang phun nước dập lửa trong phòng”- Trung tá Nguyễn Trung Dũng cho biết.
Đại úy Nguyễn Văn Huy, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 sau khi tiếp cận tầng 6 ngôi nhà đã cứu nạn nhân an toàn
Ngôi nhà cao tầng bị cháy có 1 công trình lân cận đang xây dựng, khi xảy cháy có 2 người dân phát hiện đầu tiên đã rất dũng cảm leo lên phá mái tôn và cứu được 2 người cao tuổi ra nơi an toàn. Lúc này, nắm được thông tin vẫn còn 5 người mắc kẹt trong nhà gồm 2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ. Do kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm với "giặc lửa", Trung tá Nguyễn Trung Dũng đã chỉ đạo ngay Đại úy Nguyễn Văn Huy đeo mặt nạ tiếp cận hiện trường vụ cháy qua lối mở của công trình đang xây dựng liền kề để cứu người mắc kẹt.
Nhận lệnh từ người chỉ huy, Đại úy Huy đã lao lên các tầng công trình đối diện trong hoàn cảnh rất khoa khăn, nhiệt độ khi đó cự nóng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cứu người là trên hết, Đại úy Huy cùng những người thợ xây dựng đã dùng giàn giáo phá vỡ các cửa kính để khói thoát bớt ra ngoài. Mỗi cú thốc thủng kính, nhiệt độ phả ta theo “lưỡi lửa” do chênh lệch môi trường bộc phát rất lớn, khói đen bao phủ xung quanh. Lúc này, tại tầng 6 của ngôi nhà, Đại úy Huy đã cùng những người thợ xây gắng hết sức khiêng những cỗ giàn giáo bằng sắt ra phía ngoài để tạo thông thoáng lối thoát nạn và dùng chính nó làm cầu thang bắc qua khe giữa 2 ngôi nhà khoảng cách chừng gần 2m để tiếp cận những nạn nhân đang hoảng loạn và chấn an tinh thần họ.
“Trước khi tiếp cận các nạn nhân ở khu vực xảy cháy, tôi đã dặn các bác thợ xây giữ thật chắc chiếc thang được làm bằng giàn giáo và khi thấy sự an toàn đã được đảm bảo tôi mới quyết định leo qua đó để đưa từng người ra khu vực an toàn. Chiếc cầu bất đắc dĩ đã trở nên tác dụng hơn bao giờ hết ở thời điểm này. Tuy nhiên, với độ cao hơn 20m cách mặt đất, người yếu tim sẽ không dám đi qua nhất là trong lúc hoảng loạn. Tuy nhiên, tôi đã thuyết phục và chấn an tinh thần để họ yên tâm cùng tôi đi qua lối thoát duy nhất này”- Đại úy Nguyễn Văn Huy chia sẻ.
Lực lượng cứu nạn Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 hỗ trợ đưa nạn nhân đến nơi sơ cứu
Qua tìm hiểu, PV ANTĐ được biết, Đại úy Nguyễn Văn Huy hiện là lái xe của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 và trước đó từng được huấn luyện, tham gia chữa cháy nhiều vụ cháy nghiêm trọng nên có bề dày kinh nghiệm trong công tác chữa cháy và CNCH. Gặp lúc nguy cấp, Đại úy Huy như "con dao pha" sẵn sàng cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ.
"Nhanh chóng tiếp cận căn phòng khói mù mịt, sức nóng đã lan lên tầng cao, tôi phát hiện 5 người đang hoảng loạn gồm 3 trẻ nhỏ và 2 phụ nữ ở một góc tầng 6. Tôi vừa động viên họ yên tâm nghe theo hướng dẫn của tôi và nhanh chóng đưa các nạn nhân thoát nạn qua thanh giàn giáo bắc giữa ngôi nhà đang cháy và công trình lân cận" - Đại úy Nguyễn Văn Huy chia sẻ.
Tinh thần thép và trách nhiệm cao cả
Khi người cuối cùng được đưa xuống đất an toàn, tiếng vỗ tay khen ngợi sự dũng cảm với tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng chữa cháy, CNCH của những người dân xung quanh vang dội. Nhiều người đồng thanh hô vang: “Hoan hô các anh lính cứu hỏa”.
Tiếp tục làm nhiệm vụ dập lửa, đến khoảng 18h18 đám cháy cơ bản được khống chế và đến 18h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 12 nhanh chóng được huy động đến làm nhiệm vụ
Ông Phạm Công Th (chủ nhà) là người đầu tiên phát hiện ra cháy do đi ở bên ngoài về. Tại thời điểm đó, ông Th tiếp cận tầng 2 phát hiện cháy đã hô hoán báo động và cùng người dân chữa cháy. Tuy nhiên, đám cháy phát triển nhanh và khói, khí độc dày đặc nên không khống chế được và đã thoát ra bên ngoài.
Khi đó, ông Th cho biết trong nhà đang mắc kẹt 7 người (trong đó có 4 người lớn và 3 trẻ nhỏ). Chủ nhà và người dân xung quanh đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình xách tay, nước sinh hoạt) để nỗ lực khống chế ngọn lửa, đồng thời gọi điện thoại báo cháy cho Trung tâm thông tin chỉ huy 114. Lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ và Công an phường Hoàng Mai cũng đã có mặt phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy, nhưng do chất cháy lan nhanh nên đã không hiệu quả.
Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, ngọn lửa đã phát triển thành đám cháy lớn tại tầng 2, bao trùm khói lên các tầng phía trên. Chỉ huy trinh sát thấy lối cứu nạn ban đầu của 2 nạn nhân mất an toàn nên nhanh trí chuyển hướng tiếp cận nhanh tại tầng 6 và đã kịp thời cứu được 5 người đưa đến nơi an toàn.
Trước đó, như đã nêu ở phần trên, khi phát hiện đám cháy có hai người dân rất dũng cảm, leo lên phá mái tôn và cứu hai người già thoát nạn an toàn.
Ngôi nhà xảy cháy
Theo Chỉ huy Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12, diện tích cháy chỉ khoảng hơn 5m2. Chất cháy chủ yếu là vải, giấy dán tường, đồ dùng điện tử. Tuy vậy, mức độ nguy hiểm khôn lường bởi các phòng đều kín với sức nóng tăng độ nhanh và khói, khí độc bao trùm khiến nguy cơ tử vong rất cao nếu như không kịp thời cứu nạn. Trong đêm 24-3, những nạn nhân được cứu nạn an toàn đã được lực lượng Công an, y tế và chính quyền phường Hoàng Mai chuyển đến các cơ sở y tế điều trị, thăm khám đảm bảo sức khỏe.
“Với những chiến sỹ cứu hỏa, việc lao vào đám cháy cứu người là trách nhiệm, sự tự hào. Thế nhưng, điều đó không một người lính cứu hỏa nào mong muốn bởi trong tâm thức của chúng tôi, điều mong đợi nhất là mỗi ngày mới đều được bình yên” - Trung tá Nguyễn Trung Dũng bày tỏ.
Tinh thần dũng cảm, hành động kịp thời của người lính cứu hỏa, CATP Hà Nội thể hiện sự kiên cường, tình thương và trách nhiệm cao cả luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân hy sinh. Các anh đều là những người anh hùng thầm lặng trong thời bình, dũng cảm lao vào tâm lửa dữ dội để giành giật sự sống cho người dân. Họ không chỉ chiến đấu với "giặc lửa" để cứu người và tài sản, mà còn sẵn sàng hy sinh tính mạng, để mang đến niềm hạnh phúc cho mỗi người dân.
Đức Trí
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/khong-so-hai-truoc-hiem-nguy-giai-cuu-an-toan-nhung-nguoi-mac-ket-trong-dam-chay-la-tren-het-post643304.antd