Không thể quên bóng dáng tảo tần của ba mẹ, thầy cô!

Không thể quên bóng dáng tảo tần của ba mẹ, thầy cô!
một ngày trướcBài gốc
"Ngọc Anh có xôi chưa? Quả cam hồi nãy cô đưa đâu rồi? Con ăn cho may mắn nhé..."- lời cô bảo mẫu gọi với từng theo học sinh trong lễ tổng kết và ra trường của học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1- TP HCM), tổ chức ngày 31-5.
Thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn
Cô Lê Thị Thanh Giang, Trưởng phòng GD-ĐT quận 1 trao bằng tốt nghiệp cho học sinh
Những gói xôi đậu đỏ được nấu từ tờ mờ sáng, còn nóng hổi được chính các thầy, cô, bảo mẫu, nhân viên nhà trường chuẩn bị cho từng em học sinh, như một lời chúc thi tốt, một sự chăm chút cuối dành cho học trò ngày tạm biệt mái trường.
Chương trình lễ kết thúc, nhiều ánh mắt học sinh rưng rưng mang chiếc áo đồng phục đến từng thầy cô xin lời chúc ghi lên áo. Từng thầy, cô cũng nán lại nắn nót ghi những lời tâm huyết với học trò mà hết ngày hôm nay đã là cựu học sinh của trường... Những hình ảnh khiến tất cả những người tham dự xúc động.
Thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết khóa học sinh tốt nghiệp hôm nay là khóa học sinh đặc biệt
Thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết khóa học sinh tốt nghiệp hôm nay là khóa học sinh đặc biệt, bởi ở năm các em bước vào lớp 6, giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường không thể tổ chức lễ khai giảng.
Suốt những ngày qua, thầy, cô luôn trăn trở làm sao để tổ chức được một ngày tạm biệt mái trường THCS ý nghĩa cho các em.
Cô Lê Thị Thanh Giang, Trưởng phòng GD-ĐT quận 1, trao bằng tốt nghiệp cho học sinh
Ngày ra trường, cả cô và trò cùng xúc động
Thầy Khánh chia sẻ, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới, mỗi em có một lựa chọn và nguyện vọng, mong ước khác nhau. Dù thế nào, thầy vẫn mong các bạn luôn nhớ về quãng đời đẹp nhất thời học sinh dưới mái Trường THCS Trần Văn Ơn.
"Dù kết quả thi có ra sao thì các bạn hãy luôn giữ sự nhiệt huyết, tự tin, giữ tình yêu với cuộc đời, tình cảm dành cho ba mẹ, thầy cô. Quan trọng nhất, tất cả các bạn đã chiến thằng trong lòng thầy, cô. Bởi những năm tháng qua, các em đã luôn là những con ngoan, trò giỏi với gia đình, với thầy, cô giáo"- thầy Khánh nhắn gửi.
Những khuôn mặt rạng rỡ ngày tốt nghiệp
Những khuôn mặt rạng rỡ ngày tốt nghiệp
Nhớ lại quãng đời học sinh THCS với biết bao kỷ niệm, em Nguyễn Song Ngọc Châu, đại diện cho các em học sinh lớp 9, xúc động chia sẻ, chính tại ngôi nhà thứ hai này, thầy cô không chỉ giảng dạy những tri thức khoa học mà còn cho các em những bài học làm người vô cùng quý giá không tìm thấy trong sách vở.
"Cũng ở đây, các cô bảo mẫu đã chăm chút cho chúng em từ miếng ăn, giấc ngủ. Cũng nơi đây, các thầy cô giám thị, các cô chú nhân viên nhà trường đã nỗ lực hết mình để đảm bảo chúng em có được một môi trường học an toàn, sạch đẹp, những bữa cơm ngon, những giấc ngủ yên lành. Và cũng tại ngôi trường này, các thầy cô trong ban giám hiệu đã luôn quan tâm, theo sát, đồng hành cùng chúng em vượt qua những khó khăn, thử thách, để từ những cô cậu học trò lớp 6 ngây ngô, nay chúng em đã là những học sinh lớp 9 trưởng thành...." - Ngọc Châu xúc động chia sẻ.
"Xin cho chúng con được nói lên lòng biết ơn sâu sắc..."
Em Nguyễn Song Ngọc Châu đại diện cho các em học sinh tri ân sâu sắc đến thầy, cô, ba mẹ
"Ba mẹ kính yêu!
Xin cho chúng con được nói lên lòng biết ơn sâu sắc với cha, mẹ. Bởi cha, mẹ đã và sẽ luôn đồng hành, cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể để chúng con được học hành, vui chơi. Mỗi chặng đường, cột mốc mà chúng con đi qua, mỗi thành quả mà chúng con đạt được đều hiện diện bóng dáng tảo tần, vất vả của cha, mẹ. Chúng con sẽ cố gắng hết sức để cha mẹ có thể mỉm cười trên mỗi hành trình trưởng thành của chúng con.
Các bạn thân yêu ơi!
Nếu ví cuộc đời như một quyển sách, thì chương sách "thời cấp 2" của chúng ta đang dừng ở trang cuối. Chúng ta đã cùng nhau trải qua trất nhiều buồn, vui. Làm sao có thể quên được kỷ niệm của những giờ trên lớp, của những kỳ thi, của những chuyến dã ngoại, những nhí nhố, giận hờn học trò...không lâu nữa chúng ta sẽ vào những ngôi trường THPT khác nhau, Thời gian gặp nhau cũng sẽ ngày càng ít đi. Nhưng mình tin rằng, tình bạn của chúng ta sẽ mãi luôn đẹp và thắm thiết như bây giờ..."
(Trích thư của em Nguyễn Song Ngọc Châu)
Dưới đây là một số hình ảnh xúc động ngày lễ tri ân, trưởng thành của học sinh lớp 9:
Sau ngày hôm nay, các em đã trở thành cựu học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1)
Chăm chút cho học sinh từng chi tiết nhỏ
Dưới hàng ghế phụ huynh, từng ánh mắt xúc động dõi theo con
"Chúng con sẽ cố gắng hết sức để cha mẹ có thể mỉm cười trên mỗi hành trình trưởng thành của chúng con"
Xúc động ngày con tốt nghiệp THCS
Ghi lại những khoảnh khắc của con
Đặng Trinh
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/khong-the-quen-bong-dang-tao-tan-cua-ba-me-thay-co-196250531134900588.htm