Vào đêm khuya tại khu Zhonghe, thành phố New Taipei (Đài Loan), một vụ bắt cóc táo tợn đã xảy ra ngay giữa đường phố, khiến người dân chứng kiến không khỏi hoảng sợ. Một nam thanh niên trẻ đã bị nhóm ba người đàn ông to lớn khống chế, đánh đập và cưỡng ép kéo vào xe hơi trước sự chứng kiến của bạn bè và người qua đường.
Sự việc xảy ra khi nạn nhân, họ Liao (21 tuổi), cùng bốn người bạn đến khu vực Hongluodi để tham quan Đền Tudigong và ngắm cảnh đêm. Trước khi đến nơi, nhóm này dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi gần đó thì bất ngờ gặp phải chủ nợ - một người đàn ông trùng họ, 20 tuổi, đi cùng hai đồng phạm.
Theo lời kể nhân chứng, dù nạn nhân liên tục la hét cầu cứu và cố gắng chống cự, anh vẫn bị hành hung và đưa lên xe. Một cô gái trong nhóm bạn cố gắng giúp đỡ nhưng vì sợ hãi trước sự hung hãn của nhóm bắt cóc, đã không thể can thiệp.
Nguyên nhân được xác định là do tranh chấp khoản nợ 200.000 nhân dân tệ liên quan đến một dự án xây dựng. Nghi phạm từng là cấp trên của nạn nhân khi còn làm quản đốc công trình. Sau này, khi nạn nhân chuyển sang làm thầu phụ và không trả được nợ đúng hạn, nghi phạm đã quyết định ra tay.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã quay video làm bằng chứng và trình báo cảnh sát. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy đuổi theo chiếc xe nghi phạm qua hệ thống camera giám sát. Sau 40 phút truy đuổi đến khu vực Wugu, cảnh sát đã giải cứu thành công nạn nhân và khống chế cả ba đối tượng.
Khám xét xe, cảnh sát phát hiện nhiều hung khí như gậy bóng chày, dao và các vật nguy hiểm khác. Dù các nghi phạm biện minh rằng không có ý định phạm tội từ trước, những vật chứng thu giữ khiến lời khai này khó thuyết phục.
Cảnh sát địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm hành vi bắt cóc vì mục đích đòi nợ. "Dùng bạo lực không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Đòi nợ bằng vũ lực không bao giờ là con đường đúng đắn", đại diện cảnh sát nhấn mạnh.
Hoài Thương