Khu di tích Tai Kwun (Hong Kong, Trung Quốc) nhận sách mới về Bác Hồ

Khu di tích Tai Kwun (Hong Kong, Trung Quốc) nhận sách mới về Bác Hồ
3 giờ trướcBài gốc
Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh tại lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Vịnh/PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) cùng một số cơ quan Việt Nam tại địa bàn đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ vị cha già kính yêu của dân tộc tại Khu di tích Tai Kwun, nơi Người từng bị chính quyền thực dân giam giữ vào đầu những năm 1930. Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh đã trân trọng trao tặng Khu di tích Tai Kwun cuốn sách “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong 1931 – 1933” (bản tiếng Anh) do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất bản năm 2006.
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, trong không khí trang nghiêm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, bà Lê Đức Hạnh, và đại diện các cơ quan đã thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm trước tấm bia tưởng niệm giản dị ghi lại những hồi ức sống động của Bác về một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời hoạt động nhưng cũng là khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với Cách mạng Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh điểm lại những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại Hong Kong, nhấn mạnh đây là dịp hết sức ý nghĩa để những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Hong Kong cùng nhau ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng vô cùng ý nghĩa của Người. Thay mặt các cơ quan Việt Nam tại Hong Kong, Tổng Lãnh sự bày tỏ lòng tri ân các nhà lãnh đạo lão thành đã vượt mọi khó khăn gian khổ, tiên phong dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành độc lập, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc, phá bỏ chế độ thực dân ở Đông Dương và trên toàn thế giới. 95 năm kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Hong Kong trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức cộng sản dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đại diện Quốc tế Cộng sản, Việt Nam từ chỗ là một thuộc địa của Pháp đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế với nhiều cơ hội mới vươn mình sánh vai với các cường quốc năm châu.
Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh cho biết, cuối tháng 3 vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau tiếp đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Bảo tàng (Museum Summit) tại Hong Kong do đồng chí Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản làm trưởng đoàn. Trong cuộc gặp này, Tổng Lãnh sự quán được đồng chí Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, tặng cuốn sách “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong 1931 – 1933”.
Cuốn sách tập hợp những tư liệu và hình ảnh, chia làm 3 phần: “Sự theo dõi và truy lùng Nguyễn Ái Quốc của thực dân Pháp”, “Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền thực dân Anh bắt giam tại Hong Kong, diễn biến vụ án” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình luật sư Loseby”.
Lời tựa cuốn sách có đoạn: “Những tài liệu về Hong Kong nói trên như những thước phim quay chậm giúp mọi người có một cái nhìn chăm chú vào cuộc đời gian lao, đầy thử thách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng và nhân cách cao cả đầy sức cuốn hút của Người, mối quan hệ của Người với dân tộc và thời đại, sự giúp đỡ của bạn bè và những người chính trực trên thế giới đối với Bác như sự đồng cảm và phần thưởng danh dự cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc của Người.”
Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh ôn lại những kỷ niệm về năm tháng hoạt động cách mạng và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hong Kong. Ảnh: Xuân Vịnh/PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)
Theo Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh, đối với những người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Hong Kong, mặc dù những cái tên như người tù Tống Văn Sơ, Luật sư Loseby, nhà tù Victoria… không có gì xa lạ nhưng cuốn sách vẫn như tia nắng lấp lánh chiếu xuống dòng chảy miên man kết nối quá khứ và hiện tại, kết nối Hong Kong và Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh tặng lại Khu di tích Tai Kwun với hy vọng cuốn sách sẽ giúp các nhà quản lý khu di tích hiểu thêm về nhà tù Victoria cũng như người tù nổi tiếng Nguyễn Ái Quốc, tức Tống Văn Sơ (Sung Man Cho).
Bà Anita Chung - đại diện Khu di tích Tai Kwun - tin tưởng cuốn sách sẽ cung cấp thêm nhiều tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần không nhỏ vào việc tăng cường quan hệ gắn bó rất đặc biệt từ lâu đời giữa Việt Nam và Hong Kong. Bà bày tỏ mong muốn đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội và có cơ hội thực hiện các nghiên cứu, trao đổi học thuật và chuyên môn với lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Đại diện các cơ quan tại Hong Kong cũng đều bày tỏ xúc động khi thăm dãy xà lim còn được giữ lại nguyên trạng như mô tả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn hồi ký Vừa đi đường vừa kể chuyện: “Cách xây dựng xà – lim không xứng kích thước chút nào! Bề cao ba thước tây, mà bề ngang chỉ hơn một thước, bề dọc không đầy hai thước, bề rộng chỉ vừa đủ một người nằm xiên xiên. Trên đầu tường chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hình nửa mặt trăng lờ mờ, bị song sắt và lưới sắt bưng bít. Ban ngày, từ cửa sổ ấy, ánh sáng lọt vào xà lim một cách rụt rè, bỡ ngỡ”. Nhiều người cũng chia sẻ cảm giác thú vị khi thấy từ nhà tù Victoria “ở trong xà-lim ngột ngạt, ở ngoài xà-lim cũng vẫn ngột ngạt”, di tích Tai Kwun ngày nay đã trở thành quần thể tham quan hấp dẫn của Hong Kong, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế, nhờ đã phản ánh sinh động lịch sử qua nhiều thời kỳ, không chỉ của Hong Kong mà của cả khu vực và thế giới.
Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh tặng cuốn sách Vụ án Nguyễn Ái Quốc tại Hong Kong cho bà Antina Chung, Lãnh đạo khu di tích Tai Kwun, Hong Kong. Ảnh: Xuân Vịnh/PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)
Chia sẻ khi lần đầu được tham gia nghi lễ dâng hoa tại bia tưởng niệm Bác Hồ, đảng viên Nguyễn Văn Huy thuộc Chi bộ Xuất Nhập khẩu tại Hong Kong, cho biết bản thân vô cùng xúc động khi được hiểu hơn về những tháng ngày Bác Hồ bị giam cầm tại nhà tù Victoria, càng thêm hiểu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu những năm 1930 tại Hong Kong. Sự kiện dâng hoa tưởng niệm ngày hôm nay là lời nhắc nhở sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam dù sinh sống và làm việc tại bất kỳ đâu, đồng thời giúp nâng cao nhận thức về trách nhiệm góp phần vào phát triển đất nước, tiếp nối những giá trị mà các thế hệ tiền bối đã xây dựng.
Hong Kong là nơi có nhiều địa danh gắn liền với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và quãng đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian đầu những năm 1930: đó là nhà tù Victoria, Tòa án Tối cao Hong Kong, là những ghi chép về vụ án Tống Văn Sơ, là câu chuyện về Người và gia đình luật sư Loseby… Một Hong Kong hiện đại ít nhiều đã xóa đi những dấu vết vật chất của quá khứ nhưng những di sản Người để lại tại thành phố này sẽ còn sống mãi với thời gian.
Mạc Luyện - Xuân Vịnh - Thành Nam (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/thoi-su/khu-di-tich-tai-kwun-hong-kong-trung-quoc-nhan-sach-moi-ve-bac-ho-20250519171741348.htm