Khu du lịch Thiên Cầm tan hoang sau bão số 5. Clip: Hạnh Nguyên.
Khu du lịch Thiên Cầm vốn được trang hoàng lộng lẫy, đẹp đẽ, khang trang để phục vụ du khách, phát triển kinh tế. Nhưng sau khi bão số 5 quét qua đã biến nơi đây thành hoang tàn, xơ xác.
Những cây xanh cổ thụ thường ngày tỏa bóng mát, tạo cảnh quan cho khu du lịch nay gãy đỗ ngổn ngang, che kín mặt đường.
Những cành cây bàng bị gió đập gãy ngang, rơi xuống mặt đường, che kín lối đi.
Hệ thống bảng biển quảng cáo, vật dụng phục vụ du khách của Khách sạn Công đoàn Thiên Cầm giờ đây nằm la liệt, vỡ vụn.
Toàn bộ hệ thống mái tôn che mặt ngoài của Khách sạn Công đoàn Thiên Cầm bị gió giật phăng, bay xuống phía dưới sân.
Phía trước sảnh kinh doanh, giải khát của Khách sạn Sea Bird Thiên Cầm cũng tan tác.
Cảnh tượng ở Khu du lịch nổi tiếng nhất Hà Tĩnh giờ đây tan hoang.
Hệ thống mái tôn của các nhà hàng đổ sập, gãy ngang.
Theo người dân địa phương, chưa bao giờ họ chứng kiến trận bão nào có sức công phá mạnh như thế này.
Chủ nhà hàng ở Khu du lịch Thiên Cầm phải huy động người đến dọn dẹp, sửa chữa, khắc phục sau bão.
Bà Hoàng Thị Lan (thôn Xuân Bắc, xã Thiên Cầm) chia sẻ, bão số 5 đã tàn phá quá nặng nề, khiến Khu du lịch Thiên Cầm tan tành chỉ sau 1 đêm.
Cây phi lao ở Khu du lịch Thiên Cầm, loại cây biểu tượng cho sự kiên cường, bất khất trước gió bão nhưng bị quật ngã gãy ngang, chứng tỏ sức công phá của bão số 5 hết sức ghê gớm.
Những cột điện ở Khu du lịch Thiên Cầm nằm la liệt trên mặt đất. Hạ tầng du lịch hư hỏng nặng nề.
Những gì còn sót lại của Khu du lịch Thiên Cầm chỉ là đống hoang tàn.
Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết: Bão số 5 gây thiệt hại cho địa phương rất lớn, chưa thể đo đếm được. Khu du lịch Thiên Cầm bị bão tàn phá tan tành. Địa phương đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để khắc phục thiệt hại sau bão.
Hạnh Nguyên
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/khu-du-lich-thien-cam-tan-hoang-sau-bao-10313872.html