Hơn một ngày sau trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 11, khu vực tổ dân phố 11, ngõ 60, đường Hậu Ái vẫn ngập sâu, nhiều hộ bị cô lập, buộc phải “sống chung với lũ”.
Theo ông Mạnh Hùng, sống tại số 16 ngõ 60, khu vực này có khoảng 70 hộ dân, năm nào cũng ngập, gần như cứ mưa to là nước lại tràn vào nhà.
“Từ khi đường Vành đai 3.5 đoạn Đại lộ Thăng Long – QL32 được nâng cao, khu dân cư thấp hơn hẳn nên nước thoát không kịp. Mỗi lần ngập phải 4-5 ngày nước mới rút, một năm ngập 2-3 lần là chuyện thường”.
Đợt mưa do bão số 11 nước dâng vào nhà khoảng 20 phân, trước đó, bão số 10 lên tới 40 phân. “Chuột chết, rác nổi, mùi hôi bốc lên khắp nơi. Con cái phải ở lì trên tầng mấy ngày, nước sạch cũng hết, bể nước phải tháo rửa 2-3 lần mỗi năm”, ông nói.
Theo ông Hùng, khu vực đường Hậu Ái cứ mưa lớn là ngập, mỗi năm 2–3 lần, kéo dài 4–5 ngày mới rút.
Sáng 8/10, khi học sinh đi học trở lại, người dân phải dùng thuyền kéo các em ra tận đường 3.5 mới đến được trường. “Nhà tôi sửa đồ điện tử, mỗi trận ngập lại phải khuân hết lên tầng 2, tầng 3. Nước rút một cái là lại sấy máy bơm, sửa đồ cháy hỏng. Cứ ngập xong là cả xóm lại rộn ràng… sấy máy bơm”, ông Hùng kể.
Nhiều hộ dân trong ngõ đã nâng nền nhà thêm 60 phân nhưng vẫn thấp hơn mặt đường chính tới hơn 1 m.
Đáng chú ý, theo ông Hùng chia sẻ, khu vực này vốn có giá rất cao, dao động từ 130 triệu đồng/m2 trong ngõ, ngách và khoảng 200 triệu đồng/m2 ngoài mặt đường. “Khu này đất đâu có rẻ, giá giờ suýt soát 200 triệu đồng/m², ngay phía trước nhà người ta đang rao 180 triệu đồng/m² rồi. Cách đây 10 năm tôi mua chỉ 20 triệu/m² thôi, giờ tăng gấp gần chục lần. Nhưng sau những trận ngập như thế này chắc chẳng mấy ai dám mua nữa. Thật lòng mà nói, nếu có điều kiện tôi cũng chẳng dám ở lại, ngập thế này sợ lắm”.
Nhiều hộ dân ở tổ dân phố 11 cũng bày tỏ nỗi lo lắng khi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Bà Nguyễn Thị Lan than thở: “Nhà lúc nào cũng bì bõm, cả gia đình phải chuyển hết lên tầng 2, tầng 3 sinh hoạt, trong nhà muốn xuống tầng 1 là phải đi ủng”.
Gia đình bà Lan phải sử dụng đến ủng khi di chuyển trong tầng 1 của ngôi nhà.
Bà cho biết, gia đình bà mới dọn dẹp xong nhà cách đây vài ngày bởi hậu quả bão số 10 để lại thì đến thứ 3 nước lại vào, chỉ trong vòng một tuần mà nước vào nhà tận hai lần.
“Cứ hết đợt ngập này rồi đến đợt ngập khác, nước sạch cũng thiếu. Người già bệnh tật càng thêm vất cả, ông nhà tôi còn đi lại không nổi, con cháu đi làm cũng vất vả”, bà Lan ngao ngán tâm sự.
Vì ngập thường xuyên, anh Hòa phải tự chế giá kê bàn ghế cao bằng đầu ống nước để chống nước ngập.
Theo người dân địa phương, nguyên nhân chính khiến khu vực đường Hậu Ái ngập lâu là do đường Vành đai 3.5 đoạn Đại lộ Thăng Long – QL32 được nâng cao, khu dân cư thấp hơn hẳn nên nước thoát không kịp.
Một số người dân cho biết, ngay cả khi trời tạnh, nước trong làng vẫn đứng im, không rút được: “Cứ nghĩ tạnh thì nước sẽ rút nhanh, nhưng lúc nào cũng phải từ 4 - 5 ngày mới thoát khiến cả ngõ như một cái hồ”, anh Văn Hòa, sống tại số nhà 1, ngõ 60 đường Hậu Ái cho biết.
Linh Thương/VOV.VN