Lễ khai mạc diễn ra tại không gian đồng lúa rộng gần 10.000m² ở khu vực Hang 2, Tam Cốc - Bích Động
Đây là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch thường niên đặc sắc của tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu Ninh Bình - điểm đến xanh, văn hóa, thân thiện tới với bạn bè trong nước và quốc tế.
Tham dự chương trình, về phía đại biểu Trung ương và quốc tế có lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đại diện Cục Ngoại vụ và ngoại giao văn hóa, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ.
Về phía tỉnh Ninh Bình và các tỉnh Hà Nam, Nam Định có Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc. Cùng dự có các đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.
Hơn 200 hãng lữ hành trong nước và quốc tế cùng đông đảo người dân, du khách đã về dự Lễ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2025.
Khúc mở đầu từ một bức tranh lúa chín
Dù trời đổ mưa như trút, những hạt mưa xối xả trắng trời không ngăn nổi bước chân của hàng trăm du khách và đại biểu đội mưa tề tựu về vùng di sản Tam Cốc - Bích Động, cùng hòa mình vào không khí náo nức của lễ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2025.
Những chiếc ô, áo mưa rực rỡ sắc màu chen giữa biển người và cánh đồng lúa đang độ chín vàng, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa xúc động - minh chứng sinh động cho sức hút đặc biệt của “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”, nơi thiên nhiên, văn hóa và lòng người quyện chặt vào nhau, thấm đẫm niềm yêu mến di sản.
Khách du lịch và đại biểu đội mưa vào dự Chương trình ở sân khấu thực cảnh trên dòng Ngô Đồng
Lễ khai mạc diễn ra tại không gian đồng lúa rộng gần 10.000m² ở khu vực Hang 2, Tam Cốc - Bích Động, nơi thiên nhiên và con người cùng nhau viết nên những vần thơ tuyệt mỹ của đất trời.
Năm nay, cánh đồng lúa được tạo hình thành bức tranh nghệ thuật “Cá chép vượt vũ môn” - biểu tượng của khát vọng vươn lên, vượt khó và sự bền bỉ sáng tạo. Hình tượng ấy, như lời nhắn nhủ của người Ninh Bình về một tương lai thịnh vượng, nơi mảnh đất cố đô sẽ vươn mình trở thành “thành phố di sản thiên niên kỷ”.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2025 nhấn mạnh: “Tuần Du lịch Ninh Bình là dịp để chúng ta không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và những di sản văn hóa sâu lắng ngàn đời, mà còn khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế”.
Lễ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2025 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” diễn ra đầy ấn tượng, đậm sắc màu văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ
Chương trình khai mạc mở màn bằng những tiết mục nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa Bắc Bộ, những câu đồng dao mộc mạc, dung dị của làng quê Ninh Bình.
Sự giao hòa giữa âm nhạc truyền thống và cảnh sắc thiên nhiên đã mang đến cho khán giả những phút giây thăng hoa, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và du khách thập phương.
Đặc biệt, phần trình diễn của tốp thiếu nhi Sao Tuổi Thơ với liên khúc đồng dao “Dung dăng dung dẻ - Chi chi chành chành”, hay tốp ca nam nữ qua những giai điệu dân gian quen thuộc “Đi cấy - Cò lả” đã gợi lại ký ức tuổi thơ và nếp sinh hoạt dân dã nơi thôn quê.
Các tiết mục biểu diễn của ca sĩ: Huyền Trang, NSƯT Ngọc Ánh, Xuân Hảo… với những ca khúc ngợi ca quê hương như: Đắm say non nước Ninh Bình, Yêu Việt Nam, Quê tôi - Tam Cốc họa tình nước non, khiến cả không gian như hòa quyện trong niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.
Một điểm nhấn mới mẻ và giàu bản sắc tại lễ khai mạc năm nay chính là sự xuất hiện của đoàn cồng chiêng người Mường (huyện Nho Quan), cùng đồng hành với đoàn rước dâng lễ gồm 34 sản phẩm tiêu biểu đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Lễ rước mang đậm tinh thần tôn vinh nông nghiệp, hướng về cội nguồn tín ngưỡng Thần Nông - vị thần bảo hộ mùa màng, như một lời nguyện cầu cho vụ mùa bội thu, cuộc sống no ấm, thịnh vượng.
Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Hương đất tình người” diễn ra tại sân khấu thực cảnh
Di sản và khát vọng: Giao hòa trong từng nhịp bước
Không ngẫu nhiên khi Ninh Bình được lựa chọn là điểm đến của hàng trăm phóng viên, nhiếp ảnh gia và đại diện 200 hãng lữ hành trong và ngoài nước trong dịp này.
Nơi đây hội tụ đầy đủ yếu tố của một vùng đất “địa linh nhân kiệt”: Từ hệ thống danh thắng như Tràng An, Tam Cốc, Cúc Phương, nhà thờ đá Phát Diệm… cho đến chiều sâu văn hóa - lịch sử với dấu tích kinh đô Hoa Lư, hành cung nhà Trần.
Cánh đồng lúa Tam Cốc trên sông Ngô Đồng từng được chuyên trang du lịch Business Insider bình chọn là một trong 5 cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Nơi ôm ấp dáng vóc một kinh đô Hoa Lư trong lòng đất mẹ; nơi có sơn thanh, thủy tú, động tiên.
Cúc Phương đại ngàn, Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam 6 năm liên tiếp được quốc tế vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu của Châu Á; dưới có biển Kim Sơn sóng vỗ về bên Nhà thờ đá vút cong mái đình…
Tam Cốc - Tràng An không chỉ đẹp về cảnh quan, mà còn là vùng đất có giá trị địa chất - địa mạo đặc biệt, nơi lưu giữ dấu tích người tiền sử từ hàng vạn năm trước. Từ đó, hình thành nền văn minh cổ và dựng xây nên một kinh đô độc lập ở thế kỷ thứ X, nơi khởi đầu của quốc gia Đại Cồ Việt.
Đoàn rước dâng lễ gồm 34 sản phẩm tiêu biểu đại diện cho 34 tỉnh, thành phố
Hành trình trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và nông nghiệp
Tuần Du lịch Ninh Bình 2025 là chuỗi sự kiện phong phú, hấp dẫn, trải rộng từ nghệ thuật truyền thống đến sáng tạo đương đại, từ những trải nghiệm nông nghiệp tới các lễ hội văn hóa đặc sắc.
Điểm nhấn đặc biệt là lễ khai mạc diễn ra tại cánh đồng lúa Tam Cốc - một trong những nơi hiếm hoi tổ chức sân khấu thực cảnh giữa thiên nhiên, kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và không gian đồng quê, mang lại trải nghiệm thị giác đầy rung động cho người xem.
Thông qua sự kiện này, Ninh Bình tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, khơi dậy sức mạnh văn hóa nội sinh, nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm, từng bước chinh phục mục tiêu trở thành trung tâm du lịch xanh và di sản hàng đầu của Việt Nam và khu vực.
Trước khi tham dự Lễ khai mạc, các đại biểu đã tới dâng hương tại Đền thờ Thánh tổ nghề thêu ở làng Văn Lâm (xã Ninh Hải), thành kính tri ân các bậc tiền nhân đã khai sáng nghề thêu truyền thống - một di sản quý giá góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa vùng đất cố đô Hoa Lư.
Tiếp đó, đoàn thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền thờ Thần Nông, bày tỏ lòng biết ơn đối với vị thần bảo hộ nông nghiệp, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống người dân ngày càng no đủ, an khang.
Không khí sôi động trên dòng Ngô Đồng
Ninh Bình kể chuyện bằng sắc màu và thanh âm
Trong suốt Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2025 (từ ngày 23-31.5), du khách đến với Ninh Bình sẽ được đắm mình trong một bản hòa ca đầy màu sắc của văn hóa, thiên nhiên và con người nơi miền cố đô.
Đó là hành trình ngược dòng thời gian qua Triển lãm ảnh nghệ thuật “Mùa vàng Tam Cốc - Tràng An”, nơi những khuôn hình đầy cảm xúc kể lại chuyện mùa, chuyện đất, chuyện người qua từng bức ảnh lúa chín bên dòng Ngô Đồng.
Là những bước chân nhẹ nhàng theo tour chụp ảnh mùa vàng, qua từng lối ruộng, từng nhịp thuyền trở nên thơ mộng lạ kỳ.
Du khách sẽ được hòa vào không gian làng nghề truyền thống, nơi bàn tay nghệ nhân thêu ren Văn Lâm, dệt cói Kim Sơn, nặn gốm Bồ Bát vẫn cần mẫn lưu giữ linh hồn đất mẹ qua từng đường kim, nét gốm.
Phố đi bộ Đồng Gừng - Văn Lâm trở thành phiên chợ quê rộn rã, ở đó những sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ của đất cố đô như được thổi hồn bởi nắng lúa, gió đồng.
Âm nhạc dân gian cũng được gọi dậy từ hồn đất mẹ, với những điệu chèo mượt mà, câu xẩm khắc khoải, tiếng ca trù ngân rung và múa rối nước bập bềnh sóng nước.
Những đêm hội, người dân cùng du khách nắm tay nhau trong những vòng dân vũ cộng đồng, trong tiếng nhạc dân tộc hòa vào tiếng cười đồng nội.
Ẩm thực miền cố đô cũng có ngày được tôn vinh. Tại Hội thi “Tinh hoa ẩm thực miền cố đô”, bàn tay người mẹ, người chị gói trọn tình quê trong từng món ăn dân dã, truyền lại hương vị của những mùa cũ, đậm đà như chính tấm lòng người Ninh Bình.
Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách
Đặc biệt, Ngày hội văn hóa “Sắc vàng Tam Cốc” sẽ khiến lòng người rung động khi những bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ lúa, di sản và thiên nhiên được trình diễn giữa khung cảnh đồng quê đang độ rực rỡ nhất, nơi mỗi tà áo là một khúc nhạc của đồng xanh, của nắng sớm, của những mùa bội thu.
Khép lại chuỗi ngày rộn ràng là Lễ hội âm nhạc sáng tạo “Forestival 2025”, diễn ra tại Tràng An và rừng Cúc Phương, khi đó âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để kết nối, nâng niu môi trường và đánh thức những rung cảm sâu xa trong mỗi con người.
Giữa rừng xanh, bên hang núi và suối nguồn, âm thanh ngân vang như lời thì thầm của thiên nhiên, vừa nguyên sơ, vừa thức tỉnh.
Một Ninh Bình bình dị mà lộng lẫy, sâu lắng mà bừng sức sống đang mở rộng vòng tay mời gọi du khách về đây, sống chậm, thở sâu, lắng nghe và yêu thêm từng nhịp thở của đất trời miền cố đô.
NGUYỄN ANH; ảnh: HIẾU NHI