Hàng vạn người dân tập trung về trung tâm Thủ đô để chờ đón những giây phút thiêng thiêng trong ngày Đại lễ của dân tộc, sáng 2/9. Ảnh: Phan Phương/TTXVN
Khúc giao hòa ấy của hàng triệu người con đất Việt chung một niềm tin sắt son vào Đảng, thôi thúc khát vọng cống hiến, hun đúc ý chí dấn thân xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.
Không khí ngày hội rộn ràng, sắc màu rực rỡ của hòa bình xuất hiện khắp nơi, trong từng ngõ ngách, từng con phố của Thủ đô, từ cuộc sống thực đến không gian mạng. Màu sắc ấy chứa đựng bầu không khí của tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, sự tri ân… của thế hệ ngày nay với lớp cha ông đi trước.
Tại khu vực Tràng Tiền - Nhà hát Lớn, tiếng trống, tiếng kèn vang lên rộn rã, bất ngờ từng tốp các chiến sĩ xuất hiện, biểu diễn những ca khúc về Tổ quốc, khiến cả không gian quanh quảng trường Cách mạng tháng Tám ngay lập tức bùng nổ. Người dân hưởng ứng bằng những tràng pháo tay vang dội, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ khắp tuyến phố như một lời chào, lời cổ vũ cho màn xuất hiện đầy ấn tượng. Mọi người cùng hát theo, trẻ em hồn nhiên nhảy múa, vỗ tay nhịp theo điệu nhạc, gương mặt rạng rỡ đầy háo hức.
Dòng người ngồi ngay ngắn, tập trung theo dõi, dù đông đúc nhưng ai cũng cổ vũ “cháy” hết mình. Màu áo cờ đỏ sao vàng phủ kín cả tuyến đường. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ xen lẫn tiếng hát, tiếng trống, tiếng kèn tạo thành một bản hòa ca sôi động, vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Trong ánh mắt người lớn lẫn trẻ nhỏ đều ánh lên niềm hân hoan, vui mừng. Khoảnh khắc ấy là minh chứng sống động cho niềm vui và sự bình yên hôm nay, khi người lớn và trẻ nhỏ cùng chung một nhịp đập tự hào hướng về Tổ quốc.
Trước giờ diễu binh, diễu hành, không khí rộn ràng, háo hức bao trùm khắp nơi. Xen lẫn trong dòng người đông đúc, tại ngã tư Trần Phú, bạn Ly A Minh (23 tuổi, dân tộc Tày) xúc động chia sẻ: “Hôm nay em đã có mặt từ rất sớm để có được một vị trí tốt, ghi lại những khoảnh khắc này gửi về cho bố mẹ. Gia đình em không có điều kiện để về Hà Nội xem trực tiếp, mà em lại là người duy nhất trong nhà được học đại học, mang theo niềm hy vọng của cả gia đình. Vì thế, em muốn bố mẹ nhìn thấy đất nước mình đang ngày càng đổi thay, phát triển mạnh mẽ. Với em, những hình ảnh của buổi lễ không chỉ là kỷ niệm, mà còn là niềm tự hào và động lực để em cố gắng học tập, góp sức xây dựng quê hương. Em tin rằng, từ bầu không khí đầy xúc động và tự hào hôm nay, thế hệ trẻ như chúng em sẽ càng thêm tin tưởng, nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tươi sáng của dân tộc”.
Không khí tràn đầy sự háo hức, vui vẻ, hào hứng. Khi giai điệu quen thuộc của bài “Nối vòng tay lớn” vang lên, cả không gian như vỡ òa. Người lớn, trẻ nhỏ tay trong tay, vẫy cờ đỏ sao vàng theo nhịp, nhiều người hô vang khẩu hiệu, tiếng “Việt Nam! Việt Nam!” vang dội cả không gian. Giọng hát trầm ấm của những người lính vang lên, từng câu ca ngân dài như gợi nhớ về quá khứ hào hùng của dân tộc. Mỗi lời ca như chạm đến trái tim, khiến tiếng vỗ tay, tiếng hô vang rộn rã không dứt. Tiếng hát nối tiếp tiếng hát, như những vòng tay vô hình siết chặt tình cảm quân và dân. Đó chính là hình ảnh đẹp đẽ của hòa bình: khi nhân dân và chiến sĩ sát cánh bên nhau, cùng nhau vun đắp niềm tự hào và hy vọng về một tương lai tươi sáng của đất nước.
Ông Trần Văn Phụ (54 tuổi, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) cùng gia đình đến khu vực đường Trần Phú từ ngày 1/9 với hy vọng tìm được vị trí quan sát tốt nhất khi đoàn diễu binh diễu hành đi qua. Ông Phụ chia sẻ dù đã dự Lễ sơ duyệt ngày 28/8 nhưng ông vẫn quyết định đưa cả gia đình lên Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 2/9 bởi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và cảm giác háo hức khi được hòa mình cùng hàng nghìn người hát vang Quốc ca trong dịp đại lễ luôn thôi thúc trong con người ông. “Đây cũng là dịp để tôi giáo dục con cháu mình về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Từ đó thế hệ trẻ thêm phần vững tin, tiếp bước truyền thống cha anh, cố gắng học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh”, ông Trần Văn Phụ nói.
Những ngày này, không khí tưng bừng, tự hào hướng về Tổ quốc như kéo mọi người xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn, gắn bó hơn. Những trái tim lan tỏa dòng máu Lạc Hồng cuồn cuộn chảy. Trong nhịp đập của mỗi con tim đều có bóng hình Tổ quốc thân yêu.
Hòa trong dòng người đi nghe Concert quốc gia đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại sân vận động Mỹ Đình tối 1/9 - trước thềm Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chị Vũ Thị Thu Thủy (thẩm phán Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) như trở lại những tháng ngày sinh viên của hàng chục năm trước đây. Đặt tay lên ngực, hòa chung bài Quốc ca cùng hơn 20.000 người có mặt tại buổi Concert quốc gia đặc biệt này, chị Thủy thấy như không còn khoảng cách giữa mọi người, tất cả hòa vào một vòng tay rộng lớn, chan chứa tình yêu đất nước. Vừa tan Concert quốc gia đặc biệt, chị Thủy lại vội vã quay về cơ quan để 2 giờ sáng cùng với một số đồng nghiệp di chuyển tới khu vực quảng trường Ba Đình để tham dự lễ diễu binh, diễu hành chính thức. Chị cho biết, để chuẩn bị cho buổi lễ này, chị và các đồng nghiệp đã tìm mua đầy đủ “phụ kiện” in hình cờ đỏ sao vàng gồm: khăn, nón, cờ, quạt…
Ngày này, 80 năm trước, mùng 2/9/1945, trong lúc đọc Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”, biển người có mặt tại quảng trường Ba Đình năm ấy đã đồng thanh hô vang: “Có!”. Cũng ngày này, 80 năm sau, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2025, hàng vạn người dân cả nước có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình đã có một đêm không ngủ, hòa chung nhịp đập trái tim, ca chung khúc giao hòa tràn ngập niềm tự hào về Tổ quốc thân yêu. Khúc tráng ca hào hùng này soi rọi tình yêu nước luôn hiện hữu, rực cháy trong tâm hồn của mỗi người con đất Việt, gắn kết thành một khối thống nhất, cùng ý chí quyết tâm không thể lay chuyển “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”.
Nhóm phóng viên TTXVN