Khúc gỗ huyền bí trên hồ Crater: 450 năm tuổi, 120 năm không chìm, ẩn chứa sức mạnh thời tiết?

Khúc gỗ huyền bí trên hồ Crater: 450 năm tuổi, 120 năm không chìm, ẩn chứa sức mạnh thời tiết?
9 giờ trướcBài gốc
Thân gỗ này dài khoảng 9m, đường kính 60cm, với phần nhô lên khỏi mặt nước hơn 1m. Điều kỳ lạ là suốt hơn 120 năm qua, khúc gỗ không hề nằm ngang như những thân gỗ thông thường mà luôn nổi thẳng đứng. Các nghiên cứu bằng phương pháp phân tích carbon cho thấy “ông già” đã sống ít nhất 450 năm trước khi rơi xuống hồ.
Hơn một thế kỷ hiện diện trên mặt nước
Khúc gỗ được nhà địa chất Joseph S. Diller phát hiện lần đầu vào năm 1896. Sáu năm sau, trong cuốn sách về địa chất hồ Crater, ông đã chính thức ghi chép lại hiện tượng kỳ lạ này. Năm 1902, khi hồ Crater được công nhận là công viên quốc gia, “Old Man of the Lake” cũng bắt đầu được nhiều người biết đến.
Theo thời gian, vỏ cây bị bào mòn và chuyển sang màu trắng xóa dưới tác động khắc nghiệt của thiên nhiên. Tuy vậy, khúc gỗ không hề mục nát dù đã ngâm trong làn nước lạnh giá hàng trăm năm. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ thấp và độ tinh khiết của nước hồ Crater có thể đã giúp bảo quản thân cây, nhưng giả thuyết này vẫn chưa thực sự thuyết phục.
Ảnh minh họa.
Những giả thuyết và bí ẩn
Một giả thuyết phổ biến cho rằng khi thân cây rơi xuống hồ, phần rễ đã mắc vào đá dưới đáy, giúp khúc gỗ giữ thăng bằng. Về sau, phần thân chìm hút nước khiến nó càng đứng vững hơn. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh giả thuyết này. Khi quan sát từ mặt hồ, không ai nhìn thấy gốc cây được giữ bởi bất kỳ tảng đá nào.
Điều khiến “ông già” thêm phần huyền bí là khả năng di chuyển không theo quy luật. Năm 1938, nhà tự nhiên học John Doerr đã dành 3 tháng quan sát và ghi nhận khúc gỗ di chuyển hơn 99km chỉ trong giai đoạn từ 1/7 đến 30/9. Vào những ngày mưa gió, nó thậm chí có thể trôi xa tới 6km.
Trước đó, Joseph Diller cũng từng ghi lại rằng sau 5 năm, khúc gỗ đã dịch chuyển khoảng 400m so với vị trí ban đầu.
Niềm tin về “khả năng điều khiển thời tiết”
Câu chuyện kỳ bí về “Old Man of the Lake” còn gắn liền với niềm tin của người dân địa phương rằng khúc gỗ này có thể ảnh hưởng đến thời tiết. Năm 1980, trong một chuyến thám hiểm tàu ngầm, các nhà nghiên cứu từng cố định thân gỗ để tránh va chạm. Ngay sau đó, thời tiết bất ngờ chuyển xấu: mưa bão kèm tuyết rơi dù mới chỉ là tháng 8. Khi khúc gỗ được thả trôi tự do, bầu trời lại trong xanh trở lại.
Truyền thuyết ngàn năm và vẻ đẹp hồ Crater
Theo truyền thuyết của người Mỹ bản địa, hơn 7.700 năm trước, một trận chiến dữ dội giữa thần Skell trên trời và thần của thế giới ngầm đã làm đỉnh núi Mazama sụp đổ. Sau đó, Skell lấp đầy hõm chảo bằng nước, tạo nên hồ Crater ngày nay.
Hồ Crater nổi tiếng với màu nước xanh thẳm và trong vắt, được xếp là hồ nước sâu nhất nước Mỹ, đứng thứ 9 thế giới về độ sâu. Hồ thuộc Vườn quốc gia Crater Lake, cách thị trấn Medford khoảng 1,5 giờ lái xe. Du khách có thể đến đây qua Quốc lộ 62 East để vào cổng phía Tây hoặc đi từ thị trấn Klamath Falls theo Quốc lộ 97 rồi rẽ sang Quốc lộ 62 West để vào cổng phía Nam công viên.
Hơn 120 năm trôi qua, “Ông già của hồ nước” vẫn kiên định đứng vững giữa mặt hồ xanh thẳm, trở thành biểu tượng huyền bí và là đề tài thu hút sự tò mò của cả du khách lẫn giới khoa học.
La Khê
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/khuc-go-huyen-bi-tren-ho-crater-450-nam-tuoi-120-nam-khong-chim-an-chua-suc-manh-thoi-tiet/20250817073456011