Khúc ru tháng Bảy

Khúc ru tháng Bảy
5 giờ trướcBài gốc
ta nghỉ chân trên con đường gai sắc
ánh nhìn sau lưng hôn nhành hoa trước mặt
tháng Tám thương hơn hoa tháng Bảy cúi đầu
xin lặng sóng biển sâu
chờ đất hiền xanh trổ
một cánh chim nghiêng nắng ngọt gió lành
trời lộng vai êm, em từ nay đừng khóc
ta đã qua những mùa trăng độc
và ngày mai có thể vắng ban mai
mấy cuộc bể dâu thăm kén tầm ngài
băng cánh rã suốt nghìn đêm rút ruột
nhưng phút này em ơi ngủ trên ngực anh
vùi quên hết những tháng ngày vất vưởng
phút này anh thương em
trang giấy lắng thơm vần thơ đậu xuống
hay âm vọng trời xanh nhủ lòng anh hiểu được
trên con đường làm mỏi mệt hai ta...
TRANG THANH
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/khuc-ru-thang-bay-3338757.html