Khúc tráng ca về những người lính Thành cổ Quảng Trị

Khúc tráng ca về những người lính Thành cổ Quảng Trị
3 giờ trướcBài gốc
Chân thực và mang nhiều thông điệp ý nghĩa là cảm nhận của khán giả sau khi xem bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Trong những suất chiếu sớm vào tối 21-8, khán giả tỉnh Khánh Hòa đã cùng với cả nước được xem tác phẩm điện ảnh ra đời nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).
Khắc họa chân thực về cuộc chiến
Bộ phim “Mưa đỏ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn. Phim có thời lượng hơn 120 phút. Nội dung phim lấy cảm hứng về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 9-1972. Cảm nhận đầu tiên sau khi xem phim, chính là sự khốc liệt của chiến tranh đã được khắc họa một cách chân thực. Ở đó, những hình ảnh về từng trận đánh giữa bộ đội ta chống lại các đợt tấn công của quân Mỹ - ngụy được thực hiện đậm chất hành động. Cảnh tượng bom rơi, đạn nổ, chết chóc, hy sinh… cũng được thể hiện lên màn ảnh đầy ấn tượng và ám ảnh. Tất cả nhằm thể hiện được sự khốc liệt của cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - lấy chiến thắng trên chiến trường để tạo lợi thế trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris.
Poster phim “Mưa đỏ”.
Đan xen vào những cảnh chiến đấu, phim “Mưa đỏ” cũng mang đến cho khán giả những giây phút đậm chất trữ tình và cả những tiếng cười thư giãn. Câu chuyện về những người lính thành cổ “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu” vẫn mang theo nét hào hoa, lãng mạn. Giữa chiến trường mưa bom, bão đạn, nhưng họ vẫn tranh thủ ký họa khung cảnh quê hương, vẫn viết nên những nốt nhạc chan chứa niềm tin, vẫn dành tình yêu đối với thiên nhiên tươi đẹp. Họ sát cánh chiến đấu bên những người lính xuất thân từ nông dân chân chất, bộc trực, song tất cả đều có chung tình yêu Tổ quốc, tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước. Trong phim cũng kể về mối tình đẹp giữa Cường - chàng sinh viên nhạc viện khoác súng chiến đấu bảo vệ thành cổ với Hồng - cô lái đò chở bộ đội qua sông Thạch Hãn. Đây được xem như làn gió mát giữa mùa hè đỏ lửa.
Lan tỏa những thông điệp nhân văn
Giá trị của phim “Mưa đỏ” không chỉ ở chỗ thể hiện thành công lát cắt về cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Yếu tố để bộ phim có thể bay xa chính là những thông điệp được gửi gắm qua phim.
Khán giả ở Khánh Hòa đi xem phim “Mưa đỏ”.
Xem phim, khán giả được nghe những câu thoại thể hiện tinh thần đoàn kết chiến đấu của những người chiến sĩ trên mặt trận thành cổ: “Tiểu đội của mình gồm cả Bắc, Trung, Nam. Cả nước cùng ra trận”, hay những khẩu hiệu đã thấm vào máu của những người chiến sĩ giải phóng quân với quyết tâm cao nhất bảo vệ thành cổ “K3 Tam Sơn còn - Thành cổ còn”. Khí chất, tinh thần của những chiến sĩ thành cổ năm xưa chính là sức mạnh vô hình khiến kẻ địch khiếp sợ. Bộ phim cũng có những hình ảnh mang tính biểu tượng như cảnh hai người lính chiến đấu và cùng nằm xuống đất mẹ, ở giữa là hình ảnh chiếc khăn rằn mang dáng chữ S bị cắt đôi...
Xuyên suốt bộ phim, khán giả cảm nhận được ý đồ của những nhà làm phim đó là mong muốn truyền đi thông điệp về sự hòa hợp dân tộc. Hình ảnh người mẹ miền Bắc (do nghệ sĩ Lê Thúy Hà đóng) tiễn con trai là Cường vào chiến trường với lời hứa “Bao giờ hết chiến tranh, con sẽ về lại nhạc viện” và hình ảnh người mẹ miền Nam (do nghệ sĩ Thân Thúy Hà đóng) trong lòng nặng trĩu những âu lo đối với con trai mình là Quang - một sĩ quan của chính quyền Sài Gòn cũ. Hai người con, hai người lính trên hai chiến tuyến khác nhau và họ đối đầu nhau trên chiến trường vì những lý tưởng, mục tiêu khác nhau. Nhưng với hai người mẹ thì sự ra đi của những người con vẫn là nỗi đau không gì sánh được. Để đến cuối phim, khi đất nước hòa bình, hình ảnh hai người mẹ ngồi chung một chiếc thuyền nhẹ trôi trên dòng sông Thạch Hãn và thả những bông hoa tưởng nhớ về con mình như là biểu tượng cho tinh thần hòa hợp dân tộc. Bản nhạc Cường viết trong chiến trường đã được dàn nhạc của học viện biểu diễn chính là khúc tráng ca về những người lính bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Được ra rạp vào những ngày cả nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bộ phim “Mưa đỏ” hứa hẹn sẽ tạo được sức hút đối với khán giả. Và nền điện ảnh cách mạng nước nhà lại có thêm một tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao.
GIANG ĐÌNH
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202508/khuc-trang-ca-ve-nhung-nguoi-linh-thanh-co-quang-tri-edc781b/