Dù tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng tại Đại học Aden nhưng anh chưa từng làm việc đúng chuyên ngành. “Tôi từng nghĩ lái xe buýt chỉ là công việc tạm thời, nhưng giờ có lẽ đây đã trở thành công việc lâu dài. Tôi không đánh mất hy vọng ngay lập tức. Nó dần biến mất sau mỗi cánh cửa khép lại”, anh Al-Juhafy chia sẻ.
Các cơ sở hạ tầng ở thành phố Taiz, Yemen bị phá hủy trong bối cảnh xung đột kéo dài.Ảnh: wfpusa.org
Câu chuyện của anh Al-Juhafy đã phản ánh thực trạng của Yemen hiện nay. Tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này vẫn ở mức rất cao. Theo dữ liệu của Chính phủ Yemen, tỷ lệ thất nghiệp chung dao động 56-70%. Trong nhóm thanh niên và sinh viên tốt nghiệp đại học, con số này còn cao hơn. Hơn 65 trường đại học công lập và tư thục vẫn tiếp tục đào tạo sinh viên mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp đều rơi vào cảnh chờ việc. Khu vực công vốn từng là trụ cột bảo đảm việc làm ổn định tại Yemen gần như đã bị “đóng băng”. Ngay cả những vị trí hiếm hoi còn tuyển dụng cũng không còn hấp dẫn như trước. Lương thường bị trả chậm, thậm chí không được chi trả đầy đủ.
Trong xã hội Yemen, những người con được học hành thường được kỳ vọng sẽ trở thành chỗ dựa tài chính cho gia đình. Vì vậy, việc không tìm được công việc đúng chuyên môn khiến nhiều người trẻ cảm thấy rất áp lực. Anh Saleh Ali Abood lớn lên tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Taiz. Để nuôi con ăn học, mẹ anh đã phải bán dần từng món trang sức bằng vàng. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính 3 năm, anh vẫn phải làm việc tại các công trường xây dựng và nhận những công việc bán hàng nhỏ lẻ để kiếm sống. Trong khi đó, mẹ anh hiện bị bệnh. “Bà luôn tin rằng giáo dục có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng giờ đây tôi thậm chí không thể đáp lại dù chỉ một phần nhỏ những gì mẹ đã hy sinh cho mình”, anh Ali Abood than thở.
Cuộc nội chiến tại Yemen từ năm 2014 khiến nền kinh tế vốn mong manh của nước này thiệt hại hơn 250 tỷ USD. Liên hợp quốc ước tính rằng hơn 22 triệu người ở Yemen sẽ cần viện trợ nhân đạo vào năm 2026. Đối với thế hệ trẻ có học thức tại Yemen, cuộc khủng hoảng không chỉ là vấn đề vật chất mà còn là khủng hoảng về tương lai và ý nghĩa cuộc sống. Họ là một thế hệ bị mắc kẹt, có đủ trình độ và không dễ dàng từ bỏ ước mơ, nhưng lại thiếu cơ hội để biến những ước mơ đó thành hiện thực.
Theo qdnd.vn