Trong bài viết, Bee Bangpakong cho rằng bóng đá trẻ Thái Lan tiếp tục gây thất vọng dù đã nhận được sự đầu tư và chuẩn bị rất lớn trước giải đấu. U17 Thái Lan bước vào giải với nhiều kỳ vọng khi được tập huấn dài hạn, liên tục cọ xát quốc tế và còn có thêm nhiều cầu thủ chất lượng từ Buriram United bổ sung ở giai đoạn cuối. Chính vì vậy, không ít người tin rằng cánh cửa World Cup đã mở ra với bóng đá trẻ xứ chùa vàng.
Đặc biệt, bảng đấu của Thái Lan ban đầu được đánh giá không quá khó khi ngoài chủ nhà Saudi Arabia, hai đối thủ còn lại là Tajikistan và Myanmar đều bị xem là vừa sức hơn.
“Đã đến lúc cần một người hùng… hay chưa?”. Đó là tiêu đề bài bình luận đang gây chú ý trên truyền thông Thái Lan sau thất bại của U17 nước này tại giải U17 châu Á 2026. Ảnh: FB Kiatisuk
Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. U17 Thái Lan thua Tajikistan 0-2 ở trận ra quân, tiếp tục thất bại 0-2 trước Saudi Arabia rồi chật vật hòa Myanmar 2-2 ở lượt cuối. Theo Bee Bangpakong, đội bóng trẻ Thái Lan thậm chí may mắn tránh được thất bại trước Myanmar khi đối thủ bị từ chối bàn thắng ở cuối trận.
Điều đáng chú ý là tác giả không chỉ đổ lỗi cho HLV Marco Goeckel hay các vấn đề chiến thuật. Ông cho rằng thất bại ấy phản ánh câu chuyện lớn hơn của bóng đá trẻ Thái Lan.
“Tại sao bóng đá trẻ Thái Lan chỉ đủ mạnh ở Đông Nam Á nhưng khi bước ra sân chơi châu Á lại luôn thất bại?”, Bee Bangpakong đặt câu hỏi.
Theo Bee Bangpakong, nguyên nhân nằm ở chất lượng cầu thủ, hệ thống đào tạo trẻ và cách vận hành bóng đá chưa theo kịp xu hướng hiện đại. Ông cũng nhắc tới Nhật Bản và Hàn Quốc như những hình mẫu mà bóng đá Thái Lan cần học hỏi nếu muốn vươn ra tầm châu lục.
Trong phần cuối bài viết, Bee Bangpakong bất ngờ nhắc tới Kiatisuk Senamuang như một lựa chọn có thể giúp bóng đá trẻ Thái Lan tìm lại niềm tin.
Theo Bee Bangpakong, Kiatisuk không chỉ là một HLV nổi tiếng mà còn là biểu tượng lớn của bóng đá xứ chùa vàng, từ thời còn là cầu thủ cho tới giai đoạn dẫn dắt tuyển Thái Lan thống trị Đông Nam Á. Bee Bangpakong cho rằng bóng đá trẻ đôi khi không chỉ cần chiến thuật hay giáo án hiện đại, mà còn cần một “người hùng” đủ sức truyền cảm hứng cho thế hệ mới.
“Nếu người hùng của bóng đá Thái Lan đưa U17 Thái Lan tới World Cup, sẽ còn điều gì tạo nên sức hút lớn hơn thế nữa?”, Bee Bangpakong viết.
Sau bài bình luận này, cái tên Kiatisuk đang được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội Thái Lan như một biểu tượng có thể vực dậy giấc mơ World Cup của bóng đá trẻ nước này.
Bá Hổ