Chức vô địch V.League 2024/2025 có thể nói đã rộng mở, và Nam Định FC đang đứng ở ngưỡng cửa vinh quang. Thế nhưng, với bóng đá, đôi khi một bước chân lại dài như cả một mùa giải, vì không ai có thể nói trước.
Sau vòng đấu diễn ra vào tối nay, đội bóng của Nguyễn Xuân Son hơn Hà Nội FC 5 điểm và đặc biệt là toàn thắng trong cả hai lượt đối đầu trực tiếp với đối thủ này. Với luật đối đầu được áp dụng, Nam Định chỉ cần đúng 1 điểm nữa để lên ngôi vô địch, bất kể kết quả của Hà Nội trong 2 trận cuối cùng.
Nguyễn Xuân Son và các đồng đội chỉ cần 1 điểm để vô địch. Ảnh: CLB Nam Định
Thậm chí, Hà Nội FC không thể toàn thắng, Nam Định vẫn vô địch kể cả khi trắng tay ở cả hai lượt trận còn lại.
Tuy nhiên, bóng đá luôn có chỗ cho những kịch bản nghiệt ngã, và nỗi đau luôn rình rập khi CLB Nam Định vẫn chưa nắm chắc chiếc cúp trong tay.
Trường hợp duy nhất khiến Nam Định FC lỡ hẹn với ngôi vương là Hà Nội FC thắng cả hai trận cuối gặp Thể Công Viettel và Bình Định. Nam Định thua cả hai trận còn lại gặp Quảng Nam (sân khách) và Hà Tĩnh (sân nhà).
Đây là kịch bản gieo sầu duy nhất cho Nguyễn Xuân Son và đồng đội, nếu không thể giành nổi dù chỉ 1 điểm trong 180 phút còn lại. Khả năng ấy rất thấp nhưng không phải không tồn tại.
Xét lịch thi đấu, CLB Nam Định có lợi thế lớn. Họ làm khách trước một Quảng Nam đang khủng hoảng và tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà, nơi Thiên Trường luôn là điểm tựa. Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ phải đối đầu Thể Công Viettel - một đội bóng đầy khó chịu dưới tay HLV Popov, và hành quân đến sân Quy Nhơn của Bình Định, nơi đội chủ nhà chiến đấu để hy vọng trụ hạng.
Rõ ràng, cánh cửa vô địch gần như đã mở toang cho đội bóng của Nguyễn Xuân Son. Nhưng để bước qua, họ cần biến cơ hội thành kết quả, với chỉ 1 điểm trong hai trận, hoặc chờ Hà Nội sẩy chân.
Xuân Son vẫn có khả năng lỡ hẹn chức vô địch V.League 2024/2025. Ảnh: CLB Nam Định
Với Xuân Son, người đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, đây là cơ hội để giành danh hiệu V.League thứ hai liên tiếp, nhưng là lần đầu tiên trong tư cách một cầu thủ nhập tịch, một cột mốc ý nghĩa cho anh.
Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều cái kết lạ lùng, nên chắc chắn không ai ở thành Nam muốn lặp lại lịch sử bằng cách tự biến “chắc thắng” thành… kịch bản cay đắng.
Bá Hổ