Lương cao nhưng vẫn rỗng túi cuối tháng
Với nhiều người trẻ, mức lương 30 triệu/tháng là một cột mốc đáng mơ ước. Nghe qua, ai cũng nghĩ “thu nhập vậy thì dư dả, tha hồ tiết kiệm, vài năm sau là mua nhà, mua xe”. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Có những người dù chạm ngưỡng thu nhập này vẫn không để lại nổi một đồng trong tài khoản tiết kiệm.
Ngọc Mai (SN 1995, nhân viên truyền thông ở Hà Nội) chia sẻ: “Ngày còn đi làm lương 10 triệu, mình hay tự nhủ: ‘Sau này mà lương 30 triệu thì kiểu gì cũng dư được ít nhất 10-15 triệu mỗi tháng’. Nhưng giờ lương đã đạt tới mức đó rồi, nhìn lại thì tháng nào cũng rỗng túi. Có tháng còn âm do dùng thẻ tín dụng. Tiền cứ về rồi lại đi, chẳng biết chui vào đâu”.
Ngọc Mai từng thường xuyên tiêu hết tiền lương kiếm được. Ảnh minh họa
Mai kể chi tiết, một tháng của cô ngốn hết: 6 triệu tiền thuê nhà, 3-4 triệu tiền điện nước, internet và phí gửi xe. Ăn uống, cà phê với bạn bè mất tầm 8 triệu. Shopping, mỹ phẩm, skincare… khoảng 7-8 triệu nữa. Ngoài ra còn vô số khoản “không tên” như cưới xin, sinh nhật, đi chơi. “Mình tiêu rất thoải mái, nghĩ rằng lương cao thì cho phép bản thân hưởng thụ. Nhưng cuối tháng nhìn tài khoản về số 0, nhiều lúc hoang mang thật sự”.
Hoàng Nam (SN 1993, kỹ sư IT tại TP.HCM) cũng chung cảnh. Thu nhập của anh hiện là 32 triệu, nghe qua ai cũng nghĩ dư dả, nhưng Nam bảo chưa bao giờ có tài khoản tiết kiệm đúng nghĩa.
“Mình thuê chung cư để sống thoải mái hơn, mỗi tháng hết 12 triệu. Ăn uống, xăng xe, điện nước thêm khoảng 8-9 triệu. Chưa kể thói quen mua đồ công nghệ mới, tháng nào cũng tốn vài triệu. Lúc rảnh thì đi du lịch ngắn ngày với bạn bè, ít nhất cũng mất 5-6 triệu. Thành ra lương 30 triệu coi như vừa đủ sống, không dư đồng nào. Có lúc mình nhìn quanh, bạn bè đã mua xe, mua đất, còn mình vẫn chẳng có gì ngoài cái laptop với điện thoại”.
Nếu như Mai và Nam còn độc thân thì Thanh Hùng (SN 1989, trưởng nhóm kinh doanh tại Hà Nội) đã có gia đình nhỏ. Nhưng mức lương hơn 30 triệu/tháng cũng không giúp anh thoát cảnh “tiêu hết sạch”.
“Chi phí nuôi con mới thật sự khủng khiếp. Bé nhà mình 4 tuổi, mỗi tháng tiền học phí, tiền sữa, tiền khám bệnh… đã hơn 12 triệu. Tiền thuê nhà và sinh hoạt cơ bản hết thêm 10 triệu. Mình đi làm áp lực nên cuối tuần thường đưa vợ con đi ăn hàng hoặc đi chơi, coi như giải tỏa. Vậy là mỗi tháng chẳng còn dư. Vợ nhiều lúc còn trách mình: ‘Sao lương cao thế mà chẳng tích được gì’. Thú thật, nghe xong cũng chạnh lòng lắm”.
Có gia đình nhỏ nên Thanh Hùng càng khó tiết kiệm. Ảnh minh họa
Thay đổi để thật sự có tiền tiết kiệm
Sau nhiều lần lặp lại vòng tròn: “lương về - tiêu hết - chờ lương”, cả ba nhân vật đều trải qua những cú hích khiến họ phải nhìn lại cách quản lý tài chính của mình.
Ngọc Mai nhớ lại cú sốc lớn nhất trong đời: “Công ty mình bất ngờ cắt giảm nhân sự, mình mất việc 2 tháng. Không có khoản tiết kiệm nào, mình phải vay bạn bè để đóng tiền nhà và chi tiêu. Cảm giác cực kỳ tồi tệ. Lúc đó mình mới nhận ra: nếu còn tiếp tục sống kiểu tiêu hết sạch, thì mãi mãi sẽ không bao giờ khá lên”.
Từ đó, Mai đặt ra quy tắc cứng: vừa nhận lương, cô cắt ngay 5 triệu gửi vào tài khoản tiết kiệm online.
“Lúc đầu rất khó, vì mình quen tiêu thoải mái rồi. Nhưng sau khi buộc bản thân sống trong khoản còn lại, mình thấy hoàn toàn ổn. Mình tự nấu cơm mang đi làm, cắt giảm việc mua sắm quần áo và mỹ phẩm. Hạn chế đặt đồ ăn ngoài. Dần dần, mình thấy mình không thiếu thốn như mình từng nghĩ. Sau một năm, mình đã để dành được hơn 60 triệu. Ít thôi, nhưng ít nhất mình biết chắc mình đang đi đúng hướng”.
Nhìn quỹ tiết kiệm gần như bằng 0 cũng khiến Hoàng Nam - người từng nghĩ “mình lương cao thì tiêu thoải mái cũng chẳng sao” phải nhìn lại.
Nam kể: “Mình vốn là dân IT, hay nghĩ đơn giản: tiền kiếm được rồi thì tiêu, lúc nào cần sẽ lại kiếm tiếp. Nhưng nếu một ngày mình mất việc, hoặc công ty sa thải, thì với cách tiêu hiện tại, chắc chỉ sống nổi 1-2 tháng. Thế là mình bắt đầu thử áp dụng nguyên tắc ‘3 phong bì’”.
Cụ thể, Nam chia lương thành ba phần: 10 triệu cho chi phí cố định (nhà, điện nước, ăn uống cơ bản), 10 triệu cho chi tiêu tự do (mua sắm, đi chơi, du lịch), và 10 triệu bắt buộc để tiết kiệm.
“Ban đầu khá khó, nhất là khi thấy bạn bè rủ rê đi chơi. Nhưng mình cố gắng kiên định. Sau 10 tháng, mình đã có 100 triệu trong sổ tiết kiệm. Cảm giác cực kỳ yên tâm, khác hẳn so với trước đây. Giờ mình tiêu tiền thoải mái hơn, nhưng thoải mái trong giới hạn, vì biết chắc mình vẫn đang tích lũy”.
Hoàng Nam vẫn chi tiêu thoải mái nhưng là thoải mái trong giới hạn. Ảnh minh họa
Thanh Hùng cũng quyết định thay đổi. Anh nói: “Khó nhất với mình là chi phí nuôi con, tưởng như chẳng thể tiết kiệm. Nhưng rồi vợ chồng mình bàn bạc: thay vì cả hai cùng lo chi phí sinh hoạt, mình sẽ gánh hết phần đó bằng lương của mình, còn vợ thì tiết kiệm toàn bộ lương của cô ấy. Ban đầu hơi căng, nhưng khi thống nhất được, chúng mình thấy thoải mái hơn nhiều”.
Nhờ vậy, sau 2 năm, gia đình Hùng đã tiết kiệm được gần 300 triệu. Anh cười: “Không phải số tiền quá lớn, nhưng nó mang lại cảm giác an toàn. Giờ vợ chồng mình bắt đầu tính chuyện mua căn hộ nhỏ. Nếu như trước kia tiêu hết sạch, chắc chẳng bao giờ nghĩ tới điều đó”.
Vân Anh - CTV