Kiến tạo đô thị văn minh, nghĩa tình - hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Rực rỡ sắc Xuân Thành phố mang tên Bác: Bài 1: Chuyện về những người 'may áo mới'

Kiến tạo đô thị văn minh, nghĩa tình - hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Rực rỡ sắc Xuân Thành phố mang tên Bác: Bài 1: Chuyện về những người 'may áo mới'
2 giờ trướcBài gốc
Tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xác lập với trọng tâm xuyên suốt: Lấy con người làm trung tâm, phát triển nhanh nhưng bền vững. Trong không gian phát triển mới, TPHCM đã và đang cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết ấy bằng những hành động thiết thực, gần gũi, gắn liền với đời sống Nhân dân. Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030), trong bối cảnh đô thị mở rộng sau sáp nhập, Thành phố tiếp tục khẳng định mục tiêu chỉnh trang và phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, từng bước nâng cao chất lượng sống và đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Trong loạt phóng sự "Kiến tạo đô thị văn minh, nghĩa tình - hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Thành phố mang tên Bác khoác áo xuân rực rỡ sắc màu", Chuyên đề Công an TPHCM (CATP) ghi nhận khách quan những chuyển động tích cực. Qua đó cho thấy, Nghị quyết không chỉ hiện diện trên văn bản, mà đang được đo đếm bằng niềm vui, sự hài lòng và cảm nhận rất thật của Nhân dân trong từng không gian sống được cải thiện.
Thành phố những ngày cận kề Xuân Bính Ngọ 2026, tinh thần kiến tạo đô thị văn minh, nghĩa tình nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng càng được cụ thể rõ nét qua hàng loạt công trình chỉnh trang đô thị, công viên, tuyến đường, không gian công cộng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Mỗi mảng xanh được mở thêm, mỗi con đường khang trang hơn không chỉ làm đẹp diện mạo thành phố, mà còn mang đến những giá trị thiết thực cho đời sống thường nhật của người dân.
Hẹn ước đầu xuân
Gần 22 giờ ngày 30/01, khu vực Công trường Dân Chủ, Hồ Con Rùa (P.Xuân Hòa) không khí vẫn sôi động. Ánh đèn cao áp trải xuống mặt hồ một quầng sáng trắng. Những mảng tường cũ loang lổ màu rêu dần biến mất. Thay vào đó là những lớp sơn mới. Không khí lao động hăng say đang được đội ngũ kỹ sư, giám sát và công nhân thể hiện rõ rệt qua những công việc cụ thể. Anh Sơn (42 tuổi), công nhân phụ trách phần sơn lại thành Hồ Con Rùa, ngồi lặng bên mép công trình còn phảng phất mùi sơn mới, kể về cô con gái út ở quê bằng giọng chậm rãi, ánh mắt ánh lên niềm vui khó giấu với phóng viên. "Biết ba đang tham gia chỉnh trang, làm đẹp một biểu tượng quen thuộc của thành phố, con bé đã khoe ngay với bạn bè. Đó là niềm tự hào rất đỗi hồn nhiên" - anh Sơn tâm sự. Dù chưa một lần đặt chân đến Thành phố mang tên Bác, nhưng con gái anh Sơn vẫn thuộc nằm lòng tên gọi và câu chuyện về những công trình tiêu biểu nơi đây. Anh cho hay Tết Bính Ngọ này, nếu có dịp, hai cha anh sẽ cùng nhau đến thăm thành phố. Trong hành trình du xuân đầu năm, Hồ Con Rùa sẽ là điểm dừng chân mà cha con anh không muốn bỏ qua. Đó là nơi anh và các đồng nghiệp đã góp phần lặng lẽ điểm tô sắc xuân cho thành phố. Anh tin rằng, khi đứng trước diện mạo mới của công trình quen thuộc này, con gái anh sẽ hiểu vì sao ba mình lại gắn bó với công việc tưởng chừng giản dị ấy. Trong diện mạo mới của thành phố đón xuân, có một phần mồ hôi góp sức của người đàn ông này!
Chợ Bến Thành "khoác tấm áo" mới
Còn với Tuấn (22 tuổi), chàng trai trẻ lại mang trong mình một niềm tự hào rất riêng khi cũng là một trong những mắt xích thầm lặng, điểm tô sắc Xuân rực rỡ cho TPHCM đón chào năm mới đầy ý nghĩa. Ở độ tuổi đôi mươi, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa với anh còn đang mải miết với những dự định cá nhân, Tuấn chọn gắn bó với công việc chỉnh trang đô thị, góp một phần công sức nhỏ bé nhưng thiết thực để thành phố khoác lên diện mạo khang trang đón Tết. Với Tuấn, niềm vui không đến từ những điều lớn lao, mà nằm ở cảm giác được góp mặt trong dòng chảy chung của thành phố, được nhìn thấy từng góc phố, từng không gian công cộng dần thay đổi qua từng ngày lao động, để khi xuân về, trong sắc màu rực rỡ của đô thị, có cả dấu ấn rất trẻ của mình. Tuấn cười khi nhắc lại những ngày gắn bó với công trình chỉnh trang diện mạo mới cho Hồ Con Rùa. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh của cậu cùng đồng nghiệp đã lọt vào ống kính của nhiều bạn trẻ, nhiếp ảnh gia và cả giới báo chí. Những khoảnh khắc rất đỗi tự nhiên, đời thường giữa công trường ấy sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, mang đến cho Tuấn một cảm giác vui khó tả.
Tuấn suy nghĩ, đó là niềm tự hào giản dị nhưng đặc biệt! Bởi lẽ, không phải dự án nào cũng cho người lao động trẻ cảm nhận rõ công việc mình đang làm đã chạm tới cảm xúc của cộng đồng và trở thành một phần sống động trong diện mạo mới của thành phố. Cũng như anh Sơn, Tuấn khẳng định, khi TPHCM bước vào những ngày Xuân rực rỡ nhất, cậu sẽ trở lại với công trình đặc biệt mà mình đã gắn bó, để lặng lẽ đứng giữa dòng người du Xuân, nhìn thành phố khoác lên diện mạo mới và tự cảm nhận trọn vẹn niềm tự hào của người đã góp một phần nhỏ công sức vào vẻ đẹp ấy. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Vỹ, chuyên viên quản lý đơn vị thi công thuộc Công ty Khang Điền (đơn vị đầu tư dự án chỉnh trang Hồ Con Rùa) khẳng định, bản thân anh và đội ngũ kỹ sư, giám sát và công nhân đảm trách nhiệm vụ đã tự giác nêu cao ý thức, quyết tâm thi công vượt tiến độ, sớm đưa công trình về đích đúng hẹn, góp phần tạo nên một mùa xuân rực rỡ cho Thành phố mang tên Bác.
Theo phương án được UBND TPHCM chấp thuận, Hồ Con Rùa là một trong 7 công trình trọng điểm của thành phố được thực hiện cải tạo, chỉnh trang diện mạo đón Tết Bính Ngọ 2026. Nội dung chỉnh trang gồm sơn mới mặt ngoài các vật kiến trúc, kẻ lại vạch sơn giao thông, bó vỉa hè, trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh môi trường và sắp xếp lại không gian đi bộ nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng. Do các khu vực này gắn với lịch sử hình thành thành phố nên phương án chỉnh trang sẽ được lựa chọn theo hướng hài hòa với cảnh quan, giữ gìn nét đặc trưng từng địa điểm.
Đội ngũ công nhân đảm trách nhiệm vụ chỉnh trang cảnh quan tại Hồ Con Rùa đang tích cực làm việc
"Thay áo" cho chợ Bến Thành
Khi thành phố dần chìm vào giấc ngủ, khu vực quanh chợ Bến Thành vẫn sáng đèn. Giữa quảng trường rộng, giàn giáo dựng lên bao quanh khối kiến trúc đã gắn bó với Sài Gòn hơn một thế kỷ. Tiếng máy móc vang lên đều đặn, hòa vào nhịp thở quen thuộc của đô thị về đêm. Ở đó, những người công nhân đang cần mẫn "vẽ” lại màu áo mới cho một biểu tượng lâu đời của thành phố. Anh em công nhân làm việc xuyên đêm, chia nhau từng mảng việc nhỏ. Cụ thể, người cạo lớp sơn cũ đã phai theo năm tháng, người thì tỉ mỉ quét từng đường sơn mới lên bức tường vàng đặc trưng, người đứng lặng vài giây, lùi lại quan sát, rồi lại tiến lên chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ... Với họ, đây không chỉ là một công trình chỉnh trang thông thường, mà là công việc gắn liền với ký ức đô thị, với hình ảnh mà bao thế hệ người dân và du khách đã quen thuộc khi nhắc đến TPHCM.
Trực tiếp bám sát dự án sơn cảnh quan "biển hồ" trước chợ Bến Thành, anh Lê Minh Quân, chỉ huy thi công, gần như có mặt xuyên suốt tại hiện trường. Khi đêm đã khuya, anh vẫn kiên trì kiểm tra từng hạng mục, nhắc nhở anh em bảo đảm an toàn lao động, đồng thời động viên các tổ thợ giữ vững nhịp làm việc. Theo anh Quân, tiến độ gấp rút dịp cận Tết đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhưng quan trọng hơn là tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của tập thể. "Anh em đều xác định đây không chỉ là một công trình xây dựng, mà là việc làm góp phần giữ gìn và làm đẹp một biểu tượng quen thuộc của thành phố" - anh Quân chia sẻ. Cạnh đó, việc thi công xuyên đêm cũng là cách để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân và tiểu thương khu vực chợ.
Thành phố những ngày cuối năm trời se lạnh. Tuy vậy, chị Lê Thị Cẩm Thúy vẫn cùng đồng nghiệp hoàn thành phần việc được giao. Dù là phụ nữ, chị vẫn theo ca làm kéo dài từ khuya đến sáng, cùng anh em nam công nhân sơn tường, thu dọn mặt bằng và hoàn thiện các chi tiết còn dang dở. Dưới ánh đèn của công trường, dáng người nhỏ nhắn của chị Thúy hòa vào nhịp lao động chung, không khác biệt, không nề hà. Chị cho biết, được tham gia chỉnh trang chợ Bến Thành là niềm tự hào lớn, bởi hiếm có công trình nào vừa mang tính kỹ thuật, vừa gắn liền với ký ức và đời sống của nhiều thế hệ người dân thành phố. "Mệt thì có mệt, nhưng nghĩ đến việc công trình hoàn thành, chợ khoác áo mới đón Tết, ai cũng thấy vui và có thêm động lực" - chị Thúy bộc bạch.
Những đêm không ngủ ở Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành hay các công trình chỉnh trang khác chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn về sự chuyển động của TPHCM nhằm đón chào một mùa Xuân đặc biệt. Ẩn sau ánh đèn công trường và những giọt mồ hôi thầm lặng ấy là một tư duy quản lý đô thị đang từng bước thay đổi. TPHCM không chỉ dừng lại ở việc làm mới các công trình hiện hữu mà hướng đến việc tái cấu trúc không gian sống theo hướng nhân văn, bền vững hơn. Trong thời gian tới, TPHCM đang triển khai chủ trương cải tạo, mở rộng mảng xanh đô thị, từng bước biến những khu đất thuộc dự án "treo", đất bỏ trống... thành công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng để người dân trực tiếp thụ hưởng.
(Còn tiếp...)
ĐỨC NAM - ANH TUẤN
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/bai-1-chuyen-ve-nhung-nguoi-may-ao-moi_188681.html