Kiên trung thời chiến, gương sáng thời bình

Kiên trung thời chiến, gương sáng thời bình
3 giờ trướcBài gốc
Sinh năm 1954 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tuổi trẻ của ông gắn liền với khói lửa chiến tranh. Ba người anh trai lần lượt lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và năm 1974, khi vừa 20 tuổi, người thanh niên trẻ Nguyễn Gia Khiêm cũng khoác ba lô vào chiến trường, trở thành chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 30, Trung đoàn 60. Trải qua hàng trăm trận đánh, ông từng cùng đồng đội vào sinh ra tử ở chiến trường Tây Nguyên, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, rồi sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế, sau đó tiếp tục hành quân bảo vệ biên giới phía Bắc.
Ông Nguyễn Gia Khiêm (giữa) gặp gỡ, động viên các cựu chiến binh phát triển kinh tế.
Ngày 4/6/1984, ông được kết nạp vào Đảng, dấu mốc thiêng liêng khẳng định lý tưởng sống phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Năm 1986, ông xuất ngũ trở về quê hương, đúng lúc đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Nhận thấy kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển, ông Khiêm quyết tâm khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê nhà.
Năm 1992, Xí nghiệp xây dựng Phật Tích ra đời, tiền thân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Phật Tích ngày nay. Từ vài chục lao động ban đầu, ông Khiêm vừa đào tạo tay nghề, vừa truyền cho họ tinh thần kỷ luật, bền bỉ như người lính. Ông Khiêm nhớ lại: "Công trình đầu tiên chúng tôi xây dựng là Nghĩa trang Liệt sĩ xã Chu Điện (nay là xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh). Khi công trình vào giai đoạn nước rút, sức khỏe suy giảm do mang trong mình di chứng chất độc da cam, tôi phải vượt lên bệnh tật để hoàn thành đúng tiến độ".
Sau hơn ba thập niên, doanh nghiệp của ông đã vững vàng trở thành một trong những đơn vị xây dựng uy tín của Bắc Ninh, tạo việc làm ổn định cho hơn 90 lao động, phần lớn là con em cựu chiến binh. Nhiều công trình lớn mang dấu ấn của Công ty như: Bệnh viện Đa khoa Gia Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trường trung học phổ thông Yên Phong, Lý Thường Kiệt, Cao đẳng Y tế Bắc Ninh… Doanh thu hằng năm đạt hơn 90 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 4 tỷ đồng.
Với ông Khiêm, kinh doanh không chỉ là làm giàu mà còn là phụng sự cộng đồng. Ông và doanh nghiệp thường xuyên ủng hộ 500 - 600 triệu đồng mỗi năm cho các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Nghĩa tình đồng đội”, giúp đỡ đồng bào và đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.
“Thành công không chỉ ở lợi nhuận mà ở giá trị mang lại cho xã hội”- ông Khiêm tâm niệm như thế và sống đúng như thế. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn miệt mài trên công trường, nhắc nhở người lao động “vượt nắng, thắng mưa”, giữ an toàn và chất lượng từng hạng mục như cách ông đã từng kiên gan trong chiến trận năm xưa.
Kiên trung thời chiến, gương sáng thời bình - doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Gia Khiêm là minh chứng cho tinh thần người lính Cụ Hồ trong thời đổi mới: Trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, bền bỉ cống hiến cho quê hương, đất nước.
Vũ Thắng
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/kien-trung-thoi-chien-guong-sang-thoi-binh-postid431044.bbg