Viên ngọc quý của ngành du lịch
Ẩn mình giữa vùng biển hoang sơ của thôn Phú Hạnh (xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk), Gành Đá Đĩa không chỉ là một thắng cảnh độc đáo mà còn là kiệt tác địa chất hàng trăm triệu năm tuổi, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng không khỏi sững sờ trước vẻ đẹp kỳ vĩ do thiên nhiên tạo tác.
Theo giới khoa học, Gành Đá Đĩa được hình thành cách đây hàng trăm triệu năm từ hoạt động núi lửa.
Khi nham thạch phun trào gặp nước biển, lập tức bị làm nguội đột ngột, kết hợp với hiện tượng ứng lực khiến toàn bộ khối nham thạch nứt vỡ thành các khối đá hình lục giác, xếp chồng lên nhau như những chồng đĩa khổng lồ. Từ đó, tạo nên một cảnh quan vừa kỳ thú vừa độc đáo.
Còn theo truyền thuyết, nơi đây từng là chỗ chôn giấu của cải của một người giàu có. Một nhóm cướp biển phát hiện ra và mưu toan chiếm đoạt. Chúng chất củi xung quanh kho báu rồi châm lửa đốt, khiến ánh lửa bùng lên sáng rực trời suốt mấy ngày đêm. Bất ngờ, một trận cuồng phong nổi lên, cuốn phăng cả toán cướp bay lên trời rồi phát ra một tiếng nổ vang dội.
Kể từ đó, kho báu biến mất, nhường chỗ cho một ghềnh đá đen tuyền với những cột đá hình lục giác xếp chồng lên nhau như những chồng đĩa và từ đó, cái tên Gành Đá Đĩa ra đời.
Gành Đá Đĩa trải dài khoảng 200m dọc bờ biển, rộng hơn 50m. Nhìn từ xa, nơi đây như một tổ ong khổng lồ nổi bật giữa nền biển xanh ngắt.
Từ trên cao phóng tầm mắt xuống, nơi đây hiện lên như một bức tranh yên bình, thơ mộng với nước biển trong xanh, bầu trời mênh mông và những con thuyền nhỏ bồng bềnh trên sóng nước.
Khi đến gần, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước hàng chục nghìn cột đá hình lục giác, tròn, vuông nối tiếp nhau, tạo nên một công trình nghệ thuật trừu tượng.
Âm thanh rì rào của sóng vỗ hòa quyện với làn gió biển mát rượi, mang lại cảm giác vừa choáng ngợp vừa mê hoặc.
Đặc biệt, Gành Đá Đĩa còn hấp dẫn bởi những gam màu biến đổi theo ánh sáng mặt trời. Khi bình minh lên, màu đen tuyền của những khối đá phủ ánh vàng rực rỡ, còn khi chiều buông xuống, ráng đỏ hoàng hôn lại nhuộm hồng các phiến đá. Điều này đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thị giác khác nhau khi đến Gành Đá Đĩa.
Theo thời gian và qua bao đợt sóng vỗ, các cột đá tại Gành Đá Đĩa vẫn gắn kết bền chặt với nhau, lớp này nối tiếp lớp kia vươn mình ra biển lớn, như lời thì thầm bất tận về sức sống bền bỉ và kiên cường của tự nhiên.
Di tích quốc gia đặc biệt
Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kỳ thú của những khối đá có hình thù độc đáo, Gành Đá Đĩa còn mang đến cho du khách cơ hội hòa mình vào thiên nhiên trong lành, với biển xanh và hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển.
Trên lối đi xuống Gành Đá Đĩa, du khách còn có dịp thưởng thức những giai điệu trong trẻo, du dương của tiếng đàn đá. Âm thanh khi trầm bổng, khi réo rắt, lúc lại rộn ràng náo động, hòa cùng âm thanh hiện đại tạo nên một bản giao hưởng khiến người nghe say mê, thích thú.
Khi tiếng đàn đá ngân vang, người nghe như cảm nhận được sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản sắc truyền thống và nét hiện đại, trong không gian ngập tràn sóng gió và hơi thở đại dương. Những thanh âm trong trẻo, dội lên từ đá, từ sóng, như kể lại câu chuyện của một vùng đất giàu văn hóa.
Du khách có thể trực tiếp trải nghiệm việc gõ lên các thanh đá được sắp xếp chuẩn theo thang âm của một bộ đàn đá để cảm nhận và tìm hiểu về nét văn hóa đá đặc trưng nơi đây.
Nhờ vẻ đẹp độc đáo, mỗi năm Gành Đá Đĩa đón hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá.
Với người dân địa phương, nơi đây không chỉ là biểu tượng du lịch mà còn là một phần hồn thiêng của một vùng đất.
Du khách thả mình trong bầu không khí trong lành, mát rượi bên bờ biển xanh biếc của Gành Đá Đĩa, tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ và bình yên.
Mỗi ngày, nhiều đoàn du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan tại danh lam thắng cảnh Gành Đá Đĩa.
Không những mang giá trị địa chất đặc biệt, Gành Đá Đĩa còn là niềm tự hào văn hóa của người dân nơi đây. Năm 1997, địa danh này được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích cấp Quốc gia. Đến năm 2014, Gành Đá Đĩa vinh dự được Hội Kỷ lục Quốc gia và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam bình chọn vào top 20 điểm đến được yêu thích nhất Việt Nam. Tiếp đó, năm 2020, nơi đây chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.
Khánh Ngọc