Kiều bào tại Pháp tự hào chứng kiến quê hương phát triển

Kiều bào tại Pháp tự hào chứng kiến quê hương phát triển
6 giờ trướcBài gốc
Ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Sự kiện đã quy tụ đông đảo bà con Việt kiều thuộc nhiều thế hệ, từ những người đã trực tiếp chứng kiến và đóng góp cho công cuộc giải phóng nước nhà, đến thế hệ trẻ sinh ra trong hòa bình, độc lập.
Buổi lễ bắt đầu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của cả hội trường khi ban Hợp ca Quê Hương cất lên những nốt nhạc đầu tiên của ca khúc "Tình ca đất nước", một tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Hà, cựu Tổng thư ký Hội Liên Hiệp Việt kiều - tiền thân của Hội người Việt Nam tại Pháp hiện nay. Bài hát được sáng tác trong những ngày tháng 4 lịch sử của năm 1975, mở đầu bằng những âm thanh dâng trào cảm xúc: "Ôi hòa bình, hai tiếng mong ước từ lâu! Ôi độc lập, tự do, những tiếng tha thiết hàng ngàn năm!". Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Ngân Hà, phần đệm đàn piano của Vũ Thanh Nhật, bài hát đã thực sự đưa cả hội trường trở về với không khí của ngày lịch sử 50 năm trước.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, đã phát biểu đầy xúc động: "Ngày 30/4/1975 đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh tại Việt Nam - cuộc chiến dài nhất trong thế kỷ XX. Đối với người Việt Nam, đó là sự chấm dứt của 30 năm đau thương, thiếu thốn, chia ly và mất mát. Nhưng đồng thời, đó cũng là 30 năm của lòng dũng cảm, sự hy sinh, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và trí tuệ kiên định".
Nhắc lại những dấu mốc lịch sử cận đại của Việt Nam, ông Vương Hữu Nhân cũng nhấn mạnh sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt tại Pháp trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc và trong cả thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước khi hòa bình lập lại. Ông kêu gọi thế hệ trẻ cần ghi nhớ những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của những người đã dành phần lớn cuộc đời mình để cùng nhau viết nên một trang sử vẻ vang của cộng đồng người Việt tại Pháp, được xây dựng bằng tinh thần tập thể, tình hữu nghị chân thành, sự tôn trọng lẫn nhau và lòng trung thành với lý tưởng độc lập, tự do và đoàn kết dân tộc. Tự hào với truyền thống của UGVF, trong suốt gần nửa thế kỷ qua, luôn là ngôi nhà đoàn kết tập hợp mọi thế hệ, từ thiếu nhi, thanh niên đến người nghỉ hưu, cao niên, đại diện Ban lãnh đạo UGVF hứa sẽ "tiếp tục xây dựng một cộng đồng vững mạnh, gắn bó, hội nhập tốt, luôn hướng về quê hương và đóng vai trò cầu nối văn hóa giữa Pháp và Việt Nam".
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của UGVF trong việc tập hợp, gìn giữ và phát huy ký ức tập thể của dân tộc, đồng thời tăng cường mối gắn kết giữa các thế hệ người Việt cũng như giữa cộng đồng người Việt với bạn bè Pháp. Đại sứ nhấn mạnh: "Ngày 30/4/1975 mãi mãi là một dấu mốc khắc ghi trong lịch sử Việt Nam: Kết thúc chiến tranh, thống nhất Bắc Nam, và mở ra một kỷ nguyên mới cho độc lập, hòa bình và công cuộc tái thiết đất nước. Đó là một dấu ấn lịch sử không chỉ thể hiện chiến thắng của nhân dân Việt Nam, mà còn là biểu tượng của khát vọng tự do, đoàn kết dân tộc và phẩm giá được khôi phục".
Nhân dịp này, Đại sứ đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam tại Pháp và những người bạn Pháp, bằng sự dấn thân, sự hỗ trợ vật chất và tinh thần, đôi khi bằng những hy sinh to lớn, đã đóng góp cho cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước Việt Nam. Ông chia sẻ: "Sự thủy chung của bà con kiều bào, tình yêu bền chặt đối với quê hương và tinh thần đoàn kết không ngừng với nhân dân Việt Nam là những minh chứng quý báu cho một mối liên kết không thể tách rời, và vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp".
Cảm ơn bà con kiều bào vì sự cống hiến bền bỉ và sự ủng hộ quý báu dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như cho công cuộc đổi mới đất nước Việt Nam ngày nay, Đại sứ nhấn mạnh: "Ngày nay, Việt Nam tiếp tục tiến bước trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững các lý tưởng về hòa bình, thịnh vượng và công bằng - những giá trị mà biết bao thế hệ đã hy sinh để bảo vệ. Hơn bao giờ hết, sự đoàn kết và gắn bó của toàn thể người Việt, dù đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, chính là nguồn sức mạnh quý giá cho tương lai của đất nước". Bày tỏ niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, Đại sứ Việt Nam tại Pháp cũng mong muốn UGVF cũng như cộng đồng người Việt tại Pháp một lòng hướng về đất nước, tiếp tục suy nghĩ và đóng góp để tham mưu cho các chương trình chiến lược phát triển của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam đang cố gắng vươn mình, xây dựng đất nước hùng mạnh hơn, thịnh vượng hơn.
Lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước được tiếp nối bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh lớp Tiếng Việt của cô Claudine, các em thiếu nhi trường Về Nguồn và nhóm múa Thanh Xuân trình diễn. Đặc biệt, tiết mục độc tấu đàn bầu "Đất nước lời ru" của nghệ sĩ Văn Thành Nho đã tạo nên những phút giây thiêng liêng, như đưa tâm hồn mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc.
Một tiết mục do thiếu nhi Việt kiều trình diễn.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Paris, nhiều cụ cao niên không giấu được xúc động khi nhớ về khoảnh khắc đón nhận tin vui từ trong nước cách đây nửa thế kỷ. Nước mắt rưng rưng trên gương mặt đã in đậm dấu ấn thời gian, ông Nguyễn Thanh Tòng, nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc vỡ òa của ngày 30/4/1975: "Kỷ niệm mà không bao giờ quên trong cuộc đời của mình chính là khoảnh khắc đó, 50 năm rồi. Lúc đó đã tự nhiên xúc động và khóc thật sự". Bác sĩ Thérèse Ký, mặc dù đã ngoại 90, vẫn nhớ như in khoảnh khắc nghe tin miền Nam giải phóng: "Trước ngày bên nhà giải phóng thì có một buổi họp. Anh em xong rồi về nghỉ như bình thường. Rồi đến khuya, tôi nghe những người bạn Pháp gọi, họ thông báo với mình, nhưng tôi không tin. Tôi tưởng mình mơ, bởi vì đâu có nghĩ nhanh đến thế".
Không chỉ sống với những ký ức và kỷ niệm về thời kỳ chiến tranh, đông đảo bà con kiều bào tỏ ra vui mừng trước những thành tựu mà đất nước Việt Nam đã đạt được sau ngày hòa bình lập lại.
Là thế hệ sinh ra trong hòa bình, anh Trần Đức Tuân, kỹ sư tin học tại Pháp, bày tỏ niềm tự hào khi nhìn thấy sự phát triển của quê hương sau 50 năm, và không quên gửi lời tri ân đến các thế hệ, các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cả thân mình và hy sinh cả tuổi thanh xuân ở chiến trường để dân tộc có được độc lập tự do như ngày hôm nay.
Ông Jérôme Thẩm Võ Mỹ, một người Pháp gốc Việt, không giấu được niềm vui khi nhìn thấy sự phát triển của quê hương: "Tôi thật sự vui mừng khi thấy Việt Nam phát triển như vậy, đời sống người dân được cải thiện, và đất nước dần thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tôi có cảm giác rằng tốc độ phát triển ở Hà Nội thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Sài Gòn. Hà Nội thực sự đã trở thành một thành phố khổng lồ với rất nhiều khu đô thị mới, nhiều tòa nhà chọc trời mọc lên khắp nơi".
Còn bà Ngô Thị Thủy Bình, một doanh nhân Việt kiều, cũng hân hoan chia sẻ: "Tôi nhận thấy đất nước mình phát triển rất nhanh, tuổi trẻ có vẻ rất năng động, hàng hóa xuất khẩu càng nhiều, đầy đủ mặt hàng cạnh tranh được với thị trường thế giới, cho nên tôi rất mừng. Không chỉ vậy, du lịch cũng rất phát triển, và người Việt Nam qua Pháp du lịch cũng rất đông".
Ông Phan Vinh, một người tham gia phong trào Việt kiều yêu nước từ những ngày đầu, tự hào nhấn mạnh: "Đây là một bước tiến rất lớn, vì đất nước Việt Nam trước khi giải phóng rất nghèo. Ngày hôm nay, tầm vóc của đất nước đã xứng vai trên thế giới và tôi rất tự hào là một người Việt Nam".
Hướng tới tương lai, chị Trần Ngọc Thảo, thành viên Ban chấp hành UGVF, chia sẻ "chỉ mong muốn góp phần vào việc giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn văn hóa Việt, tiếng Việt ở nước ngoài để nối tiếp những truyền thống mà các cô bác đã để lại cho thế hệ Việt kiều trẻ hôm nay".
Góc giới thiệu ấn phẩm đặc biệt của báo Nhân Dân thu hút đông đảo khách tham dự.
Buổi lễ kết thúc trong cảm xúc lắng đọng. Nhiều người đã dừng lại thật lâu trước những bức ảnh tư liệu, những kỷ vật được trưng bày. Có những ánh mắt đăm chiêu nhìn về quá khứ, có những nụ cười hân hoan hướng tới tương lai. Buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để thắt chặt mối liên kết giữa các thế hệ người Việt ở nước ngoài, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Bài và ảnh: Nguyễn Thu Hà (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/kieu-bao-tai-phap-tu-hao-chung-kien-que-huong-phat-trien-20250505152508825.htm