Kiều bào xúc động khi xem phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối'

Kiều bào xúc động khi xem phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối'
5 giờ trướcBài gốc
Ngày 22-5, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025), với sự tham gia của tập thể cán bộ công chức, người lao động Ủy ban cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài từ các nước Úc, New Zealand, Nhật, Pháp...
Trong buổi sinh hoạt chính trị, mọi người được cùng nhau xem bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”.
Cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố cùng kiều bào xem phim "Địa đạo". Ảnh: TRẦN VĂN AN
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị: Bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” tái hiện cuộc sống và chiến đấu của những chiến sĩ sống trong lòng đất, nơi bóng tối bao trùm nhưng vẫn luôn rực sáng bởi tinh thần yêu nước, ý chí sắt đá và lòng quả cảm. Trong môi trường khắc nghiệt, họ không chỉ đối đầu với kẻ thù mạnh về vũ khí mà còn phải vượt qua nỗi sợ hãi, mất mát và gian khổ để bảo vệ quê hương.
Thông qua chương trình này, Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM hy vọng kiều bào có cơ hội hiểu sâu hơn về lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc được khắc họa trong các nhân vật.
Sau khi xem phim, kiều bào bày tỏ niềm xúc động, tự hào. PGS-TS Nguyễn Thiện Tống (nguyên Chủ nhiệm sáng lập bộ môn kỹ thuật hàng không của Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ:
Người Việt Nam ta yêu nước nồng nàn
Tôi đã từng xem rất nhiều phim về chiến tranh, nhưng lâu lắm rồi mới có một phim mà càng xem càng thấy hồi hộp, xúc động và kính nể.
Càng xem phim càng thấy người Việt Nam ta thông minh, gan dạ, tình thần yêu nước nồng nàn.
NGUYỄN THỊ MINH LAN, kiều bào New Zealand
“Là người sinh ra và lớn lên từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, khi xem phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, tôi luôn cảm thấy hồi hộp, tưởng tượng như mình đang sống trong thời chiến tranh.
PGS-TS Nguyễn Thiện Tống đánh giá phim hay, phim chiến tranh nhưng không thể hiện sự thù hận. Đặc biệt, phim kết thúc có hậu, khiến người xem cảm nhận được tính nhân văn của bộ phim.
Đoàn kiều bào Fukuoka (Nhật Bản) chụp ảnh kỷ niệm cùng bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.
Đoàn kiều bào Fukuoka (Nhật Bản) gồm Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) và Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Kyushu, Nhật Bản cho biết rất vinh dự và tự hào được tham dự suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”.
Đoàn Nhật Bản chân thành cảm ơn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã luôn đón tiếp nồng hậu, thân tình mỗi khi kiều bào từ khắp nơi trở về TP.HCM. Những giờ phút lắng đọng, hào hùng bên nhau đã tiếp thêm niềm tự hào và động lực gìn giữ bản sắc Việt nơi đất khách.
Bà Nguyễn Thị Minh Lan (kiều bào New Zealand) thì chia sẻ: Tôi ấn tượng nhất cách đánh du kích mà thắng được những máy bay, xe tăng, súng cối,… Tôi khâm phục những nữ du kích quên mình vì nghĩa lớn. Bộ phim còn hơn cả nhiều trang sách về lịch sử bằng chữ.
Theo tôi, những nhà giáo giảng dạy về lịch sử nên được xem bộ phim này để lồng được cảm xúc vào bài giảng sinh động và dễ hiểu nhất đến học sinh. Bộ phim như một minh chứng sống để mỗi người dân Việt Nam đều có quyền tự hào về dân tộc của mình, về lòng kiên trung bất khuất và rất nhân đạo của con người Việt Nam. Chúng ta không ai được quên điều đó dù chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ".
Kiều bào góp phần quảng bá văn hóa lịch sử Việt Nam ra thế giới
Hoạt động chiếu phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” nằm trong chuỗi chương trình hướng về cội nguồn, góp phần thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Qua đó, phát huy vai trò cầu nối của kiều bào trong gìn giữ bản sắc, quảng bá văn hóa lịch sử Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.
NGUYỄN CHÍNH
Nguồn PLO : https://plo.vn/kieu-bao-xuc-dong-khi-xem-phim-dia-dao-mat-troi-trong-bong-toi-post851125.html