Kim Seon Ho tái xuất màn ảnh sau Can This Love Be Translated?: Hào quang đi kèm sóng gió

Kim Seon Ho tái xuất màn ảnh sau Can This Love Be Translated?: Hào quang đi kèm sóng gió
2 giờ trướcBài gốc
Sau thành công của dự án lãng mạn "Can This Love Be Translated?", Kim Seon Ho dự kiến sẽ bùng nổ với hai tác phẩm trọng điểm là "Portraits of Delusion" và "Unfriend" trong năm 2026. Tuy nhiên, sự trở lại này đang bị phủ bóng bởi những nghi vấn liên quan đến vấn đề thuế phí.
Năm 2026 được dự đoán là năm bùng nổ của Kim Seon Ho khi anh liên tiếp xuất hiện trong các dự án có quy mô sản xuất khổng lồ.
Sau Can this love be translated?, Kim Seon Ho dự kiến có thêm 2 tác phẩm ra mắt năm 2026
Đáng chú ý nhất là Portraits of Delusion (Chân Dung Ảo Tưởng), dự án đánh dấu sự tái ngộ giữa anh và Suzy sau 6 năm kể từ Start-Up. Đây là bộ phim kinh dị - lãng mạn lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935, xoay quanh một họa sĩ nghèo và người phụ nữ ma cà rồng bí ẩn. Với kinh phí lên đến 45 tỷ won từ Disney+, phim đã hoàn tất nhiều cảnh quay quan trọng tại Việt Nam (Hà Nội, Ninh Bình) và đang trong giai đoạn hậu kỳ để kịp lên sóng.
Bom tấn Portraits of Delusion đánh dấu màn tái hợp của Suzy và Kim Seon Ho sau 6 năm sắp lên sóng
Bên cạnh đó, Kim Seon Ho cũng sẽ thay đổi hình tượng trong Unfriend, một tác phẩm giật gân hiện đại hợp tác cùng Park Gyu Young. Phim khai thác những mặt tối của mạng xã hội, nơi nam tài tử sẽ đảm nhận một vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp, khác hẳn với hình ảnh "trai ngoan" thường thấy.
Giữa lúc người hâm mộ đang mong chờ sự trở lại của nam diễn viên, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa tin Kim Seon Ho vướng vào nghi vấn gian lận thuế.
Cụ thể, các báo cáo điều tra cho rằng nam diễn viên đã thành lập một "công ty ma" mang tên cá nhân tại nhà riêng vào năm 2024. Công ty này bị nghi ngờ là công cụ để chuyển đổi thu nhập cá nhân thành doanh thu doanh nghiệp nhằm hưởng các ưu đãi thuế quan trái quy định. Ngoài ra, việc đưa người thân vào danh sách ban quản trị để chi trả lương ảo cũng là điểm khiến dư luận tranh cãi dữ dội.
Vụ việc này càng gây chú ý hơn khi đặt cạnh bê bối tương tự của Cha Eun Woo - người cùng trực thuộc công ty quản lý Fantagio, làm dấy lên những hoài nghi về quy trình quản lý tài chính của các nghệ sĩ tại đây.
Vụ bê bối của Cha Eun Woo kéo theo mối nghi về việc Kim Seon Ho liệu có trốn thuế với kịch bản tương tự?
Trước những luồng dư luận tiêu cực đang lan rộng, công ty quản lý Fantagio đã nhanh chóng đưa ra thông cáo chính thức nhằm phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc trốn thuế của nam tài tử. Đại diện công ty khẳng định rằng pháp nhân riêng của Kim Seon Ho thực chất được thành lập từ trước với mục đích duy nhất là quản lý các hoạt động biểu diễn kịch nói độc lập được cho là niềm đam mê bền bỉ của Kim Seon Ho bên cạnh sự nghiệp điện ảnh.
Phía Fantagio cũng làm rõ rằng công ty này thực tế đã ngừng hoạt động hơn một năm và hiện đang nằm trong lộ trình thực hiện các thủ tục giải thể theo đúng quy định pháp lý. Qua đó, nam diễn viên khẳng định bản thân luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách minh bạch, trách nhiệm và sẵn sàng cung cấp mọi chứng từ cần thiết để hợp tác làm rõ sự việc với cơ quan chức năng.
Dù đã có phản hồi chính thức, nhưng những nghi vấn này ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý khán giả và chiến dịch truyền thông của các bộ phim sắp tới. Hiện tại, sự chú ý đang đổ dồn vào kết quả kiểm tra cuối cùng từ cơ quan thuế. Nếu vượt qua được sóng gió này, năm 2026 vẫn sẽ là một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp điện ảnh của "hoàng tử lúm đồng tiền" Kim Seon Ho.
Khánh Quỳnh - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/kim-seon-ho-tai-xuat-man-anh-sau-can-this-love-be-translated-202602021127105517.html