Kim Soo Hyun cúi đầu xin lỗi, khóc suốt 30 phút, công bố thông tin gì quan trọng?

Kim Soo Hyun cúi đầu xin lỗi, khóc suốt 30 phút, công bố thông tin gì quan trọng?
2 ngày trướcBài gốc
Kim Soo Hyun mở đầu bằng lời xin lỗi: "Tôi xin lỗi bởi vì nhiều người đã bị ảnh hưởng trong suốt thời gian qua. Tôi rất tiếc thương vì cố diễn viên vẫn chưa được yên nghỉ".
Anh thừa nhận mình là kẻ hèn nhát, lo sợ mất đi những điều đang có nên đã im lặng cho tới hiện tại mới xuất hiện. Anh do dự về việc đưa ra quyết định của mình, cân nhắc liệu hành động của anh có khiến cho người khác gặp rắc rối hay không.
"Tôi đã nghĩ sẽ nói hết mọi chuyện, để fan và công ty chủ quản của tôi, những người đã bỏ nhiều công sức tổ chức buổi họp báo này sẽ bớt khổ sở hơn", Kim Soo Hyun cho biết đã muốn nói ra hết mọi việc cho xong khi từng thông tin về anh và Kim Sae Ron bị phát tán.
Các quan điểm Kim Soo Hyun đưa ra cơ bản giống như Gold Medalist từng đưa ra trước đó.
Anh cho biết bức ảnh Kim Sae Ron tiết lộ khi Queen of Tears phát sóng được chụp lúc cả hai hẹn hò khoảng 1 năm, vào 4 năm trước khi Queen of Tears chiếu.
Vì sợ ảnh hưởng tới đoàn phim, nên công ty đã phủ nhận: "Khi Queen of Tears được phát sóng, với tư cách là diễn viên chính, tôi phải bảo vệ rất nhiều điều. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thừa nhận mối quan hệ kéo dài 1 năm? Điều gì sẽ xảy ra với các diễn viên, nhân viên làm việc xuyên đêm và đội ngũ sản xuất đã đặt cược tất cả vào dự án đó? Điều gì sẽ xảy ra với nhân viên của công ty chúng tôi?".
Anh khóc nức nở và khẳng định: "Tôi chưa bao giờ hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô ấy là trẻ vị thành niên", "Hoàn toàn sai trái khi cho rằng tôi và công ty đã gây sức ép khiến cô ấy đưa ra lựa chọn cực đoan".
Kim Soo Hyun tuyên bố, gia đình của cố diễn viên chỉ vì anh là bạn trai cũ mà khẳng định là anh dồn cô vào đường cùng: "Họ yêu cầu tôi thừa nhận điều mà tôi không làm".
Tại họp báo, anh mở đoạn ghi âm của CEO Gold Medalist với người đại diện của Kim Sae Ron, giải thích về khoản nợ. Kế đó, anh và luật sư công khai bảng phân tích đoạn chat mà phía Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron tung ra. Anh cho biết ảnh chụp Kakaotalk có nhiều điểm bị làm giả. Đoạn tin nhắn vào năm 2016 và 2018 không phải cùng một người thực hiện.
"Gia đình cố diễn viên đã tiết lộ tin nhắn Kakaotalk thông qua họp báo. Trên kênh YouTube kia, họ đã đóng khung, cáo buộc tôi là kẻ ấu dâm dựa theo các cuộc trò chuyện Kakaotalk vào năm 2016.
Người đang nói chuyện với cô ấy là những người khác nhau trong các đoạn chat vào năm 2016, 2018 mà họ công bố. Để chứng minh, tôi đã yêu cầu phân tích tin nhắn Kakaotalk do gia đình cố diễn viên tiết lộ vào năm 2016, 2018 và năm nay.
Đơn vị phân tích đã xác nhận tin nhắn vào năm 2016 và 2018 là do những người khác nhau thực hiện. Bằng chứng về các bức ảnh và video trò chuyện Kakaotalk không phải là bản gốc nhưng đã được thao túng một cách tinh vi giống như nó là sự thật".
Kim Soo Hyun khóc nức nở xuyên suốt họp báo.
"Tôi làm những gì, tôi đã thừa nhận. Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ lời chỉ trích nào về điều đó. Nhưng những điều tôi không làm, thì không có chuyện tôi thừa nhận. Tôi không yêu cầu mọi người phải tin tưởng. Nhưng tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của mình. Cảm ơn mọi người", anh kết thúc phát biểu.
Tiếp theo, Kim Jong Bok - luật sư đại diện của anh cho biết, phía Gold Medalist đã yêu cầu xem xét tố tụng hình sự và dân sự để làm rõ mọi việc. Họ sẽ đệ đơn khiếu nại gia đình Kim Sae Ron và người điều hành Viện Garo Sero để yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỷ won (hơn 200 tỷ đồng) lên Tòa án Quận trung tâm tối cao.
Lin
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/kim-soo-hyun-cui-dau-xin-loi-khoc-suot-30-phut-cong-bo-thong-tin-gi-quan-trong-post1729790.tpo