Cứ như thể chỉ có lòng tham là thật. Cũng trong thời gian qua, hàng loạt quan chức vi phạm bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm.
Ở góc độ nào đó, việc xử lý một quan chức vi phạm “trách nhiệm nêu gương”, “gây hậu quả nghiêm trọng”, cũng giống phơi lộ một nhân cách suy thoái, đạo đức giả ẩn tàng lâu nay trong bộ máy. Thậm chí, có vị thời điểm vi phạm (chưa bị phát hiện) cũng lên diễn đàn phát biểu viết sách về đạo đức, trách nhiệm. Giả thật lẫn lộn khiến cho giá trị sống điên đảo. Có vị quan chức Bộ Công Thương khi được hỏi về trách nhiệm của ngành trong việc phát hiện phân bón giả, thủng thẳng đáp: Quản lý thị trường phải kiểm tra chất lượng phân bón bằng… miệng (ý nói thiếu phương tiện kỹ thuật). Bây giờ đến vụ gần 600 loại sữa giả bị phanh phui, các bộ ngành liên quan gần như phủ nhận trách nhiệm, cho rằng cần sửa đổi quy định.
Doanh nghiệp tự công bố thành phần, chất lượng, vậy tính tiền kiểm, hậu kiểm ở đâu. Bộ Y tế và Bộ Công Thương cứ như người ngoài cuộc. Không lẽ, lực lượng quản lý thị trường, quản lý an toàn thực phẩm tê liệt hay chất lượng công vụ có vấn đề?
Sữa giả thường nhắm vào người già, trẻ nhỏ, được gia đình, xã hội ưu tiên. Sữa giả quảng cáo như thần dược, tăng cao lên, thông minh hơn, ngăn ngừa bách bệnh. Đối tượng làm giả bây giờ tinh vi, biết người tiêu dùng sính ngoại chúng sản xuất hàng ngoại giả, không đảm bảo chất lượng, mất an toàn.
Có những loại thực phẩm chức năng gắn mác sản xuất tại Mỹ, Nhật… nhưng “tạm nhập, tái xuất”, chưa chắc cơ quan chức năng sở tại đã kiểm định chất lượng. Những thứ này tuồn sang các nước đang phát triển để “rửa” nguồn gốc.
Câu chuyện tinh gọn bộ máy mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là rất cần thiết. Vì bộ máy cồng kềnh, bao phủ từ trung ương xuống địa phương mà để nhiều thứ “giả” hoành hành, rõ ràng phải xử lý lại. Cần thiết giải quyết vấn đề “điểm nghẽn” của thể chế. Việc “tinh gọn” tuy đang trong quá trình, thế nhưng đã phát huy hiệu quả.
Đến một lúc nào đó, cơ quan chức năng phải thực sự là “chiếc kính chiếu yêu” để “đồ giả” không còn đất dung thân. Người dân không thể vừa vất vả làm dân vừa phải vật lộn làm “nhà thông thái”, rồi vào giảng đường nghe một quan chức bị kỷ luật lên lớp.
Theo Đình Thắng (TPO)